trận đấu này

Liverpool đã làm toàn bộ sân St James' Parkphải im lặng, khi trình diễn một thứ bóng đá huỷ diệt trước đối thủ là đội chủ nhà Newcaslte.

Vì lí do khách quan, cặp đấu giữa Steaua và Fiorentina tại loạt trận cuối của bảng F Champions League có thể sẽ bị hoãn lại.

Xét trên khía cạnh thực tế, khó có thể chờ đợi 1 trận cầu thực sự hấp dẫn tại Dragao đêm nay, bởi cả Porto và Arsenal đều đã là chủ nhân của 2 chiếc vé đi tiếp. Tuy nhiên nếu đứng ở 1 góc độ khác nhìn trận đấu này, chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng lý thuyết.

Đúng như dự đoán của các nhà phân tích, M.U đã cho thấy họ quá mạnh so với Sunderland trong trận đấu vừa qua tại Old Trafford. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, Quỷ đỏ thành Manchester phải nhờ đến một bàn thắng đầy may mắn của trung vệ Vidic trong những phút bù giờ của hiệp 2 mới có thể giành trọn 3 điểm trước Mèo đen.

11 thắng lợi liên tiếp trên sân khách, Chelsea chính thức đạp đổ kỷ lục được lập nên bởi Spurs đã tồn tại ngót nghét nửa thế kỷ.

Bầu không khi trước cuộc đối đầu giữa 2 đội đầu bảng Bundesliga, Bayern Munich – Hoffenheim tại Allianz Arena tiếp tục được hâm nóng bởi nhu cầu tới xem trận đấu này đã đạt ngưỡng 150.000 người, gấp đôi lượng vé bán ra ngoài.

Được thi đấu trên sân nhà Anfield nhưng Liverpool chỉ kiếm được một điểm sau trận hòa thất vọng trước đối thủ yếu West Ham. Dù vậy, kết quả này vẫn đưa “Lữ đoàn đỏ” Livepool chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea.

HLV CLB Manchester City, Mark Hughes đã không thể tin rằng đội bóng của ông có thể giành thắng lợi "3 sao" trước “đại gia” Arsenal.

3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa Manchester City và Arsenal với phần thắng nghiêng về phía The Citizens. Bất ngờ? Có lẽ là không, bởi người ta đã phần nào dự cảm được trước về “cái chết” này của Pháo thủ...

Cả Liga hướng con mắt chú ý đến Jose Zorrilla nơi Valladolid tiếp đón Real Madrid. Nếu trong trường hợp bình thường mọi chuyện chẳng có gì đáng nói bởi Real mạnh hơn đối thủ về mọi mặt. Nhưng đằng này, Real đang lâm vào cuộc khủng hoảng và họ phải nhận một mệnh lệnh buộc phải thắng. Mọi chuyện rất có thể sẽ khác….

“Hoàng tử thành Madrid” Raul đã tỏa sáng với một cú hattrick giúp Real Madrid giành chiến thắng sát nút với tỉ số 4-3 trước Real Union. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia vẫn phải ngậm ngùi chia tay cúp Nhà Vua do luật bàn thắng trên sân khách.

AC Milan đã bất ngờ sảy chân tại Lecce (1-1), nhưng chiến thắng 1-0 may mắn trước Udinese đã giúp Inter vươn lên ngôi đầu bảng Serie A. Chiến tích này giúp thành Milano độc chiếm 2 ngôi đầu bảng Serie A, nhưng rõ ràng họ cảm thấy hơi thở của Napoli, Lazio hay Juventus là rất gấp gáp ở phía sau.

Lợi thế sân nhà không giúp Inter Milan có được một thế trận lấn lướt so với đội khách Udinese, song họ vẫn bỏ túi được ba điểm nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của J.Cruz.

Chứng kiến hàng loạt cơ hội bị các chân sút của Liverpool bỏ lỡ trong trận đấu với Atletico Madrid tại Anfield đêm qua, HLV Rafa Benitez mong Fernado Torres sớm trở lại hơn bao giờ hết.

Vừa thua tại Premiership, và đang chia sẻ ngôi đầu bảng tại Champions League cùng chính đối thủ Alt Madrid, Liverpool chắc chắn có thừa quyết tâm hạ gục chú bò tót TBN. Tuy nhiên không hẳn Anfield sẽ mang đến nhiều điều linh thiêng cho Liverpool.

Chiến thắng của MU lẽ ra sẽ không nỗi đến chật vật như vậy nếu Sir Alex không mạo hiểm thử nghiệm khái niệm Bộ tứ siêu đẳng, đến mức suýt nữa đánh mất thế trận.

AC Milan lại “bay” nhờ Kaka. Chỉ với một bàn thắng của cầu thủ người Brazil này, Rossoneri đã có được trọn vẹn ba điểm, đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại đội chủ nhà Atalanta tại Atleti Azzurri D'Italia ở mùa giải năm nay.

Sau Cup bóng đá TP HCM, 19h ngày 14/10 tới đây, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu quan trọng với nhà đường kim vô địch AFF Cup, Singapore, trên sân Mỹ Đình.

HLV trưởng CLB Chelsea, Filipe Scolari cho rằng nếu được ra quân với đội hình mạnh nhất The Blues sẽ tạo ra thế trận áp đảo và đánh bại được Manchester United.

Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League vào tuần sau. Một trận đấu khó khăn trên sân Dynamo Kiev đang chờ đợi “các pháo thủ”. Tuy nhiên, chắc chắn thầy trò Arsene Wenger sẽ bước vào giải đấu danh giá nhất châu Âu với một tâm trạng hưng phấn.

Chưa có 1 CLB nào tại Premiership thắng Blackburn nhiều như Arsenal, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc Thần công sẽ có 1 trận đấu dễ dàng.

Đây là khẳng định của tiền đạo Antonio Di Natale, cầu thủ đã có cú đúp vào lưới Đảo Síp mang về thắng lợi 2-1 cho Italia trong trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2010.

Nhà ĐKVĐ Euro 2008 đã bắt đầu bước vào cuộc chinh phạt mới mang tên World Cup 2010. Trận đấu mở màn giai đoạn vòng loại của Bò tót đã diễn ra suôn sẻ, cho dù cách biệt chỉ là một bàn thắng.

Mặc dù chơi lấn lướt và dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Juventus đành ngậm ngùi rời sân Artemio Franchi chỉ với 1 điểm. Sự toả sáng của Gilardino ở những phút cuối trận đã cứu đội chủ nhà thoát khỏi một trận thua trong trận mở màn mùa giải mới tại Serie A.

Dù có được bàn thắng từ rất sớm sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Deco, Chelsea đã không thể tạo thêm một cơ hội nguy hiểm nào khác bởi trong trận đấu này, Wigan đã tổ chức phòng ngự vô cùng chặt chẽ và hiệu quả.

Thường xuyên giành chiến thắng trước Fulham dù ở Emirates hay Craven Cottage, nên các Pháo thủ đã rất tự tin bước vào trận derby đầu tiên của thành London trong mùa giải mới, mà không hề biết rằng hiểm họa đang chờ họ ở phía trước...

Deco đã có một trận ra mắt sân Stamford Bridge không thể tuyệt vời hơn, khi giúp Chelsea giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Portsmouth, qua đó giúp đội bóng thành London vươn lên vị trí dẫn đầu BXH sau vòng đấu đầu tiên.

Nỗ lực hết mình trong buổi tập cuối cùng cho trận đấu tối nay (1/8), nhưng cả HLV Calisto lẫn các tuyển thủ Việt Nam đều không "dám" nghĩ đến chiến thắng!

Với ưu tiên hàng đầu là để các cầu thủ tìm lại phong độ sau kì nghỉ hè, kết quả hòa 1-1 trước đội chủ nhà Kaizer Chiefs cũng đủ để Sir Alex hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Đó là tâm trạng trái ngược của HLV Joachim Low và chiến lược gia Felipe Scolari sau khi kết thúc trận tứ kết giữa ĐT Bồ Đào Nha gặp Đức thuộc khuôn khổ EURO 2008.