Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Trước mắt Dương phải tập trung chữa bệnh

Trước mắt Dương phải tập trung chữa bệnh

Cập nhật: 16/07/2008 - 07:38 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Cái chị muốn nói với em bây giờ là em phải tập trung chữa bệnh của em. Em đã mất một bên vòi trứng, bên kia đang bị viêm, nếu không chạy chữa kịp thời thì em sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Chị nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất em ạ. Khi em khỏi bệnh rồi, em hãy tập trung học cho xong, ra trường, xin việc... (Le Thi Yen)
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: Yen Le Thi
Sent: Monday, July 14, 2008
Subject: Em còn ca tuong lai phía truoc!

Dương thân!

Khi đọc những dòng tâm sự của em, chị đã nhất quyết tìm mọi cách để gửi đôi lời chia sẻ đến với em (vì đã nhiều lần gửi bài không được).

Trước hết chị xin chia buồn với những nỗi đau mà em phải đón nhận. Thực sự là quá nặng nề đối với cô gái mới năm thứ 3 đại học như em. Chị xin đi vào 2 vấn đề chính, và nó cũng chính là 2 nỗi đau lớn nhất của em.

Thứ nhất, đó là anh người yêu của em, thực sự em đã quá ngây thơ, em đã quá tin tưởng vào anh ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên em yêu thực sự, hơn nữa cái vẻ bề ngoài của anh ấy đã bao bọc một gã Sở Khanh, một người đàn ông tồi mà em không hề nhận ra. Có lẽ em đã quá yêu và quá ngưỡng mộ anh ấy, một người chín chắn, quan tâm, thương em (như những lời em kể).

Việc em dại dột trao cho anh ấy cái quý giá nhất của đời mình cũng đáng trách, nhưng nó không đáng trách bằng em đã không tìm một chỗ dựa đáng tin cậy để trao thân, gửi phận. Khi mà em trót có thai, nếu anh ấy là một người đàng hoàng và yêu em thực lòng thì bọn em có thể tính đến đám cưới được, bởi vì em cũng sắp ra trường, hơn nữa anh ấy đã đi làm và đủ khả năng để lo cho một gia đình. Lúc đó em đã không nhận ra sự trở mặt của anh ta.

Chị chỉ thương em đã dành cho anh ấy một trái tim trong trắng, một tình cảm mãnh liệt, nhưng em lại không được đền đáp. Nhưng thôi mọi chuyện qua rồi, em cần chín chắn hơn để nhận ra điều này. Em đừng tỏ ra yếu đuối hay cầu xin anh ta, đáng lẽ em phải vứt anh ta ra khỏi tâm hồn em ngay khi anh ta nhận tiền và tạm biệt em. Vì chị nghĩ nếu anh ta thật lòng yêu và muốn cưới em thì anh ta cũng không muốn nhận những đồng tiền đó làm gì. Em hãy quên mau anh ta đi được không em, có như vậy em mới thanh thản và quên được quá khứ đau buồn! Anh ấy không hề thương xót cho đứa con xấu số, cho giọt máu của mình thì em nghĩ ngợi làm gì!

Thứ hai, việc em có thai và đau khổ hơn là thai ngoài dẫn đến những hậu quả nặng nề. Em ạ, không có gì là không thể giải quyết, em hãy nhớ là em còn gia đình, còn người mẹ yêu thương luôn bên cạnh và chăm sóc em. Chị chỉ thấy hơi tiếc cho em là tại sao khi em biết mình có thai mà không đi theo dõi thường xuyên xem thai đã vào tử cung chưa. Nếu như em chú ý hơn thì có lẽ đã được xử lý kịp thời và em không phải chịu hậu quả nặng như vậy.

Nhưng có lẽ em còn quá trẻ để nhận biết được những điều đó. Cái chị muốn nói với em bây giờ là em phải tập trung chữa bệnh của em. Em đã mất một bên vòi trứng, bên kia đang bị viêm, nếu không chạy chữa kịp thời thì em sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Chị nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất em ạ. Khi em khỏi bệnh rồi, em hãy tập trung học cho xong, ra trường, xin việc... Thời gian sẽ làm em quên dần đi nỗi đau đó. Rồi sẽ có những người đàn ông cao thượng, tốt bụng yêu thương em thật lòng!

Em hãy tin là như vậy và chị khẳng định là như thế. Em đang còn trẻ, mọi chuyện đều có thể tốt đẹp, phải không em! Chị mong em luôn mạnh mẽ, quyết tâm để chiến thắng chính mình!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trước mắt Dương phải tập trung chữa bệnh

,

không,

anh,

đà,

anh ấy,

trứng bên kia đang,

bên vòi trứng bên,

đã mất một bên,

một bên vòi trứng,

bên kia đang bị

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày