Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Trà My Idol: Tôi không muốn “ngoi ngóp” trong thị trường âm nhạc

Trà My Idol: Tôi không muốn “ngoi ngóp” trong thị trường âm nhạc

Cập nhật: 04/04/2008 - 16:02 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

(VnMedia) - Gặp Trà My Idol ngoài đời, thấy cô ngày càng gợi cảm hơn so với tuổi 20 của mình. Sau gần 1 năm vào Sài gòn để theo đuổi con đường âm nhạc, cô dường như trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều. Trà My Idol đang có những bước đi rất vững chắc tấn công vào thị trường âm nhạc miền Nam.

Sau Vietnam Idol, những người lọt vào top 10 đã du Nam phân nửa. Có phải lớp trẻ các bạn đang rất thức thời cho sự nghiệp âm nhạc của mình?

Xuất thân của tôi là từ diễn viên múa. Hồi bé tôi đi thi cả hai lĩnh vực múa và hát. Nhưng cuối cùng tôi chỉ đậu bên múa. Tôi cũng không thể ngờ mình lại có thể lọt vào tới vòng 10 người dù chỉ qua một đoạn hát bằng bản năng và chủ yếu sử dụng lợi thế múa của mình. Từ đó tôi mới phát hiện ra mình thật sự yêu ca hát.

Sự hoang mang ban đầu về việc mình không có chuyên môn cũng dần không còn, bởi Vietnam Idol là cuộc thi tập trung tất cả từ phong cách biểu diễn, trang phục và nhiều thứ khác cộng lại cho nên tôi tự tin hơn. Càng vào sâu trong cuộc thi, tôi càng cảm thấy sự cạnh tranh quyết liệt với những người có chuyên môn.

Sau khi cuộc thi kết thúc 2 tháng, tôi đã quyết định mình phải vào Nam để đặt bước đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Mỗi miền có gu khác nhau, miền Bắc coi trọng kỹ thuật chuyên môn nhưng ở trong Nam họ cần giải trí nhiều hơn nên họ không quá đòi hỏi về chuyên môn và bài bản như ngoài bắc. Những gì tôi có khi vào Sài Gòn là sự tự tin một chút về ngoại hình, cách biểu diễn, động tác nhảy và niềm đam mê ca hát. Những cái đạt được hay chưa đạt được trong Vietnam Idol cũng chỉ là bước để tôi tiến lên và rút kinh nghiệm cho mình có thể tốt hơn trong công việc.

Giới giải trí văn nghệ ở trong đây mạnh hơn ngoài Hà Nội từ phòng trà, các tụ điểm... Bước đầu tôi sẽ hoà nhập thị trường Sài Gòn. Cuối năm nay tôi sẽ tấn công ra thị trường âm nhạc Hà Nội.

Nhưng cũng chính từ đây, những thị phi bắt đầu đến với một người thoạt nhan sắc lấn át giọng hát như bạn. Tin đồn việc bạn có đại gia... nên bạn mới may mắn lọt vào top 5. Bạn lý giải thế nào?

Đến với cuộc thi, tất cả người chơi trong cuộc chơi đó nếu ai có tham vọng lớn đều có người đứng đằng sau. Có những người có gia đình làm hậu thuẫn tốt, có người có bạn bè ủng hộ, đó là chuyện trong cuộc thi nào cũng có.

Việc đó là hết sức tự nhiên. Nhưng tôi cũng không có ý nói tôi có đại gia đứng sau. Ai yêu quý tôi thì tôi luôn biết và trân trọng điều đó.

Anh Hà Dũng đã lăng xê nhiều chị như Như Ý, Quách An An và anh ấy cũng giúp đỡ nhiều nam ca sĩ mà mọi người không để ý đến như Quang Minh, Minh Hà… Tôi cũng giống họ thôi. Có lẽ ngay từ đầu gặp anh ấy nghĩ tôi có thể làm nên điều gì đó nên giúp đỡ tôi có chỗ đứng trong làng nghệ thuật.

 Ảnh minh họa
 

Sao mai Điểm hẹn đang bước vào đợt thi vòng loại, bạn nghĩ mình tiếp tục tham gia một cuộc thi như thế này để khẳng định tên tuổi của mình?

Múa và hát đều là những lĩnh vực tôi theo đuổi nhưng với múa, tôi thấy mình đã dành nhiều thời gian và đã chinh phục được múa. Nên tôi lựa chọn con đường khác, mới hơn, hấp dẫn tôi hơn.

Vào đến vòng 5 thì tôi quyết định sẽ không thi nữa, vì sau Vietnam Idol, tôi đã được biết đến không ít. Suốt thời gian diễn ra cuộc thi, giới âm nhạc biết đến tôi nhiều hơn và đó là bước đệm tốt không cần phải cuộc thi nào nữa để chứng tỏ khả năng của mình.

Sau Vietnam Idol còn rất nhiều cuộc thi tiếng hát khác, sao bạn không nhanh chóng cho ra mắt CD để chiếm lĩnh một phần thị trường âm nhạc của mình?

Đã gần 1 năm kể từ cuộc thi, tôi cũng có tham vọng cho ra mắt CD nhưng không có sự hỗ trợ của công ty nào hoặc bất kỳ êkip làm việc nào nên rất khó. Tôi không muốn ngoi ngóp để người ta biết đến tên mình mà tôi muốn luyện tập, có thời gian trưởng thành hơn mới cho ra mắt CD để họ biết khả năng thật sự của tôi như thế nào.

Cuối tháng 4 này tôi sẽ ra mắt một CD. Nó sẽ chủ yếu theo dòng nhạc pop và dance. Tôi cũng sẽ đi biểu diễn tại một số trường đại học để quảng bá cho CD. Tôi thấy những bước mình đang đi là rất thoả mãn và may mắn. Nếu sau này có bước tiếp được hay không là do cuộc đời mình.

Hiện tại tôi đang theo học cô Minh Huệ về thanh nhạc. Tôi nghĩ mình không nhất thiết phải vào một trường nào đó học, vì đi học cũng chỉ là cách để nói với mọi người là tôi có học chuyên môn đấy. Còn để thể hiện khả năng tốt nhất thì không gì bằng tự trau giồi qua học một giáo viên nào đó.

Rất nhiều những cái tên Bảo Thy, Lương Bích Hữu... chọn cho mình phong cách teen. Còn Trà My, bạn có đang bị lạc trong việc phải chọn cho mình một phong cách âm nhạc thật sự cá tính?

Tôi đã 20 tuổi, không còn teen nữa. Nhưng nếu để chọn dòng nhạc chững chạc hơn một chút thì tôi thấy mình chưa tới. Tôi nghĩ mình sẽ tập trung vào đối tượng từ lứa tuổi 20 tới 25. Tôi chọn cho mình dòng nhạc pop và dance vì tôi thấy giới trẻ hiện nay đang thiếu cái gì đó. Vì tất cả các anh chị đi trước đều đang cố gắng để tìm cho mình một sự mới lạ trong âm nhạc.

 Ảnh minh họa
 

Cái tên Trà My Idol đã không còn xa lạ với nhiều khán giả, thậm chí đã từng được tham gia “Duyên dáng Việt Nam”. Bạn có cảm thấy mình may mắn và thức thời khi quyết tâm theo con đường ca hát?

Mỗi ca sĩ bao giờ cũng có đích vươn tới trở thành thần tượng. Dù cái tên Trà My Idol chỉ là một cách gọi để phân biệt với các Trà My khác, nhưng tôi đang cố gắng rèn luyện mình để tới lúc người ta chấp nhận tôi.

Thường người ta hay nói tuổi rắn gặp nhiều may mắn hơn so với tuổi khác. Tôi rất tin. Và tôi có may mắn được anh Lê Quang mời tham gia Duyên dáng Việt Nam và hát cùng chị Phương Linh. Tôi phải cảm ơn nhiều vì anh Lê Quang đã giúp đỡ tôi trong những bước đầu tiên đó.

Thêm nữa, tôi may mắn là gặp được những người tốt, được “lọt” vào tai những chuyện cạnh tranh nghề nghiệp để tránh những sự va chạm. Nhưng tôi biết sự cạnh tranh trong thời gian thi Vietnam Idol sẽ không lớn bằng những gì sắp tới tôi phải trải qua.

Xin cảm ơn bạn!

Thiên Lam

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trà My Idol: Tôi không muốn “ngoi ngóp” trong thị trường âm nhạc

,

tôi,

cuộc thi,

mình,

của mình,

âm nhạc,

may mắn,

thị trường âm nhạc,

trà idol,

vietnam idol

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày