Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Trịnh Kim Chi: Không muốn nói về “người xưa”

Trịnh Kim Chi: Không muốn nói về “người xưa”

Cập nhật: 10/04/2008 - 10:04 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Trịnh Kim Chi đang đóng phim chung với Quyền Linh. Chị hy vọng sẽ không còn bị hỏi về "người xưa” mỗi khi trả lời báo chí.

 

Gặp Trịnh Kim Chi tại nhà riêng sau khi chị hoàn tất phần trang trí nội thất cho spa của mình, chị vẫn rạng rỡ như thuở mới đoạt danh hiệu á hậu. Bé Ngò, cô con gái cưng của chị, càng lớn càng giống mẹ. Bé lễ phép mang nước mời khách. Nhìn con, chị nở nụ cười hài lòng và bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật cùng chúng tôi.

 

Chào chị. Đã hơn một năm kể từ khi chị quay về với nghệ thuật và cuộc sống ở Việt Nam. Tôi thấy cụm từ “đắt- show- như - Trịnh- Kim- Chi” xem ra vẫn còn giá trị?.

 

Tôi đang làm hết sức để đến gần với nghệ thuật hơn. Ở Mỹ, không được đóng phim, đóng kịch, tôi nhớ và buồn lắm. Bây giờ về Việt Nam, may mắn là vẫn được mọi người nhớ đến nên tôi phải cố gắng hết sức.

 

Hiện tại, tôi đang tham gia phim Một ngày không có em (đạo diễn Danh Dũng). Phim Tình yêu pha lê (đạo diễn Xuân Cường) vừa đóng máy. Sắp tới, tôi sẽ tham gia Phiên chợ số (đạo diễn Trần Cảnh Đôn). Buổi tối, tôi diễn kịch tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận, TPHCM. Ngoài ra, tôi còn đang chuẩn bị cho việc kinh doanh.

 

Bộ phim Một ngày không có em là sự hội ngộ giữa chị và Quyền Linh, người mà ai cũng biết từng là “ai đó” của chị. Có gì đặc biệt trong sự kết hợp mới này không?

 

Nhiều người cũng thắc mắc như thế. Có người hỏi: “Quyền Linh có phải là “chất xúc tác" để chị đóng phim này?”. Thật ra, tôi nhận vai Hương trước khi Quyền Linh được mời vào vai Thông. Chẳng lẽ tôi phải trả vai để tránh dư luận? Không cần thiết vì cả tôi và Quyền Linh đều là diễn viên, phải tôn trọng nghề nghiệp.

 

Chúng tôi bây giờ vẫn là bạn bè thân thiết. Hơn nữa, chuyện yêu đương đã qua lâu rồi. Cả hai chúng tôi đều đang rất hạnh phúc với gia đình riêng của mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ không gán ghép tôi và anh ấy nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi trả lời những vấn đề liên quan đến Quyền Linh.

 

Thế ông xã chị có ý kiến gì về chuyện này không?.

 

Tại sao lại có ý kiến? Một ngày không có em cũng như bao phim khác tôi tham gia. Chẳng lẽ chồng tôi lại cấm tôi đóng phim chung với một diễn viên chuyên nghiệp như Quyền Linh chỉ vì lý do cá nhân nào đấy? Anh ấy rất tôn trọng công việc, quyết định và những người bạn của tôi, trong đó có Quyền Linh.

 

Bận rộn thế nhưng chị vẫn mở KC Spa. Tại sao không phải là một lĩnh vực khác?

 

Tôi vừa khai trương KC Spa tại nhà riêng của mình. Máu kinh doanh trong tôi cũng nhiều như đam mê điện ảnh vậy. Sau bao năm đi diễn, giờ đây tôi muốn đem kinh nghiệm của mình phổ biến cho mọi người.

 

Ngoài việc hướng dẫn mọi người cách chăm sóc da, sử dụng các dịch vụ spa, tôi còn mở các lớp dạy trang điểm và hóa trang trong phim nữa. Ví dụ như muốn hóa trang thành nhân vật bị sẹo, bị tra tấn, bị tạt a-xít hoàn toàn không đơn giản. Tôi nghĩ đây cũng là một địa chỉ hỗ trợ cho các diễn viên trẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng mở các lớp trang điểm hàng ngày cho cá nhân và trang điểm cô dâu… Tôi muốn tất cả phụ nữ đều trẻ và đẹp.

 

Đóng phim, đóng kịch và bây giờ là điều hành kinh doanh, chị thu xếp thời gian chăm sóc gia đình nhưu thế nào?

 

Gần đây, tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhưng tôi hy vọng sắp tới, khi công việc kinh doanh đi vào hoạt động thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại.

 

Cũng may, trong lúc này, Bé Ngò đã lớn và biết nhiều thứ lắm. Bé biết tự lo cho mình và nhiều khi còn phụ giúp mẹ nữa. Còn anh Phương chồng tôi thì luôn nhìn tôi, im lặng và cười. Chỉ vậy thôi nhưng tôi biết anh cười vì anh luôn ủng hộ một người vợ chịu khó làm việc!

 

Cảm ơn chị. Chúc chị thành công và luôn hạnh phúc!

(Theo TGVH)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trịnh Kim Chi: Không muốn nói về “người xưa”

,

tôi,

chị,

đóng phim,

quyền linh,

một ngày không có,

trịnh kim chi,

đóng phim chung với,

phim chung với,

một ngày không

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày