




Trong giấc mơ của em, anh xuất hiện thật ngọt ngào
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Tối qua em đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Anh mặc bộ comple thật đẹp, anh bước từ trên ôtô xuống, trên tay là một bó hồng, vẫn nụ cười duyên dáng với cái răng khểnh, đôi mắt của anh rạng ngời niềm hạnh phúc. Anh lên công ty em và trao cho em bó hồng rực rỡ...
From: doatrami 2004
Sent: Saturday, July 19, 2008 10:43 PM
Subject: Giac mo ngot ngào
Một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc mệt mỏi là thói quen của rất nhiều người, với em cũng thế. Mỗi khi mệt mỏi là em lại muốn được ngủ, ngủ thật lâu. Tối qua em đã mơ một giấc mơ thật đẹp, khi tỉnh dậy giấc mơ vẫn lẩn khuất trong đầu em, em nhắm mắt lại và nghĩ về giấc mơ ngọt ngào đó.
Anh mặc bộ comple thật đẹp, anh bước từ trên ôtô xuống, trên tay là một bó hồng, vẫn nụ cười duyên dáng với cái răng khểnh, đôi mắt của anh rạng ngời niềm hạnh phúc. Anh lên công ty em và trao cho em bó hồng rực rỡ...
Bất chợt nước mắt lăn dài trên khóe mắt em, em đang khóc ư? Khóc vì nhớ anh, hai năm rồi anh nói lời chia tay với em, em đã cười và chấp nhận lời chia tay đó vì lúc ấy em là một đứa con gái bướng bỉnh, em không muốn phải yếu đuối trước người khác.
Anh có nhớ không anh, quán cafe nơi anh hẹn em lần cuối, hôm đó là buổi thi tiếng Anh tại trung tâm, buổi thi kết thúc cũng là ngày cuối cùng em gặp anh. Anh nói rằng chúng mình chia tay nhé, anh nói anh không thể quên được người yêu cũ của anh và anh không muốn làm em phải khổ.
Em đã không nói gì và đưa tay ra bắt tay anh và chấp nhận lời chia tay đó. Em về nhà, lúc này mọi người đang chờ cơm em, nhưng cầm bát cơm trên tay mà nước mắt cứ trực trào ra, em cố ăn thật nhanh rồi lên phòng và bắt đầu khóc. Nước mắt thấm ướt cả chiếc gối của em anh có biết không.
Cũng từ hôm ấy nỗi nhớ anh quay quắt trái tim em, nơi đâu hình bóng anh cũng hiện hữu, em đứng chờ anh chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng anh đi làm về ngang qua. Mỗi lần nhìn thấy anh tim em như thót lại, đau đớn, xót xa, em muốn nói cho anh biết em nhớ anh biết chừng nào, em không thể xa anh.
Nhưng có lẽ thời gian và công việc cũng làm cho nỗi nhớ ấy nguôi ngoai, em lại bận rộn với cuộc sống, với những dự định tương lai. Em ra trường và có một công việc mà bao người mong ước, em đã nhắn tin cho anh và nói cho anh biết những gì đã diễn ra trong trái tim em bao ngày qua, nhưng em cũng không muốn anh quay lại với em, vì em biết anh đã có bạn gái mới rồi.
Anh có biết không, tối đó em lại thầm đọc lại bài thơ Mùa lá rụng và hai câu thơ mà người con gái anh yêu khi xưa đã tặng anh: "Nếu biết rằng tôi đã có chồng/Trời ơi người ấy có buồn không?". Và em lại tự hỏi không biết anh có nhắc gì về em với người bạn gái của anh bây giờ không? Chắc là không rồi vì với em, anh chẳng có kỷ niệm đẹp như với người xưa.
Gần một năm em làm việc ở đó, và em đã chuyển công tác tới nơi khác, chắc chắn không phải vì anh, vì khi đó em đã xác định là sẽ quên anh. Một năm nữa lại trôi qua, em và anh không hề liên lạc, nhưng bất chợt anh lại gọi điện cho em. Một số điện thoại lạ gọi cho em, em cũng không để ý số điện thoại đó, không phải là em quên số của anh đâu nhé, em vẫn nhớ như y nguyên từng con số, làm sao em có thể quên dễ dàng được đúng không anh.
Chỉ cần anh nhắc tới câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là em đã biết ngay đó là anh: "Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau". Ngày xưa anh từng viết vào cuốn sổ của em câu nói đó, và bây giờ cuốn sổ đó vẫn được em nâng niu, trân trọng. Anh hỏi thăm công việc và cuộc sống của em, anh đã gọi cho em biết bao lần mà không được vì em đã thay số mới. Anh nói anh rất nhớ em, ngày ấy anh thật trẻ con nên mới để mất em, bây giờ nhận ra thì đã muộn rồi.
Hằng ngày đi làm về anh vẫn đi qua con đường ấy, con đường mà ngày xưa chúng mình từng có biết bao kỷ niệm để nhớ về em. Em đã cười và nói bây giờ vẫn chưa muộn đâu, anh nói với em rằng nếu là chưa muộn thì anh sẽ lên đón em ngay bây giờ bằng xe hoa...
Câu nói ấy làm em bất khóc, may là lúc đó anh không ở trước mặt em. Em cũng không biết mình có còn yêu anh nữa không, nhưng em không giấu lòng mình. Từ hôm anh gọi điện cho em đến giờ hình bóng anh lại hiện hữu trong tâm trí em, và trong giấc mơ của em anh đã xuất hiện thật ngọt ngào.
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Nếu ở hoàn cảnh của Khanh, tôi sẽ không vội vàng kết hôn - 21/07/2008 - 15:09 - Nguồn:
- Cần trả lời thỏa đáng hiện tượng lạ trong bia Sài Gòn - 21/07/2008 - 15:06 - Nguồn:
- 4 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng anh đi lấy người khác - 21/07/2008 - 15:05 - Nguồn:
- Tuổi tác đang là vật cản giữa tôi và anh - 21/07/2008 - 14:50 - Nguồn:
- Nếu tích cực điều trị, Dương sẽ có con - 21/07/2008 - 14:45 - Nguồn:
- Đau lắm khi em nghĩ anh đang đùa với tình cảm - 21/07/2008 - 14:25 - Nguồn:
- Thời gian là liều thuốc giúp Dương quên đi nỗi đau - 21/07/2008 - 12:17 - Nguồn:
- Chị Thúy nên nộp đơn ly dị - 21/07/2008 - 11:54 - Nguồn:
- Thiếu thốn tình dục, chồng và chị dâu Thúy đã dan díu - 21/07/2008 - 11:33 - Nguồn:
- Bức xúc về chồng - 21/07/2008 - 08:57 - Nguồn:
- Bé và Hoa hậu Hoàn vũ - 20/07/2008 - 14:20 - Nguồn:
- Một thời du học với cơm chan nước mắt - 20/07/2008 - 12:42 - Nguồn:
- Cần kiểm soát việc cung ứng điện của EVN - 20/07/2008 - 10:53 - Nguồn:
- Chồng tôi dan díu với chị dâu - 20/07/2008 - 07:37 - Nguồn:
- Bản chất con người rất khó đo lường - 20/07/2008 - 07:36 - Nguồn:
- Khả năng có con của Dương là rất cao - 20/07/2008 - 07:35 - Nguồn:
- Dương đừng ngồi đó khóc lóc kêu ca - 20/07/2008 - 07:17 - Nguồn:
- Đã đến lúc chị Khanh phải sống cho mình - 19/07/2008 - 11:21 - Nguồn:
- E ngại chị Khanh lại vấp ngã nếu đi bước nữa - 19/07/2008 - 11:20 - Nguồn:
- Người yêu tôi từng gặp phải Sở Khanh - 19/07/2008 - 11:00 - Nguồn:


- 10 tỉ phú bóng đá giàu nhất Vương quốc Anh - Hôm nay, lúc 08:03 - Nguồn:
- 9 cầu thủ Valencia vẫn cầm hòa Santander - Hôm nay, lúc 08:03 - Nguồn:
- MacBook Pro 17 inch tại Macworld 2009 - Hôm nay, lúc 08:02 - Nguồn:
- Trước trận Roma – Milan: Becks, Ronnie và Kaka bị coi thường - Hôm nay, lúc 08:02 - Nguồn:
- Bán kết Carling Cup: Vẫn còn bất ngờ - Hôm nay, lúc 07:59 - Nguồn:
- Dàn “sao” của “Xích Bích 2” ra mắt tại Hồng Kông - Hôm nay, lúc 07:56 - Nguồn:
- Chàng ngốc Dustin Nguyễn gây xúc động lòng người - Hôm nay, lúc 07:52 - Nguồn:
- Những "chiêu độc" tận dụng sức mạnh iPod cũ - Hôm nay, lúc 07:50 - Nguồn:
- Dầu bất ngờ giảm 12% xuống 42 USD/thùng - Hôm nay, lúc 07:45 - Nguồn:
- Israel, Palestine chấp nhận kế hoạch ngừng bắn, Hamas chưa lên tiếng - Hôm nay, lúc 07:39 - Nguồn:
- Video: Teen thể hiện sành điệu bằng thú chơi Cosplay - Hôm nay, lúc 07:34 - Nguồn:
- Sao nhợt nhạt khi không son phấn - Hôm nay, lúc 07:29 - Nguồn:
- 10 ý tưởng đơn giản bố trí các vật dụng hằng ngày - Hôm nay, lúc 07:28 - Nguồn:
- Gần 60 lần làm lại đám cưới - Hôm nay, lúc 07:15 - Nguồn:
- Giao tranh tại Gaza lại ác liệt sau ngừng bắn ngắn - Hôm nay, lúc 07:13 - Nguồn:


- Chùm ảnh: Nicole Kidman và Hugh Jackman ở "thiên đường" - 21/07/2008 - 09:44 - Nguồn:
- Khi con gái hám “của lạ” - 21/07/2008 - 23:18 - Nguồn:
- Người thành phố thải chất rắn nhiều... gấp đôi người nông thôn - 21/07/2008 - 12:09 - Nguồn:
- Đất ao vườn, đất nông nghiệp có “cơ hội” chuyển thành đất ở - 21/07/2008 - 10:42 - Nguồn:
- Tàu Thống Nhất giảm giá vé từ 10% đến 25% - 21/07/2008 - 00:16 - Nguồn:
- Hóa trang thành “của quí” đi dự lễ tốt nghiệp - 21/07/2008 - 13:29 - Nguồn:
- Tại sao vòng tránh thai lạc chỗ? - 21/07/2008 - 15:53 - Nguồn:
- Chàng ca sĩ cá tính Ne-Yo “từ chối” Britney - 21/07/2008 - 18:51 - Nguồn:
- Trung Quốc chính thức thua kiện thuế phụ tùng ô tô - 21/07/2008 - 06:17 - Nguồn:
- Sharp chuẩn bị ra mắt TV LCD 108 inch lớn nhất thế giới - 21/07/2008 - 15:25 - Nguồn:
- Hơn 1,7 triệu chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2008 - 21/07/2008 - 11:22 - Nguồn:
- Nghệ An: Voi rừng đe dọa người dân - 21/07/2008 - 06:52 - Nguồn:
- Cô nàng gợi cảm Suh In Young cạnh tranh với Lee Hyori - 21/07/2008 - 07:05 - Nguồn:
- Barack Obama thề tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố - 21/07/2008 - 08:07 - Nguồn:
- Pato ca ngợi người đồng đội Ronaldinho - 21/07/2008 - 11:24 - Nguồn:
- Tiểu Trư sắm xe hơi tặng mẹ nhân ngày sinh nhật... mình - 21/07/2008 - 01:59 - Nguồn:
- Vũ khí lazer - “bom nguyên tử” của thế kỷ 21 - 21/07/2008 - 09:06 - Nguồn:
- Sao Mai Điểm Hẹn 2008: Ai ở ai đi? - 21/07/2008 - 16:55 - Nguồn:
- Giảm tỷ trọng đất ở mới tại Khu đô thị Nam Hà Đông - 21/07/2008 - 19:16 - Nguồn:
- Xây dựng thương hiệu – Chìa khóa tạo nên thành công - 21/07/2008 - 23:35 - Nguồn:


































