Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giáo dục - Du học - Trẻ còn bị xâm hại nếu còn GV thiếu đạo đức, kiến thức

Trẻ còn bị xâm hại nếu còn GV thiếu đạo đức, kiến thức

Cập nhật: 15/05/2008 - 23:54 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chiều 6/12, Lê Thị Lê Vy, nguyên bảo mẫu Lớp tư thục mầm non Thiên Thơ, quận Phú Nhuận, TP HCM, người dùng băng keo dán miệng bé Trân, dẫn đến bé ngưng thở, đã bị tạm giam. Mặc dù vậy, dư luận vẫn không khỏi lo lắng cho  sự an toàn của con em mình khi gửi gắm tại các trường mầm non.

 

Nguyễn Thị Minh Hải – Hiệu trưởng Trường MN tư thục Minh Hải (Hà Nội)

Giáo viên phải vừa là cô, vừa là mẹ

Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng. Thế nhưng, hiện nay, việc đào tạo cô giáo mầm non của mình còn chưa chất lượng.

Tôi được biết, hiện nay có rất nhiều hệ liên kết mở ra: hệ tại chức, hệ cấp tốc, hệ hoàn chỉnh, hệ chuẩn, hệ đại học, hệ chính quy… Những hệ đó mở ra nhưng không coi trọng chất lượng. Chỉ cần người học có tiền, đóng học phí là được vào học. Đào tạo vì thế cũng không thực sự đầy đủ, đạo đức nhà giáo không được đào tạo thấu đáo, thiếu đi cái chân thiện mỹ.

Những vụ bạo hành liên tiếp xảy ra gần đây, theo tôi là do đội ngũ giáo viên tuyển chọn không được đầy đủ về chuyên môn. Sự việc xảy ra với bé Trân không phải là tai nạn đáng tiếc mà vì hệ quả của một đội ngũ thiếu thốn như vậy.

Một cô giáo vô cùng thiếu kiến thức vì không biết rằng một con người, đường thở là rất quan trọng. Cô cũng vô đạo đức vì hành xử với một em bé như vậy.

Không có chữ "nhàn" trong nghề này. Vì giáo viên bậc học mầm non vừa làm cô, vừa làm mẹ. Nếu thiếu đi cái tình, thiếu đi lương tâm thì chưa thể làm được nghề này. Nhưng có trách nhiệm không thôi cũng chưa đủ, vì nghề này, sự không an toàn cho trẻ luôn rình rập.

Ví như giờ ăn, cũng một thìa cơm đút cho con, nếu cô có tình cảm, khi cô đút cho con như một người mẹ thì đứa con có ốm cũng sẽ ăn vì có hơi ấm trong đó. Nhưng cũng là một thìa cơm, nhưng cô ấn vào miệng con để cho xong, thì con có không muốn nôn cũng sẽ nôn. Vô phúc hơn nếu hạt cơm rơi vào đường thở các cháu...

Hiện nay, nhóm lớp mầm non tư thục mọc lên ồ ạt do chủ trương xã hội hóa, đương nhiên, việc kiểm soát sẽ bị lỏng lẻo. Điều lệ trường mầm non quy định rõ về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên. Cho dù UBND địa phương cấp phép hoạt động thì phòng giáo dục vẫn phải tư vấn về các tiêu chuẩn đó.

Nếu không kiểm xuể thì chúng ta phải đóng cửa những cơ sở không đủ điều kiện đi. Vì sự an toàn của trẻ, sự buông lỏng là không thể chấp nhận được.

Theo tôi, chủ trương xã hội hóa vẫn có thể thực hiện tốt nếu huy động việc đóng học phí cao. Hà Nội định thí điểm 5 trường, những trường này thực chất lâu nay cũng chỉ con em nhà giàu mới vào học được. Vậy mà Hà Nội không dám làm, không nhân rộng mô hình trường mẫu giáo kiểu này mà chỉ  tiếp tục bỏ tiền ra nâng cấp tiếp cho các trường đó. Hà Nội vẫn thiếu nhiều trường mầm non có chất lượng, vẫn để tư nhân mở ra những trường thiếu thốn đủ đường. Xã hội hóa như thế này là xã hội hóa nửa vời.

Chị Lan Anh (80 phố Chùa Láng)

Là mẹ, tôi cảm thấy bất an

Bên cạnh những kiến thức đã được trang bị, GV phải là những người có tâm, có nhiệt tình và có trách nhiệm. Nhưng không phải người GV nào cũng hội đủ các yếu tố đó.

Vì bận đi làm cả ngày, mình mong muốn tìm được một môi trường tốt để yên tâm gửi con, muốn tìm được các cô giáo có kiến thức và yêu nghề, yêu trẻ. Thế nhưng, tâm trạng của mình cảm thấy bất an.

Biết là mình không nên lạm dụng chuyện tiền bạc, nhưng những ngày lễ tết mình vẫn có chút quà cho các cô giáo, để thể hiện tình cảm và sự trân trọng. Vì vậy, cũng mong các cô đừng vì được phụ huynh coi trọng mà có quyền đối xử thô bạo với trẻ!

Chị Nguyễn Thị Phương Biên (Số 6 tổ 76 Láng Thượng):

Tuyển dụng giáo viên mầm non phải công tâm

Làm bố mẹ, cho con đi học là một sự cố gắng. Dán băng keo vào miệng cháu bé là một hành động quá mức. Có con nhỏ đang đi học, chúng tôi thấy rất bất bình, uất ức, xót xa vì dù sao chúng vẫn là những đứa trẻ. Con tôi mà bị như vậy, chắc tôi không sống nổi!

Tuy nhiên, nhìn nhận sâu sa thì hậu quả này có nguyên nhân từ việc thiếu sót, lỏng lẻo trong khâu tuyển dụng. Có rất nhiều giáo viên giỏi mà thất nghiệp nhưng nhiều con ông cháu cha không qua đào tạo qui chuẩn thì được nhận vào làm việc. Trẻ con chưa thể tự bảo vệ mình, thế nên việc tuyển dụng ở bậc mầm non phải làm hết sức công tâm!

Anh Võ Văn Cường – chồng chị Phương Biên:

Giáo viên yếu kém về nghiệp vụ sư phạm

Đây là việc làm rất quá đáng. Có thể bao biện rằng đó chỉ là tâm lí bột phát của cô giáo khi các cháu nghịch ngợm. Nhưng xét đến cùng, đó là sự thiếu cái tâm với nghề, yếu kém về nghiệp vụ sư phạm.

Với các cháu nhỏ cần phải dạy dỗ, kèm cặp, uốn nắn. Dùng “biện pháp mạnh” đối với các cháu là điều không thể chấp nhận được.

Nhóm PV thực hiện 
 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trẻ còn bị xâm hại nếu còn GV thiếu đạo đức, kiến thức

,

,

không,

con,

giáo,

cô giáo,

giáo viên,

đội ngũ giáo viên,

mầm non,

xã hội hóa

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày