Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Triệu tập chủ xe đạp 'ruồi' gây náo loạn đường phố

Triệu tập chủ xe đạp 'ruồi' gây náo loạn đường phố

Ngày 12/5, 11 thanh niên, học sinh thường xuyên sử dụng các loại xe đạp ruồi trang trí hoa, ô dù và gắn loa, còi... diễu hành trên phố đã bị PC14 (Công an Hà Nội) triệu tập để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
> Ảnh trang trí xe đạp quái lạ / Mốt chơi còi hạng nặng

Các thanh thiếu niên này ở độ tuổi 11-20, gia đình có điều kiện kinh tế. Đêm cuối tuần và ngày lễ, họ thường tụ tập nhóm đông với cả trăm xe đạp "ruồi" được trang trí sặc sỡ, lắp loa phát nhạc rồi dàn hàng ngang, đánh võng, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến phố...

Thành viên bang
Thành viên bang "Siêu nhân" và những chiếc xe "điệu" gây náo loạn đường phố. Ảnh: P.V

Công an Hà Nội xác định, Nguyễn Ngọc Chung - 18 tuổi, ở phường Đông Tâm, Hai Bà Trưng - "bang chủ bang Siêu nhân" chính là người cầm đầu. Sau khi lập blog "Siêu nhân", ngày ngày Chung lên mạng kêu gọi các "đệ tử" cách chọn xe, trang trí, gắn còi, loa... để mang đi dạo phố. Theo lời Chung, hiện bang này có hơn 200 thành viên, có tối hơn 100 thành viên tụ tập gây náo loạn đường phố.

Đêm 10/5, Công an Hà Nội giải tán đám đua trên 100 xe và đưa hơn chục xe cùng những thanh niên gây náo loạn về trụ sở lập biên bản và làm cam kết không tái phạm. Phụ huynh của các em này cũng được mời đến chứng kiến và nắm tình hình của con mình.

Khánh Chi

Ý kiến độc giả:

Người gửi: Nguyen Mai Lan

Chẳng nhẽ việc các em học sinh ra đường với những chiếc xe lòe loẹt với nhạc mở ầm ĩ và tấm biển đằng sau xe mang dòng chữ phản cảm lại là... cá tính ư? Hơn nữa, tôi thấy hầu hết những học sinh này đi xe lạng lách và bất chấp luật lệ giao thông. Thật là khó có thể chấp nhận được kiểu nuông chiều và giáo dục con cái như vậy.

Người gửi: Nguyễn Hải Đăng

Cháu cũng là một 9X nhưng cháu thấy rằng việc trang trí xe kiểu này vô cùng phản cảm. Nó không chỉ dừng lại ở mức độ ngộ nghĩnh, đáng yêu mà nó còn thể hiện văn hóa tối thiểu. Nó cũng làm xấu đi hình ảnh chiếc xe đạp vốn là một phương tiện gắn bó với tuổi học trò. Xe đạp này không phải để đi đường dài, không những thế lại còn gắn hoa xuề xòa rất nguy hiểm cho người sử dụng. Cùng với những tấm biển lời lẽ kô phù hợp với lứa tuổi cũng đủ thấy sự bất hợp lý trong việc "chơi" xe này trong giới teen Việt Nam.

Người gửi: Đỗ Hồng Hải

Những khẩu hiệu "Yêu là cưới", "Xe mẹ mua, đua mẹ đánh","Không thích học, chỉ thích yêu"... có còn là nét hồn nhiên của trẻ thơ hay không? Các bậc cha mẹ nên xem lại cách giáo dục con cái. Tuổi teen mà đã thế thì không biết lớn hơn các em sẽ thế nào. Hậu quả sẽ không chỉ có các em mà các bậc phụ huynh cũng phải gánh chịu nếu cứ để các em quan niệm cái đẹp, cái hay là phải như vậy.

Người gửi: Hà Thuý

Đúng là giới trẻ ngày nay có nhiều cách giải trí! Học hỏi nhiều, sáng tạo cũng nhiều nhưng những cái mất đi cũng không phải là ít!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Triệu tập chủ xe đạp 'ruồi' gây náo loạn đường phố

trang trí,

gây náo loạn,

như vậy người gửi,

gây náo loạn đường,

náo loạn đường phố,

người gửi,

giáo dục con cái,

các,

,

công hà nội

Các tin khác:
Mới cập nhật