| |
Cả Italia và Hà Lan đều hành quân đến Áo-Thụy Sĩ với ước mơ giành chức vô địch. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến Vienna ngày 30/6, trước mắt họ phải giải mã thành công bảng tử thần, nơi còn có sự góp mặt của 2 đối thủ cực mạnh: Pháp và Rumani. Thử thách đầu tiên tại Stade de Suisse đêm nay sẽ là thuốc thử liều cao cho tham vọng của cả Ý và Hà Lan.
20 năm chờ đợi
Đã 20 năm rồi người Hà Lan thất bại trong việc tìm kiếm một danh hiệu vô địch ở các giải đấu mang tầm thế giới. Trong lịch sử bóng đá Hà Lan, tính đến thời điểm này, họ mới chỉ 1 lần duy nhất đăng quang tại Euro năm 1988. Còn đấu trường World Cup vẫn là một thứ gì đó rất xa lạ với người Hà Lan.
Tại Euro 1988, đội bóng của HLV huyền thoại, Rinus Michel đã là những nhà vô địch châu Âu khi vượt qua Liên Xô cũ với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Khi đó, HLV trưởng của Hà Lan hiện tại, Marco Van Basten đã ghi một bàn thắng bằng cú voley từ góc sút cực hẹp. Và đó vẫn được coi là pha ghi bàn đẹp nhất tại Euro cho đến thời điểm này.
 Van Basten tại Euro 1988
20 năm đã qua, Van Basten giờ đã ngồi vào chiếc ghế mà Rinus Michel để lại. Ông rất muốn ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá Hà Lan bằng chức vô địch tại Áo - Thụy Sĩ. Nếu thành công, Van Basten sẽ là người đầu tiên giành chức vô địch Euro trên cả 2 cương vị: HLV và cầu thủ. Thêm vào đó, chức vô địch Euro cũng sẽ là món quà chia tay tuyệt vời nhất mà Van Basten gửi tặng các CĐV khi dường như chắc chắn ông sẽ chia tay Hà Lan sau kỳ Euro này.
Hà Lan chỉ giành quyền tới Áo - Thụy Sĩ với vị trí thứ 2, sau Rumani tại bảng G. Tuy nhiên, thành tích của họ trong năm 2008 là rất tốt khi giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Nếu cứ giữ vững phong độ như hiện tại cộng với một đội hình đang sở hữu nhiều ngôi sao thì Hà Lan hoàn toàn có hy vọng tiến sâu tại kỳ Euro lần này.
Thêm một lần ôm hận
Về phía Italia, họ đang tìm kiếm chiến thắng thứ 2 tại Euro. Mặc dù đã 4 lần VĐTG, thành tích tốt chỉ sau Brazil nhưng Italia lại rất vô duyên tại đấu trường châu Âu. Chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất của đội quân màu Thiên thanh giành được cách đây đã 40 năm, kỳ Euro 1968 (khi đó Italia lọt vào chung kết nhờ luật… tung đồng xu may mắn).
Tại Euro 2000, Italia đã chạm một tay vào chức vô địch nhưng lại để Pháp cướp mất. Đến với Euro 2008 với tư cách là những nhà ĐKVĐTG, Donadoni đang được kỳ vọng sẽ là người chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Euro cho người Italia.
Con đường đến Euro 2008 của Italia cũng ấn tượng hơn Hà Lan rất nhiều. Tại vòng loại, đội bóng của Donadoni đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của cả Pháp, Scotland và Ukraine.
 Italia sẽ lại đánh bại Hà Lan
Trong những lần đối đầu giữa Hà Lan và Ý thì lịch sử không đứng về phía Hà Lan. Đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip mới chỉ 2 lần gặp Italia trong các giải đấu chính thức. Lần đầu tiên cách đây đã 30 năm, ở World Cup 1978. Khi đó, cơn lốc màu da cam đã đánh bại Italia 2-1 để lọt vào trận chung kết.
Kể từ đó, Hà Lan chưa một lần vượt qua được Italia. Họ thua tới 6 và hòa 2 trong 8 lần gặp gỡ. Trong đó, có cả thất bại nổi tiếng cách đây 8 năm tại Euro 2000 ở Amsterdam (Hà Lan bị loại mặc dù chơi hơn người suốt từ phút 34 và còn được hưởng 2 quả 11m trong giờ thi đấu chính thức). Lần cuối cùng 2 đội tuyển gặp nhau là tháng 11-2005 trong một trận giao hữu tại Amsterdam. Hà Lan khi đó cũng để thua 1-3 (Alberto Gilardino, Mauro Camoranesi và Luca Toni ghi bàn cho Ý còn Babel mang về bàn danh dự cho đội chủ nhà).
Van Basten và Donadoni từng là đồng đội của nhau tại Milan hồi những năm cuối thập niên 80. Trong cương vị là cầu thủ, Van Basten đã 4 lần có dịp đối đầu với Italia nhưng đã thua đến 3 và hòa 1. Đáng buồn hơn nữa là ông cũng chưa một lần chọc thủng lưới Italia. Liệu đêm nay, Van Basten có xóa được cái dớp thất bại mỗi khi gặp người Ý? Hay Hà Lan của ông lại thêm một lần ôm hận?
Dự đoán: 1-2
Lực lượng:
Hà Lan: Robben chấn thương.
Italia: Khả năng ra sân của Panucci chưa rõ ràng.
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Van der Sar, Johnny Heitinga, Mathijsen, Ooijer, van Bronckhorst, Wilfred Bouma, Orlando Engelaar, Wesley Sneijder, Van der Vaart, Dirk Kuyt, van Nistelrooy
Italia: Buffon, Fabio Grosso, Zambrotta, Barzagli, Materazzi, Gattuso, De Rossi, Pirlo, Camoranesi, Di Natale, Toni.
Xem Lịch thi đấu, Các đội bóng, Các Sân vận động, Các tỷ lệ cược Euro 2008
Minh Việt |
|