Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Trúc vừa thích muốn có chồng, vừa muốn có cảm giác lạ

Trúc vừa thích muốn có chồng, vừa muốn có cảm giác lạ

Cập nhật: 28/06/2008 - 08:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chị thừa biết đúng sai thế nào, nhưng tham lam, vừa muốn có chồng, vừa muốn có cảm giác lạ. Phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ ai mà không thích, nhưng nếu không biết mình là ai, có gì, mà thích của thiên hạ, thì chắc chắn chị đã biết câu trả lời. (My Linh)
>Tình yêu tội lỗi

From: My Linh
Sent: Monday, June 23, 2008 12:02 PM
Subject: Gop y bai cua chi Truc

Gửi chị Trúc,

Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress, nhưng tôi không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tranh thủ vào đọc thôi. Nhưng hôm nay tôi phải dành thời gian để viết cho chị vài dòng.

Tôi là phụ nữ và thành đạt từ rất sớm, khi các bạn cùng trang lứa còn đang mới bắt đầu công việc thì tôi đã là người có vị trí cao. Tôi nổi bật ở bất kỳ công việc nào và luôn là người trẻ nhất ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Về ngoại hình cũng như năng lực, giao tiếp, tôi luôn được điểm cao.

Tôi đã yêu và lấy chồng, một người chồng trong mắt tôi thực sự hiểu biết, thông minh và có ý chí. Tôi và anh cùng làm việc, chúng tôi làm ở hai công ty khác nhau, anh là quản lý một công ty, còn tôi là quản lý của công ty nước ngoài.

Như bất kỳ ai, ở vị trí công việc này, tôi phải tiếp xúc với biết bao người, và tất nhiên rất nhiều người ngưỡng mộ, có nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ như thể tình yêu hay say mê, nhưng tôi luôn tâm niệm một điều: tôi là người phụ nữ đã có gia đình.

Tôi không thể thành công nếu không có sự thông cảm và hy sinh, giúp đỡ của chồng tôi và gia đình. Những khi tôi về muộn, con cái luôn được mọi người chăm sóc chu đáo, và tôi tin rằng tôi có được sự thành công một phần là do gia đình.

Về tình cảm của tôi với chồng, tôi yêu và ngưỡng mộ chồng (dù vị trí công việc của tôi cao hơn anh, thậm chí lương cũng cao hơn), nhưng với tôi, anh là người rất năng lực và trong thành công của tôi có cả phần đóng góp của anh. Tôi vẫn luôn xin ý kiến anh mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, và tôi phải luôn thừa nhận cách phân tích đánh giá của anh vượt hơn tôi.

Và tôi tin, nếu tôi được ngưỡng mộ thì chắc chắn anh cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ, bởi anh thành đạt, hiểu biết và chững chạc. Nhưng ngoài công việc, anh dành hết thời gian chăm lo cho gia đình, cho con và cho tôi. Anh tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối, và tôi cũng không thể làm điều gì để có lỗi với anh và gia đình.

Chắc chị cũng biết, khi đàn ông say mê một điều gì đó, họ luôn tìm mọi cách để đạt được và không chờ mong thất bại. Với khả năng của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho họ hiểu và đặt mọi việc vào đúng vị trí của nó. Tôi đã có thêm nhiều bạn mà bất kỳ khi nào gặp rắc rối, họ đều sẵn sàng giúp đỡ. Những người đó từng tìm cách thể hiện cho tôi thấy là họ nhớ mong hay si mê tôi, nhưng tất nhiên họ không thể đi nếu đèn không bật xanh.

Và đôi khi, nếu mình so sánh, thì rõ ràng chồng mình ít nói những lời âu yếm, có cánh hơn, có cảm giác là ít chăm sóc, lãng mạn hơn. Nhưng chắc chị không nhớ rằng, thời gian chị gặp gia đình đôi khi ít hơn thời gian chị ở cơ quan, và sự chăm sóc, quan tâm của chồng giờ bằng hành động nhiều hơn là lời nói (chăm sóc con cái gia đình khi chị bận việc).

Thật tiếc vì tình yêu của chị với chồng chị rất đẹp, nhưng nếu chỉ một phía nuôi dưỡng thì nó không thể sống được. Chị không bao giờ thử đặt mình vào vị trí của chồng chị, của bạn gái người kia để hiểu cảm giác của mọi người hay sao. Chẳng hiểu sao chị cảm nhận và đánh giá về con người như vậy mà có thể thành công được nhỉ, trừ phi chị hiểu hết nhưng cố tình làm vậy.

Và chị Trúc ạ, với khả năng của chúng ta, nếu chúng ta muốn giấu điều gì thì cũng không dễ gì mọi người phát hiện được ngay. Nên mọi người ngạc nhiên cũng đúng thôi. Chị thừa biết đúng sai thế nào, nhưng tham lam, vừa muốn có chồng, vừa muốn có cảm giác lạ. Phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ ai mà không thích, nhưng nếu không biết mình là ai, có gì, mà thích của thiên hạ, thì chắc chắn chị đã biết câu trả lời. Tôi tin chị đã biết chắc và thậm chí chuẩn bị sẵn khi quyết định bước chân vào mối quan hệ đó.

Thực ra tâm sự của chị chỉ là số rất ít, mà ngày nay phụ nữ thành đạt lại không ít. Tôi chỉ tiếc là “con sâu làm rầu nồi canh”. Chị khiến cánh đàn ông nghi ngờ, băn khoăn về cả vợ mình, và vợ càng thành đạt thì họ càng lo lắng. Thật tiếc cho những người tham lam như chị (chị không hề yếu đuối chút nào). Tôi tin những người phụ nữ khác cũng rất ít người có thể đồng tình với chị.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trúc vừa thích muốn có chồng, vừa muốn có cảm giác lạ

,

,

tôi,

gia đình,

chị,

của,

người,

vị trí,

ngưỡng mộ,

nhiều người ngưỡng mộ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày