Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giáo dục - Du học - Trẻ nghỉ hè: Được chơi thì ít, học thì nhiều

Trẻ nghỉ hè: Được chơi thì ít, học thì nhiều

Cập nhật: 12/06/2008 - 09:32 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Một lớp học múa chật chội tại Nhà Văn hóa quận Hai Bà Trưng. Ảnh: T.H

Kỳ nghỉ hè của các em học sinh đã bắt đầu được hơn 10 ngày, tuy nhiên một kỳ nghỉ hè theo đúng nghĩa của nó xem ra là chuyện khó. Trẻ em ở Hà Nội vẫn phải lao vào học nhiều hơn là được chơi. Các em không học các môn văn hóa chính như ở trường thì cũng nào học thêm tiếng Anh, vi tính... 

 

Những ngày hè được các em mong đợi là để thư giãn, được tham gia các chương trình vui chơi, giải trí và thông qua đó các em được kết hợp ôn tập lại những kiến thức cũ đã học để khi bước vào năm học mới các em tiếp tục học tập một cách tốt nhất, nhưng xem ra điều mong mỏi này vẫn chưa thể được đáp ứng.

 

Nhiều bậc phụ huynh cho biết, một phần vì sợ con cái sẽ quên mất kiến thức trong những tháng nghỉ hè nhưng phần chủ yếu vẫn là vì không biết gửi con ở đâu, không tìm được chỗ nào cho con em sinh hoạt hè một cách bổ ích, thiết thực nên đành “nhét” con đi học thêm. May mắn thì một số phụ huynh xin được cho con vào những lớp học thêm do nhà văn hóa hay cung thiếu nhi tổ chức.

 

Các lớp học hè “chật cứng”

 

Tại Hà Nội những ngày này, các nhà văn hóa quận hay cung thiếu nhi đều tổ chức các lớp học hè dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, nhưng hầu như các lớp học này hoặc đều “chật cứng” hoặc chẳng có gì mới so với cách làm truyền thống. Các nhà văn hóa, cung thiếu nhi còn đang dần “trường học hóa”.

Ngược với một số trung tâm, tổ chức giáo dục quốc tế có tiếng tại Hà Nội như Language Link, Dream House, English First... dành cho trẻ em con nhà giàu thì các lớp học, sinh hoạt hè tại nhà văn hóa, cung thiếu nhi thành phố có giá “bình dân” hơn.

 

Tại cung thiếu nhi Hà Nội, hay một số nhà văn hóa quận, học phí cho trẻ vào những lớp học múa, hát, thể dục, thể thao… khoảng từ 240.000 đồng/3 tháng - 270.000 đồng/3 tháng, với mỗi tuần học 2 buổi. Có một số môn học như đàn organ, guitare, piano… thì học phí cao hơn một chút khoảng từ 360.000 đồng - 660.000 đồng/ 3 tháng.

 

Với giá cả trên nên nhiều gia đình có thu nhập trung bình có thể cho con theo được, cộng với nhu cầu thực tế cần gửi con trong những ngày hè của các bậc phụ huynh là rất cao mà các lớp sinh hoạt hè được tổ chức rất ít, vì vậy nhiều lớp học tại những nhà văn hóa trở lên “quá tải”.

 

Tại Nhà Văn hóa quận Hai Bà Trưng, sĩ số học sinh trong các lớp học nghệ thuật mang tính chất vừa chơi vừa học khá đông đúc. Đặc biệt, các sáng Thứ Bảy, Chủ Nhật có phòng học múa tại đây chỉ rộng khoảng 30m2 nhưng đã phải chứa tới gần 40 em, cộng với việc các em thuộc đủ mọi lứa tuổi, 3 tuổi cũng có, 6 tuổi, 8 tuổicũng có lên lớp học cứ “nhốn nháo” cả lên. Nhiều em nhỏ tuổi quá đến chẳng học được gì chỉ đứng khóc.

 

Lớp học vẽ cũng trong tình cảnh tương tự. Một chiếc bàn học sinh chỉ dành cho hai em thì đến ca hai của sáng Thứ Bảy, Chủ Nhật thậm chí đã lên tới 4 em ngồi một bàn. Vui chơi, giải trí cho các em đến đâu chưa thấy chỉ thấy học xong em nào cũng “toát mồ hôi” vì phòng học vừa chật, vừa nóng.

 

Tại cung thiếu nhi Hà Nội, bên cạnh những lớp học nghệ thuật như hát, múa, kể chuyện, kịch, đàn, nhạc dân tộc hay các lớp thuộc khoa thể dục thể thao như khiêu vũ, bóng bàn, cờ tướng, thể dục nhiệp điêu, cầu lông, võ… cũng mở ra những lớp học Văn, Toán, Hóa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật... tại đây. Phần lớn phụ huynh cho con đến đây là để dễ bề quản lý. Vô hình chung họ lại khiến con em mình chỉ biết học và… học.

 

Đoàn, đội đang ở đâu?

 

Trước thực trạng trẻ nghỉ hè thiếu chỗ chơi, chỗ hoạt động bao lâu nay, nhiều người đặt ra câu hỏi vậy hệ thống Đoàn, Đội các cấp đang ở đâu, đã tổ chức được gì cho sinh hoạt hè thiếu nhi.

 

Chị Trần Thanh Hương, ở Bách Khoa, Hà Nội cho biết, con chị đã học hết lớp 4 trường Tiểu học Lê Văn Tám, mấy ngày nghỉ hè này toàn ở nhà quanh quẩn, thỉnh thoảng giúp mẹ việc nhà còn lại hết điện tử, lại xem tivi. Sang tháng chị phải tìm chỗ để cho con đi học thêm còn dễ bề quản lý.

 

Chị Hương thắc mắc, lâu nay không hề thấy có tổ chức Đoàn, Đội nào đứng ra tổ chức các chương trình sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi ngay tại khu phố như thời các chị ngày xưa, những chương trình sinh hoạt bổ ích, bọn trẻ được thư giãn vừa học vừa chơi, không “nặng đầu, nặng óc”. Điều thắc mắc của chị cũng như của nhiều bậc phụ huynh hiện nay không có lời giải đáp.

 

Chị Nguyễn Thị Hòa, ở phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng có con năm nay chuẩn bị vào lớp 1 cho biết, cháu nghỉ hè chị không biết gửi con ở đâu nữa vì không có ông bà nội, ngoại ở gần, chị đành cho con theo học tại nhà một bà giáo hàng xóm từ sáng đến chiều mới đón, vừa là chỗ để gửi con vừa là chỗ cho con học tiếng Việt chuẩn bị vào lớp 1. Chị tâm sự, con mình thì mình phải lo, tự xoay sở lấy chứ chờ gì đến đoàn với đội.

 

Các nhà trường vẫn kêu gọi các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, cấp xã, phường phối kết hợp tổ chức các đội sinh hoạt hè tại chỗ cho các cháu thiếu nhi, nhưng xem ra sự kêu gọi cũng chỉ dừng lại ở… kêu gọi mà thôi.

T.H

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trẻ nghỉ hè: Được chơi thì ít, học thì nhiều

các,

học,

tổ chức,

văn hoá,

nhà văn,

lớp học,

thiếu nhi,

nhà văn hóa,

sinh hoạt hè,

cung thiếu nhi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày