Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Trúc nên chia tay chồng càng sớm càng tốt

Trúc nên chia tay chồng càng sớm càng tốt

Cập nhật: 19/06/2008 - 07:15 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chị đã không còn yêu chồng, gia đình riêng của chị thì cũng còn ít “nghĩa”. Hãy tự tìm cho mình một lối thoát mà không làm tổn thương đến người thân. Cố tìm một lý do hợp lý nào đó để sớm chia tay với chồng chị và sau đó chị tự do làm điều chị muốn! (Le Vinh Phat)
>Tình yêu tội lỗi

From: Le Vinh Phat
Sent: Tuesday, June 17, 2008 2:48 PM
Subject: Gui toa soan: Cam nhan sau khi doc bai chi Truc

Chào chị Trúc!

Đọc tâm sự của chị tôi có cảm giác hơi sốc. Tôi buồn vì chị tự nhận mình là “trí thức”. Tôi có cảm giác lý trí của chị không thắng được con tim, điều này thật sự rất khó xảy ra đối với người bản lĩnh và trí thức như chị. Những tâm sự của chị tôi tin là có thật và xã hội ngày nay không hiếm. Tự trọng nếu không còn thì con người trở nên thật đáng sợ!

Tôi có lời khuyên thế này đối với chị: Chị đã không còn yêu chồng chị, gia đình riêng của chị thì cũng còn ít “nghĩa”, hãy tự tìm cho mình một lối thoát mà không làm tổn thương đến người thân của mình, chồng, con, cha mẹ. Cố tìm một lý do hợp lý nào đó để sớm chia tay với chồng chị và sau đó chị tự do làm điều chị muốn!

Người như chị dù có sám hối và tự quay lại với chồng thì cũng không thể được, lương tâm chị không bao giờ buông tha cho những hành vi mà chị đã, đang làm. Cuộc sống gia đình mà dối trá, không thể chấp nhận được.

Một ý nữa tôi muốn chia sẻ cùng chị: Bằng cấp không khẳng định đẳng cấp của con người. Dù là thạc sĩ, tiến sĩ cũng chỉ là học vị, chưa nói lên tầm của con người đó. Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn chỉ là một bộ phận cấu thành nên “tầm vóc” của một con người.

Chúc chị sớm đối diện với thực tại cuộc sống, đặc biệt là nhìn nhận bản thân chính xác hơn!

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày