
Chỉ phải gặp một đội bóng có hàng phòng ngự yếu nhất giải, Liverpool liệu có thể hiện được sức mạnh, hay chỉ như một đội bóng trung bình khá của giải Ngoại hạng như những gì The Kop đã thể hiện từ đầu mùa?
Một đội bóng trung bình khá
“Không phải tất cả những gì chúng ta muốn là đều có thể thực hiện được. Và không phải lúc nào tất cả các cầu thủ cũng đều có phong độ tốt”, HLV Hodgson đã nói như vậy về tình hình của Liverpool – đội bóng đang đứng thứ 17 trên BXH Premier League. Dường như ý của vị cựu HLV Fulham này là “với lực lượng thế này, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ đá được như vậy”.

Liverpool đang trông chờ nhiều vào phong độ của Torres
Chỉ tính riêng trong tháng 9, Liverpool đã thi đấu 4 trận ở giải trong nước. Có thể kể ra trận hòa thất vọng không bàn thắng trên sân Birmingham, trận thua gây “sốc” trước đội bóng hạng tư Northampton tại Carling Cup và mới đây nhất là trận hòa may mắn trước Sunderland nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Dirk Kuyt. Không thể đổ hết lỗi cho Hodgson về chuỗi những kết quả tồi tệ này, bởi thực tế ở trong những trận đấu đó, gần một nửa đội hình chính của Lữ đoàn đỏ với những Poulsen, Jovanovic, Kuyt… chỉ đá như những cầu thủ trung bình.
Cuộc tiếp đón Blackpool lần này, rất có thể Liverpool sẽ tìm được chiến thắng thứ hai trên sân nhà kể từ đầu mùa. Nhưng điều quan trọng hơn, người hâm mộ áo đỏ muốn biết, đội bóng con cưng của họ sẽ thi đấu như thế nào, có khá hơn trận thắng chật vật trước West Brom không (1-0, Torres đá penalty), hay là lại vẫn như những cái bóng vật vờ trên sân. Và rồi sau đó, sẽ lại có nhiều người tin rằng, Liverpool bây giờ chỉ như một đội bóng trung bình khá của giải Ngoại hạng.
Lên để rồi lại xuống?
Việc Blackpool lên hạng cũng là một trong những câu chuyện bất ngờ của bóng đá xứ sở xương mù hồi cuối mùa giải trước. Chỉ trong 8 vòng đấu cuối cùng của Championship, The Tangerines đã liên tục thắng (thắng 6 trên 8 trận) để leo từ giữa bảng lên vị trí thứ 6 và giành suất dự play-off. Sau đó Blackpool thắng cả Cadiff, mội đội bóng mà họ chưa từng thắng trước đó trong trận quyết định vé lên hạng.

Chỉ biết ghi bàn thôi thì chưa đủ
Nhưng giấc mơ ở giải đấu cao nhất nước Anh có thể sẽ sớm dừng lại với các học trò của Holloway ngay từ mùa bóng này. Hàng phòng ngự của họ đang được xếp vào dạng tồi nhất Premier League với 14 bàn thua. Lối đá lấy công bù thủ của Blackpool dần bị đối thủ bắt bài và đang ngày càng tỏ rõ nhiều khiếm khuyết. Nếu muốn trụ lại giải Ngoại hạng, HLV Holloway có lẽ nên hy sinh một vài trận đấu trước mắt để thử nghiệm một đội hình nào giàu tính phòng thủ hơn.
Tới làm khách tại Anfield lần này trong khi Blackpool may mắn có được đầy đủ những hảo thủ thì Liverpool lại gặp thiếu vắng nghiêm trọng ở hành lang trái. Konchesky (gân khoeo), Agger (háng), Aurelio (gót chân) đều không thể ra sân. Tuy vậy, với những Torres và Gerrard, không nhiều người nghi ngờ về một chiến thắng dễ dàng cho Liverpool nhất là trong thời điểm Blackpool cũng đang cần đưa ra những thử nghiệm mới về đội hình.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến của hai đội
Liverpool: Reina; Johnson, Skrtel, Kyrgiakos, Carragher; Gerrard, Poulsen; Kuyt, Meireles, Cole; Torres.
Blackpool: Gilks; Eardley, Evatt, Cathcart, Crainey; Grandin, Adam, Vaughan; Phillips, Harewood, Campbell.
Trần Trân
Tin khác
|
575,000 VNĐ
|
65,000 VNĐ
|
|
1,600,000 VNĐ
|
420,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
211,000 VNĐ
|
|
5,430,000 VNĐ
|
45,000 VNĐ
|
|
340,000 VNĐ
|
330,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
680,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
145,000 VNĐ
|
170,000 VNĐ
|