Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Trúc phải trả lời giữa chồng và tình nhân, ai quan trọng hơn

Trúc phải trả lời giữa chồng và tình nhân, ai quan trọng hơn

Cập nhật: 21/06/2008 - 12:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đặt giả thuyết chồng biết chuyện và kiên quyết ly dị và chị thấy đây là giải pháp tốt để danh chính ngôn thuận sống cạnh người đàn ông của mình, như vậy chị không còn yêu chồng nữa. Nhưng nếu ngược lại chị thấy không thể mất anh ấy thì đừng chần chừ gì nữa, hãy quay lại bên anh. (Thao Nguyen)
>Tình yêu tội lỗi

From: Thao Nguyen
Sent: Thursday, June 19, 2008 2:31 PM
Subject: Gui chi Truc va doc gia khac da viet bai cho chi Truc

Chào chị Trúc và các anh/chị đã viết bài gửi chị Trúc,

Tôi đã đọc bài viết của chị ngay khi đăng lần đầu tiên. Tôi không có ý định viết lại cho chị vì tôi nghĩ rằng bài viết của chị không phải là để tìm giải pháp mà chủ yếu để nói lên những băn khoăn của bản thân. Tuy nhiên, sau khi đọc các bài phản hồi mà chủ yếu của nam giới, tôi phải viết lại cho chị, hy vọng giờ này chị vẫn còn kiên nhẫn để đọc các ý kiến của bạn đọc viết về chị.

Trước hết tôi mong chị không quá đau lòng về các lời chỉ trích của các đấng ''Nam nhi'' trong các bài viết về chị. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ của chị là phải tỉnh táo để suy xét và giải bài toán hạnh phúc cho mình. Có mấy vấn đề tôi phân tích dưới đây, hy vọng có thể giúp được chị nhìn nhận vấn đề của mình rõ ràng hơn:

- Về chồng chị: Tôi nghĩ đó cũng là một người đàn ông thành đạt và có học thức, từng du học ở Mỹ như vậy phần nào anh ấy cũng đã hấp thu được văn hóa nước ngoài, đó là sự tôn trọng phụ nữ và không khắt khe với sự thành đạt của vợ? Nếu câu trả lời của chị là ''không'' thì tôi hoàn toàn có thể thông cảm với chị.

Bên cạnh những người chồng tốt vun đắp cho sự thành công của vợ (điều mà chủ yếu từ trước đến nay phụ nữ vẫn làm và xã hội coi đó là bổn phận của những người vợ), thì vẫn có những người đàn không cảm thấy thoải mái khi chị giỏi chuyên môn và thành công hơn. Tuy nhiên nếu câu trả lời của chị là ''có'' vậy chị hãy nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, trong thời gian vừa qua có phải vì quá bận công việc mà không dành được nhiều thời gian cho chồng và con, như là nấu một bữa ăn ngon cho họ hoặc tổ chức các buồi sinh hoạt chung như đi xem phim, đi nghỉ mát... Từ đó dẫn đến thái độ của chồng chị như chị đã kể trong bài viết của mình.

Cho dù nếu có phần lỗi từ chị nhưng là phụ nữ tôi cũng hiểu chị, tôi không bao giờ đồng ý với cách phản ứng của các ''đấng mày dâu'', khi không hài lòng với vợ thì đi nhậu nhẹt, tụ tập bàn bè và phó mặc công việc gia đình cho vợ. Nếu ở nước ngoài chỉ cần một đêm các anh không về nhà thì sáng hôm sau về đến cửa thì đã có sẵn vali quẩn áo vợ để ở cửa rồi. Hôn nhân cũng giống như khi chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, nếu một người bỏ chèo thì con thuyền rất dễ bị đắm.

- Về tình cảm của chị: Chị hãy lắng nghe trái tim mình xem giữa hai người đàn ông, chồng chị và người đàn ông đó ai quan trọng hơn. Chị hãy đặt giả thuyết là chồng chị biết chuyện và kiên quyết ly dị. Trong tình huống này nếu chị thấy đây là một giải pháp tốt để chị danh chính ngôn thuận sống bên cạnh người đàn ông của mình, như vậy chị không còn yêu chồng nữa.

Nhưng nếu ngược lại chị thấy không thể mất anh ấy (ở đây tôi loại trừ yếu tố những đứa con), thì đừng chần chừ gì nữa hãy quay lại bên anh ấy. Người như chồng chị sẽ không khó khăn để tìm người phụ nữ khác, chị hãy đọc lại bài của anh Nguyễn Văn Đức. Anh ấy đã chỉ rõ cho chị thấy trong những tình huống như chị người thiệt thòi sẽ là người phụ nữ.

Người đàn ông đang đến bên chị liệu sau lưng có đang nghĩ là chị ngoại tình không? Đàn ông ngoại tình thì cũng giống như đi vào hiệu gội đầu, massage... còn phụ nữ sẽ trở thành vi phạm ''đạo đức''. Chúng ta vẫn đang sống trong xã hội mà cái tôi của người đàn ông được tôn vinh quá lớn, chúng ta chỉ còn biết cách là hãy tự bảo vệ mình.

Chị biết rất rõ với văn hóa Tây âu, khi vợ chồng không còn yêu nhau người ta sẽ ly dị. Trong trường hợp có ngoại tình đại đa số người ta sẽ thẳng thắn và nếu được tha thứ thì sẽ là một sự tha thứ hoàn toàn. Có một số ý kiến cho rằng chị nên nói thật với chồng, nếu sự thật đó đem đến hạnh phúc thì chị hãy làm còn nếu ngược lại làm đỗ vỡ hạnh phúc thì cần cân nhắc.

Nếu chị quyết tâm trở lại bên chồng thì hãy hoàn toàn chấm dứt mọi mối liên hệ với anh bạn hiện tại trong một thời gian cho đến khi chi bình tâm trở lại. Hãy dùng mùa hè này để làm mới lại cuộc hôn nhân của chị. Đến một lúc nào đó khi ở đỉnh cao của sự thành công chúng ta mới chợt nhận thấy điều gì là quan trọng nhất, công việc cho đến 60 tuổi là kết thúc, nhưng, vợ, chồng, con cái sẽ ở bên chúng ta suốt cuộc đời.

Tôi mong rằng với những ý kiến của tôi ở trên có thể phần nào giúp chị tham khảo để tìm cách tháo gỡ những bế tắc của mình, nếu chị cần trao đổi thêm có thể viết thư cho tôi.

Cũng qua bài viết này xin cảm ơn ban biên tập báo VnExpresse cho tôi gửi một vài lời đến các anh, chị đã viết bài cho chị Trúc và các độc giả khác. Đôi khi các anh, chị bức xúc và ngay lập tức viết các bài phản hồi, tuy nhiên trước khi viết các lời chỉ trích thì mong các anh, chị hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc.

Những người trong cuộc họ mong nhận được những lời khuyên để giúp họ tháo gỡ những khó khăn hơn là những lời chỉ trích. Chúng ta đều hiểu rằng ''mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh''.

Thân ái.

Thảo Nguyên

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trúc phải trả lời giữa chồng và tình nhân, ai quan trọng hơn

,

phụ nữ,

chị,

của,

người đàn ông,

đàn ông,

người đàn,

người,

của chị,

chị hãy

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày