Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tình yêu giới tính - Trái bóng 'sút' mất nhà

Trái bóng 'sút' mất nhà

Cập nhật: 23/06/2008 - 14:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Huyền không đứng vững được nữa, chỉ muốn khụyu xuống khi bọn côn đồ đến nhà cô siết nợ. Chắc phải bán ngôi nhà lấy 1 tỷ đồng trả tiền thua độ cho chồng mới mong sống sót qua mùa Euro này.

Vốn chỉ là một viên chức bình thường, Thắng, chồng cô chưa bao giờ ham mê cờ bạc, rượu chè, gái gú. Thế mà giải bóng đá năm nay, chẳng hiểu ai dắt mối mà anh lao vào như một con bạc khát nước.

Điểm khởi đầu cho chuỗi ngày chìm trong cá độ là khi anh bảo cô đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và nhà. Cứ tưởng chồng cầm số giấy tờ đó để vay ngân hàng kinh doanh thêm nên Huyền chẳng hỏi han gì.

Có hôm cầm 100 triệu đưa vợ mà nụ cười của Thắng cứ làm Huyền băn khoăn mãi. Vặn hỏi, thì anh chỉ bảo: “Em cầm lấy muốn mua gì tùy thích. Việc làm ăn đang tiến triển mà”.

Cầm tiền trong tay, cô lo lắng nhiều hơn là sung sướng. Cất vào tủ, Huyền chẳng dám tiêu vì vẫn còn trăn trở về nguồn gốc của nó. Chỉ đến khi Thắng rút giấy chứng nhận nhà trả vợ thì lúc đó cô mới thấy thanh thản chút ít.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cô để ý thấy hàng đêm anh trao đổi thông tin với một người đàn ông. Sau đó, đột nhiên Thắng đòi bán chiếc xe máy với lý do bớt một chiếc cho đỡ tốn xăng. Một tuần sau anh lại bảo cô rút tiền tiết kiệm đưa anh 70 triệu để cùng cậu bạn mua ô tô. Đợi mãi chẳng thấy ô tô, lần nào hỏi anh cũng bảo: “hàng sắp về”.

Gần đây, những biểu hiện khác lạ của chồng khiến Huyền không khỏi nghi ngại. Anh hay suy tư, gày sọm hẳn đi, tính tình thất thường dễ cáu bẳn. Cô lo cho chồng, nhưng chẳng thể chia sẻ hay tìm ra nguyên nhân về sự thay đổi tính nết này.

Đến 15/6, có bốn thanh niên với vẻ mặt bặm trợn bấm chuông gọi cửa. Họ nhìn quanh rồi hất hàm nói: “Mày bảo thằng Thắng 8 giờ tối nay mà không đem 860 triệu trả chúng tao thì không xong đâu”. Cô bàng hoàng không hiểu sao chồng lại làm ăn với loại người lưu manh như thế này nhưng cũng lờ mờ biết chuyện gì đang xảy ra với Thắng.

Bủn rủn chân tay, cô khéo cửa lại chờ chồng. 7 giờ rồi 7h30, nhìn kim đồng hồ cứ dịch dần mà bóng dáng Thắng vẫn chẳng thấy đâu. Mâm cơm dọn ra đã nguội ngắt, miệng khô rát, cô chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa. 

Chuông điện thoại reo, Huyền tấp tểnh chạy lại nghe. Tiếng đàn ông ồm ồm ở đầu dây như muốn bóp chết con tim đang sợ hãi của cô: “Chồng cô chơi cá cược với bọn tôi thua gần 1 tỷ rồi, bảo nó trả ngay nếu chậm thì không còn đường về nhà đâu”.

Đêm đó, anh vẫn biệt tăm, gọi điện khắp nơi chẳng ai biết Thắng đang ở đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm vợ, cô oán trách chồng mình. Ngay trong đêm, Huyền thu xếp hành lý.

Sớm hôm sau Thắng mới về. Nhà cửa trống không, vợ con đã không còn ở nhà. Bức thư Huyền để lại trên bàn với nội dung: “Em và con tạm lánh sang ông bà ngoại. Ở nhà em sợ bọn đầu gấu điện thoại rồi đến nhà đe dọa đòi nợ vì anh thua cá độ. Liệu có phải bán nhà không?”.

Câu hỏi đó cứ ám ảnh Thắng mãi. Anh đang rối trí vô cùng. Toàn bộ số tài sản mà vợ chồng dành dụm được đều bị anh ném vào những trận đấu trong mùa Euro này. Gia đình anh đang đứng trước nguy cơ không có chốn nương thân.

“Bóng đá là môn thể thao giải trí đặc biệt ưa thích của đàn ông. Bên cạnh đó người vợ nên lưu ý đến cả những hình thức giải trí kèm theo bóng đá của chồng mình. Khi thấy có những bất thường về tài chính thì người vợ phải yêu cầu chồng giải thích rõ ràng, nếu có sai sót thì kịp thời chấn chỉnh. Không để tình trạng chồng mang về rất nhiều tiền, bản thân băn khoăn nhưng lại không tìm hiểu một cách cẩn thận đến lúc chồng sa lầy vào cá cược mới vỡ lẽ ra. Hãy thường xuyên trao đổi và tìm hiểu bất kỳ thay đổi nào của chồng”, chuyên gia đường dây nóng 1900 585886 đưa ra lời khuyên.

Ngọc Minh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trái bóng 'sút' mất nhà

,

không,

anh,

chồng,

nhà,

đàn ông,

bóng đá,

thắng,

của chong,

mùa euro này

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày