Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Giới trẻ - Trông "gia sản" mà bắt hình dong?

Trông "gia sản" mà bắt hình dong?

Cập nhật: 29/04/2008 - 11:10 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Các cụ ngày xưa có câu "Trông mặt mà bắt hình dong", đã có rất nhiều người thuộc, tin tưởng vào châm ngôn đó. Nhưng tôi lại tin rằng họ... không thể như vậy hôm nay.

Một số cô gái ngày nay có vẻ bề ngoài sang trọng vô cùng, nhưng liệu đó có phải con người thật của các cô? (Ảnh minh họa)

Hôm nay thì không thể... nhìn mặt được. Đơn giản do mặt ai cũng đẹp (nhất là các cô thiếu nữ)... Ai cũng xài đủ loại mỹ phẩm, đủ loại kem dưỡng. Tuy giá cả, chất lượng và tác dụng... phụ có khác nhau nhưng đều gây ra cho người dùng một "bộ mặt" ưa nhìn nếu xét ngay thời điểm đầu tiên, cho nên hôm nay, người ta đang chuyển sang nhìn... "gia sản" mà bắt hình dong, cụ thể là nhìn quần áo, xe cộ, dây chuyền... vân vân và vân vân.

Hiểu được tâm lý đó, một số cô gái, nhất là cô gái Hà Nội hôm nay có một vẻ bề ngoài sang trọng vô cùng (chứ không phải vô ngần!). Nếu bạn gặp một cô gái như thế, nhất là gặp trong quán cà phê loại sang, bạn sẽ... chết khiếp vì ngưỡng mộ. Cô ấy sẽ đi xe "piazô" hoặc "a còng", cô ấy sẽ đi bốt da, mặc áo da, dùng điện thoại đắt tiền, túi sách đắt tiền và kính mắt đắt tiền. Cô sẽ ngồi uống trà lipton một cách khoan thai. Khi cầm ly trà ngón tay cô cong lên một cách đài các. Cô kể về những mối làm ăn lớn, những xu hướng nghệ thuật tân kỳ. Cô tiết lộ những quan hệ rộng, những bạn bè quen mà mới nghe, bạn chỉ còn cách..."xòe" mồm ra khâm phục. Rồi cô kể về lịch sinh hoạt. Toàn những thứ hạng sang: trưa phải ăn cơm với nghệ sĩ này, chiều phải tới ra mắt phòng tranh nọ. Rồi căn hộ cao cấp, du lịch nước ngoài, thị trường chứng khoán, giá cả hàng hiệu, xu hướng thời trang, tin nóng trên mạng...

Bạn sẽ choáng ngợp bởi vẻ lịch lãm, hiện đại. Bạn sẽ khâm phục tài sản lẫn khiếu thẩm mỹ. Bạn cảm thấy mình có may mắn gặp được một thiếu nữ thành đạt trên mọi phương diện. Nhưng (chữ "nhưng" xấu xa muôn thuở) nếu bạn có dịp theo nàng về nhà, có lẽ ít nhất 80% bạn sẽ vỡ mộng. Nàng đang ở chung với cha mẹ và chị em trong một căn phòng cũ kỹ, "cổ" nhưng không "kính" trong khu phố cũ. Muốn vào phải đi qua một cái sân hẹp, đầy những người đang... vừa tắm vừa rửa rau. Bạn sẽ cùng nàng bước lên những bậc cầu thang loang lổ và một căn phòng rất... mất trật tự, từ cổ tới kim, đầy bụi bặm. Thường trong nhà sẽ có một bà cụ đang...ho hoặc một ông cụ đang... rên. Góc của nàng là một cái giường, trên đầu giường có hộp đồ trang điểm.

Nếu bạn đến bất ngờ trong "tủ thất" đó, bạn sẽ gặp nàng trong một hình ảnh vô cùng tương phản: nàng mặc một bộ đồ ở nhà nhàu nát, tóc búi ngược, chân vừa đi tất vừa đi... dép và tay khả năng đang cầm... bàn chải đánh răng. Tóm lại là nàng không giống chút nào với "thiếu nữ đài các, sang trọng" mà bạn vừa gặp trong quán cà phê. Tại sao vậy nhỉ?

Thì ra toàn bộ tài sản, toàn bộ học thức của cô gái (và tất nhiên có cả chàng trai) như thể đều chất hết lên người. Tất cả những gì họ có đều gắn liền với thân thể họ, còn lại là nghèo và thiếu thốn, chật chội.

Nghèo không phải là tội, nhưng tất nhiên cũng chẳng phải là thứ nên tự hào... Việc giấu nghèo, việc chủ chương "trưng bày" những vẻ hấp dẫn của mình là một nhu cầu và một khát khao chính đáng. Nhưng sự tương phản quá mức giữa vẻ bề ngoài và khả năng thực tế chắc chắn chẳng phải điều hay. Nó làm cho con người mất căn bản, mất đi một cái nền vững chắc mà trên cái nền đó, nhiều quan hệ nghiêm túc được xây dựng.

(Theo MyThuat)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trông "gia sản" mà bắt hình dong?

bạn,

,

cô gái,

một,

bạn sẽ,

vẻ bề ngoài,

gặp trong quán cà,

bề ngoài sang trọng,

một số cô gái

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày