Lực lượng không cân xứng
Trước cuộc trận đấu tại vòng 3 cúp FA lần này, Chelsea phải nhận một tin không vui khi tiền đạo Didier Drogba và Salomon Kalou sẽ phải về tập trung cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà chuẩn bị dự CAN 2012. Vài ngày trước, The Blues đã gửi thư đề nghị LĐBĐ BBN cho hai tiền đạo này được tập trung muộn để kịp đá thêm một trận nữa, nhưng lá thư đã bị khước từ. Đội trưởng Terry do bị đau đầu gối cũng chưa chắc chắn sẽ ra sân trận này. Đó là những mất mát của Chelsea. Còn về Portsmouth?
Vào lúc này, Pompey đang không có chủ tịch cũng chẳng có một chủ sở hữu ra hồn. Một vị cựu chủ tịch của đội bóng này đã bị bắt, và một vị chủ tịch nữa thì cũng sắp hầu tòa. Vẫn chưa hết, các khoản nợ ngập đầu - nguyên nhân chính đẩy Portsmouth xuống hạng vào hai năm trước - vẫn còn tồn đọng. Nhiều tháng qua, các thông tin chính được đăng tải trên báo Anh về Portsmouth là những khoản nợ chưa biết khi nào trả nổi.
Lúc này, giới thượng tầng CLB chẳng còn lòng dạ nào mà phát triển đội bóng. Cái họ đang cần là một lãnh đạo, và sắp tới nữa là bàn cách kiếm tiền trả nợ. Đó là lý do khiến đội bóng này thua nhiều hơn thắng từ đầu mùa giải tới nay và đang phải đứng nửa cuối BXH giải hạng Nhất.
Nếu so với đội chủ sân Fratton Park, những mất mát về mặt nhân sự của Chelsea rõ ràng chẳng thấm vào đâu.

Chủ sở hữu Portsmouth, Antonov (giữa) hầu tòa vì gian lận kinh doanh
Một mặt khác, mới gần đây, trợ lý Di Matteo nói rằng Chelsea sẽ tung đội hình mạnh nhất đá cúp FA. Ông lý giải rằng giải cúp này dù sao cũng là một danh hiệu lớn mà không đội bóng nào muốn bỏ qua.
Sau trận đấu này, đúng là Chelsea sẽ được nghỉ dài. Họ nghỉ 6 ngày rồi sẽ tiếp tục đá Premier League (gặp Sunderland). Và như vậy, lời phát biểu của vị trợ lý HLV người Italia nhiều khả năng là thật.
Nếu Chelsea tung đội hình tốt nhất để đối chọi với một đội bóng đang thiếu sự đầu tư như Pompey, sự mất cân xứng sẽ càng trở nên rõ rệt. Những Torres hay Ramires sẽ ra sân để đối đầu với Futacs (tiền đạo cao 1m96 mới ghi được 2 bàn mùa này) hay Liam Lawrence (đội trưởng kiêm tiền vệ trụ cột nhưng không được gọi vào tuyển CH Ireland).

Torres sẽ tìm được sự tự tin trong trận này
Lịch sử ủng hộ Chelsea
Bỏ qua vấn đề lực lượng sang một bên, xét về lịch sử đối đầu, The Blues cùng lấn át rõ rệt so với Portsmouth.
20 năm trở lại đây, Portsmouth toàn thua khi làm khách tại Stamford Bridge. Chiến thắng gần nhất của họ ở SVĐ này là vào năm… 1955.
Trong số các lần đối đầu giữa hai đội, ấn tượng mạnh mẽ nhất gần đây của Pompey là trận chung kết cúp FA năm ngoái, trận đấu mà họ đã chơi kiên cường và chỉ chịu thua đội bóng thành London với tỉ số sít sao 0-1.
Lần gần nhất gặp nhau là vào hồi tháng 8/2011, họ có gặp Chelsea trong một trận giao hữu và tiếp tục thua với tỉ số 0-1. Đây cũng là trận ra mắt của Villas-Boas trên cương vị mới.
Từ lực lượng và lịch sử đối đầu giữa cả hai, có thể khẳng định, cho dù Portsmouth có đặt quyết tâm rất cao cỡ nào thì kết quả thua là khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, nếu muốn biết chính xác họ sẽ thua bao nhiêu bàn thì cần phải hỏi Torres, người nhiều khả năng sẽ được ra sân trận này. Nếu tiền đạo này tự tin thi đấu, Chelsea sẽ thắng với cách biệt lớn.
Dự đoán: Chelsea thắng 3-0
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Turnbull; Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole; Romeu, McEachran, Ramires; Sturridge, Torres, Malouda
Portsmouth: Henderson; Ben Haim, Mokoena, Pearce, Mattock Lawrence, Norris, Mullins, Huseklepp; Kitson; Futacs
Tuấn Ngọc
Tin khác