Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Trộm báu vật – Khi mỹ nhân trở thành đạo tặc

Trộm báu vật – Khi mỹ nhân trở thành đạo tặc

Cập nhật: 05/07/2008 - 11:52 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Một bộ phim không nên bỏ lỡ của fan phim Hàn đấy nhé!



Hàn Quốc những năm 1940 vẫn căng thẳng dưới chế độ cai trị của Nhật Bản. Một viên kim cương nặng 3.000 cara tương truyền đã bị thất lạc hàng trăm năm bỗng nhiên xuất hiện và được huyễn hoặc về sức mạnh kỳ diệu như chính tên gọi của nó: “Ánh sáng Phương Đông”. Quân đội Nhật Bản lao vào cuộc truy tìm viên kim cương, cuối cùng họ cũng tìm thấy và dự định chuyển nó về Nhật. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy ra, viên kim cương “Ánh sáng Phương Đông” một lần nữa bị thất lạc. Một cuộc truy tìm mới lại diễn ra….

Trộm báu vật – Khi mỹ nhân trở thành đạo tặc

Mở đầu cho việc truy tìm “Ánh sáng Phương Đông”, Yamada (Kim Su-Hyeon) - một sỹ quan người Hàn Quốc phục vụ trong quân đội Nhật lao vào cuộc săn đuổi viên kim cương bằng mọi giá, kể cả chối bỏ dòng máu dân tộc, sẵn sàng tàn sát đồng bào vô tội của mình, cốt chỉ để chứng minh lòng trung thành với quân đội Nhật Bản. 

Xinh đẹp và tưởng chừng như yếu đuối, Choon –Ja (Lee Bo-Yeong) - một ca kỹ nhạc Jazz xinh đẹp, người khiến Yamada phải lòng lại là kẻ trộm bất ngờ và… khó đối phó nhất.

Trộm báu vật – Khi mỹ nhân trở thành đạo tặc

Những chiến sỹ tự do núp dưới thân phận nhân viên phục vụ quán bar, cửa hiệu cầm đồ cũng lao vào cuộc tranh giành viên kim cương huyền bí... Và cùng với sự xuất hiện của Oh Bong-Goo (Park Yong-Woo) - một siêu bợm hào hoa, cuộc chiến tranh giành viên kim cương càng thêm căng thẳng, nghẹt thở nhưng cũng không kém phần hài hước, vui nhộn. Mỗi một kẻ trộm đều mang một mục đích khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh của viên kim cương không còn là điều bí ẩn? Và liệu khi ấy, những tên trộm có kịp nhận ra rằng tất cả họ đều là người Hàn Quốc? 


Để bắt tay vào thực hiện bộ phim hành động, hài hước Trộm báu vật, đạo diễn Jeong Yong Ki đã mời bộ đôi có sức thu hút lớn Park Yong Woo Lee Bo Young vào vai chính. Đồng thời, dàn diễn phụ cũng là các gương mặt tên tuổi nên ngay từ khi mới bấm máy, Trộm báu vật đã là đề tài bàn luận của khán giả mê điện ảnh xứ Hàn. Đặc biệt, bộ phim lấy bối cảnh trong những ngày cuối cùng của thời kỳ Hàn Quốc còn là thuộc địa của Nhật Bản.


Dù có bối cảnh khá nghiêng về vấn đề chính trị, nhưng Trộm báu vật không phải là bộ phim quá nặng nề khi nói đến chiến tranh. Nó chứa đựng nhiều cảnh đánh nhau diễn ra nhanh chóng, căng thẳng, những cảnh hài hướng thú vị, sự huy hoàng của các phòng trà chỉ dành riêng cho sĩ quan Nhật vào thời thuộc địa và cả những cảnh “ăn trộm” nghẹt thở từ hai nhân vật chính – cặp đôi đạo tặc.

Park Yong Woo, khác với nhiều bộ phim trước đây và khác hẳn với hình tượng chàng trai khô khan trong phim điện ảnh My Scary Girl, anh hóa thân thành một “tay chơi” hết sức tự tin và đầy kinh nghiệm tình trường. Ánh mắt anh khi nhìn vào cô ca sĩ xinh đẹp Choong Ja do Lee Bo Young đóng có sức thu hút đặc biệt và chính tình cảm này đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì Choon Ja cũng được tay sĩ quan người Hàn trong quân đội Nhật để ý từ lâu.


Điểm thu hút của bộ phim nằm ở chỗ, thay vì dấn thân vào một mối tình tay ba thường thấy, Oh Bong Gu, Choong Ja và viên sĩ quan kia lại tạo ra mối quan hệ tam giác của 3 kẻ tranh giành viên kim cương huyền thoại “Ánh sáng Đông phương”, tạo nên những tình huống rất thú vị và khiến người xem khó thể bỏ qua. Thêm vào đó, tiếng cười nhẹ nhàng của hai nam diễn viên Seong Dong Il Jo Hee Bong trong vai người chủ hộp đêm và anh chàng nhân viên thân tín, âm mưu ám sát một vị tướng trong quân đội Nhật.


Lee Bo Young, gương mặt quen thuộc của các phim truyền hình Hàn Quốc hóa thân vào vai nữ đạo tặc đội lốt ca sĩ phòng trà Choong Ja. Quen thuộc trong mắt khán giả bằng hình ảnh thanh tao, hiền lành và nho nhã, dù trước vai diễn Choong Ja, Lee Bo Young đã từng có một vai diễn khác, cũng mạnh mẽ không kém, trong phim điện ảnh A Dirty Carnivale – một cô gái đấu tranh cho tình yêu của mình trao gửi đến một tay xã hội đen, bước vào thế giới tội phạm. Trong Trộm báu vật, Lee Bo Young bỗng rạng ngời hơn khi vào vai một cô gái có nhan sắc và giọng hát tuyệt vời, ẩn thân dưới vỏ bọc nữ ca sĩ phòng trà, nhưng thực chất lại là một đạo tặc chuyên nghiệp, rất mê kim cương, khát khao sở hữu “Ánh sáng Đông phương” và muốn tự tay mình chiếm hữu được nó.


Thành công của bộ phim ngoài diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên còn là kỹ thuật dựng phim tuyệt vời của các nhà làm phim Hàn Quốc. “Ánh sáng Đông phương” – viên kim cương huyền thoại được nhiều người truy tìm suốt bộ phim vẫn không thể lấp lánh bằng phim trường thập niên 40 – bối cảnh chính của phim. Không khí đầy ấm áp tạo cảm giác hoài cổ, ánh sáng và âm thanh được phối hợp chặt chẽ, đặc biệt, phần âm nhạc phù hợp một cách khó tin với bối cảnh phim, hơi khoa trương, dồn dập khi nói đến vấn đề tự do, giải phóng đất nước; đầy màu sắc với những cảnh hài hước và thêm vào sự căng thẳng ở những màn đấu võ, bắn súng… là những điểm không thể bỏ qua của Trộm báu vật.


Trộm báu vật là tác phẩm do chính đạo diễn Jeong Yong Ki viết kịch bản và dàn dựng, ông đã từng nổi tiếng với những phim điện ảnh hài một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng Marrying the Maffia 2 và 3, ông còn là biên kịch và đạo diễn cho phim kinh dị Ma Búp Bê vài năm trước. Kịch bản mới lạ, đạo diễn chuyên nghiệp, dàn diễn viên hấp dẫn, Trộm báu vật nhất định sẽ tạo sự thú vị cho người xem, khi những vấn đề được đặt ra ở đầu bộ phim từ từ được giải thích và cái kết đầy tính nhân văn của phim sẽ đọng lại ở người xem một chút gì tiếc nuối khi kết thúc 120 phút hồi hộp cùng hai đạo tặc đi Trộm báu vật trong phim.

Bộ phim đang được khởi chiếu tại các rạp ở thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trộm báu vật – Khi mỹ nhân trở thành đạo tặc

,

kim cương,

phim,

bộ phim,

viên kim cương,

viên kim,

báu vật,

trộm báu vật,

trộm báu,

quân đội nhật

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày