Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Trước trận Áo - Pháp: Cơ hội của Domenech

Trước trận Áo - Pháp: Cơ hội của Domenech

Cập nhật: 08/10/2008 - 12:10 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Người Pháp chắc hẳn đã bớt đi một nỗi lo, nếu LĐBĐ Pháp (FFF) hành xử theo đúng phép công, nghĩa là cách chức HLV Raymond Domenech sau những thất vọng tràn trề tại Euro 2008. Khi ĐT Pháp thể hiện một lối chơi bạc nhược và sớm bị loại từ vòng đấu bảng.  
 

Sân Ernst Happel (Vienna), 01h30 ngày 7-9: Áo – Pháp

Trước khi Euro 2008 bắt đầu, giới truyền thông tại Pháp còn lớn tiếng tán dương quyết định triệu tập những “ông lão” như Lilian Thuram hay Claude Makelele vào đội hình cho thêm “chất thép”. Nhưng chính những cầu thủ được coi là vững chãi như dãy Mont Blanc quanh năm tuyết trắng kia lại dễ dàng vụn vỡ trước sức trẻ của Hà Lan, sự nhiệt huyết đến từ Romania, hay sự tinh quái của người Italia để rồi tất cả hội tụ lại trong đêm ác mộng của người Pháp.

Trước trận Áo - Pháp: Cơ hội của Domenech
Cơ hội tốt để HLV Domenech (trái) và trợ lý Alain Boghossian
thể hiện mình

Trong nỗi thất vọng khốn cùng, giới truyền thông tại Pháp nhanh chóng quay lưng với Domenech, người mà họ từng tôn sùng như một Thánh nhân trước đó để kêu gọi ông này nghỉ hưu. Không chỉ có vậy, đích thân huyền thoại Zinedine Zidane cũng dẫn đầu những ngôi sao của Les Bleus từng đoạt chức vô địch World Cup 1998 đã yêu cầu Domenech từ chức và thay vào đó là người đội trưởng đánh kính của họ, Didier Deschamps. Nhưng một lần nữa giới mộ điệu lại thất vọng! Domenech vẫn sừng sững ở đó, nhưng hàng loạt ngôi sao như David Trezeguet hay Giuly tiếp tục bị trừng phạt bằng việc không còn cơ hội khoác trên mình màu áo Lam huyền ảo nữa. Tất nhiên, FFF cũng không hoàn toàn ủng hộ Domenech, mà họ chỉ cho nhà chiến thuật này đúng 3 trận đấu để thể hiện mình. Theo đó, nếu không kiếm được từ 5 đến 7 điểm ở 3 trận đấu trước Áo, Serbia và Romania thì chẳng còn ai có thể cứu Domenech nữa.

Trước trận Áo - Pháp: Cơ hội của Domenech
Hình ảnh đoàn quân thất trận mà đội tuyển Pháp thể hiện sau khi sớm
bị loại khỏi Euro 2008

Dẫu sao, người Pháp hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tương lươi sáng hơn với Gà trống Gaulois ở phía trước. Trong những trận đấu gần đây nhất, Domenech đã loại bỏ “người có họ” Boumsong để thay vào đó là một Mexes đang có phong độ rất cao tại Roma. Bên cạnh đó, những cầu thủ đã “hết date” như Thuram, Makelele, Coupet cũng được về hưu để thay vào đó là lứa cầu thủ trẻ tài năng và giàu khát vọng. Trong khung khỗ, Steve Mandandan đang chứng tỏ rằng, anh chính là “người gác đền” số 1 tại Pháp, còn tiền vệ Samir Nasri cũng thi đấu rất nổi bật tại Arsenal, nơi cầu thủ sinh tại Marseille đang đi theo đúng con đường mà huyền thoại Zidane đã chọn. Trên hàng công, phong độ chói sáng của “tay súng trẻ” Karim Benzema đã giúp người Pháp có thể yên tâm về khâu ghi bàn.


Samir Nasri (giữa) đang có phong độ chói sáng tại Arsenal

Nhiệm vụ dành cho Domenech là rất rõ ràng, ông phải giúp đội tuyển Pháp cải thiện lối chơi, nghĩa là Les Bleus không chỉ đá đẹp, có phong cách mà còn phải đặt tính thực dụng lên hàng đầu. Tại Euro 2008, Pháp chơi với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng sự vắng mặt của tiền vệ Franck Ribéry, cầu thủ có lối chơi sáng tạo nhất bên phía đội tuyển pháp khiến Domenech phải trở lại với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Theo đó, ông sẽ bố trí cặp tiền vệ trụ gồm Jérémy Toulalan đá cặp với Diarra, còn nhiệm vụ đánh biên trái được trao cho Malouda. Trong khi đó, Nasri sẽ được bố trí đá tự do ở ngay phía sau hàng tiền đạo, và cầu thủ này có thể chơi như một hộ công hoặc đá rộng sang cánh phải tuỳ ý. Ở phía trước, chẳng cần Domenech thì chính giới mộ điệu cũng hiểu Benzema được xếp đá cặp với Thiery Henry.


Benzema (trái) trong buổi tập trước trận tại sân Ernst-Happel

Trong khi đó, chủ nhà Áo cũng chưa hết thất vọng sau màn trình diễn nghèo cả chất và lượng tại Euro 2008. Tuy nhiên, thực lực của họ cũng chỉ có thế, vậy nên người Áo cũng tự biết an ủi chính bản thân họ. Vào thời điểm này, HLV Josef Hickersberger đã ra đi, thay thế vào đó là Karel Brueckner, người được kỳ vọng sẽ mang lại bầu sinh khí mới. Vẫn là những ngôi sao như Andreas Ivanschitz, hay Paul Scharner, rõ ràng người Áo cũng không dễ dàng để Pháp “áp đáo tại gia”.

Dự đoán: Pháp thắng 2-0

Đội hình dự kiến

Áo: Alex Manninger; Gyorgy Garics, Sebastian Proedl, Martin Stranzl, Emanuel Pogatetz; Paul Scharner; Joachim Standfest, Juergen Saeumel, Andreas Ivanschitz, Christian Fuchs, Marc Janko.

Pháp: Steve Mandanda; Bakary Sagna, Philippe Mexes, William Gallas, Patrice Evra; Sidney Govou, Jeremy Toulalan, Lassana Diarra, Florent Malouda; Thierry Henry, Karim Benzema.

Hoàng Minh

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trước trận Áo - Pháp: Cơ hội của Domenech

thay vào đó là,

vào đó là,

cầu thủ,

pháp,

euro 2008,

đội tuyển pháp,

thay vào đó,

tại euro 2008,

người,

vào đó

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày