3 ngày trước đây, Tây Ban Nha đã phải toát mồ hôi hột mới khuất phục được đối thủ khó chịu Chile. Nhưng trước một Liechtenstein nhỏ bé, có lẽ các nhà ĐKVĐ thế giới chẳng cần phải tốn sức cũng chính thức giành tấm vé dự EURO 2012.
Xưa nay, Tây Ban Nha được mệnh danh là ông vua tại vòng loại của mọi giải đấu. Và đến thời điểm này, “danh hiệu” đó vẫn gắn chặt lên đội bóng xứ sở Bò tót. Trở về từ Nam Phi với chiếc Cúp vàng thế giới trên tay, thầy trò Vicente Del Bosque tiếp tục làm mưa làm gió ở vòng loại EURO 2012 với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần.
Có thể khẳng định, việc giành vé tới Ba Lan-Ukraine đối với TBN lúc này chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề các CĐV của La Roja quan tâm là đội nhà có duy trì được sức mạnh để bảo vệ thành công chức VĐ châu Âu vào mùa Hè tới hay không.
Chứng kiến 3 thất bại liên tiếp của “Bò tót” trước các đối thủ tên tuổi Argentina, Bồ Đào Nha và Italia, những người yêu mến đội bóng áo Đỏ quả là có lý do để mà e ngại. Ở trận gặp Chile mới đây, TBN đã để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1 vì sự lỏng lẻo của hàng thủ trong khi tuyến giữa và hàng công liên tục trong tình trạng “mất sóng”. Rất may, nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Barcelona, Iniesta và Fabregas, La Roja mới lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-2.

Tất nhiên, kết quả của những trận giao hữu không nói lên nhiều điều, bởi phần vì các tuyển thủ không bung hết sức để đá, phần vì HLV Del Bosque thường xuyên tiến hành những thử nghiệm nhằm tìm kiếm những phương án mới về nhân sự cũng như lối chơi của La Seleccion. Mà ở vế thứ 2, “Ngài râu kẽm” xem ra vẫn chưa thể hài lòng. Ở hàng thủ, cặp trung vệ “vá víu” Javi Martinez – Albiol chưa tìm được tiếng nói chung trong vai trò thay thế bộ đôi “thương binh” Pique – Puyol. Tương tự, cặp tiền vệ phòng ngự Busquets và Alonso cũng không phối hợp tốt với nhau. Còn trên hàng công, Fernando Torres đang vật vã tìm lại phong độ đỉnh cao.
Mặc dù vậy, với lực lượng hùng hậu trong tay, HLV Del Bosque cũng chẳng phải quá lo lắng. Hai trụ cột Puyol và Xavi dù đã có tuổi nhưng vẫn có thể thi đấu đỉnh cao trong 1 hoặc 2 năm nữa. Trong khi đó, những Casillas, Ramos, Fabregas, Iniesta, Silva hay Villa đang là những ngôi sao hàng đầu thế giới ở vị trí của mình. Đó là còn chưa kể, bóng đá xứ sở Bò tót vẫn tiếp tục sản sinh ra những tài năng đầy hứa hẹn như De Gea, Sergio Canales và đặc biệt là Thiago, tiền vệ được ví như một “Xavi mới”.
Rất có thể, ngôi sao trẻ của Barcelona sẽ được trao cơ hội khoác áo La Roja lần đầu tiên ở trận gặp Liechtenstein. Nếu vậy, con trai của huyền thoại người Brazil, Mazinho sẽ chính thức thuộc về ĐT TBN, đồng thời khép lại hy vọng của đội bóng Samba.
Ngoài Thiago, những mầm non đầy triển vọng khác như Botia hay Dominguez nhiều khả năng cũng được thử sức ở trận đấu trên sân Las Gaunas rạng sáng mai. Nhưng bất kể ra sân với đội hình nào, La Roja vẫn quá mạnh so với Liechtenstein, đội bóng đang xếp thứ 119 trên BXH FIFA, tức chỉ hơn Việt Nam 10 bậc. Trong 5 lần đối đầu trước đó, TBN toàn thắng và trút vào lưới Liechtenstein tổng cộng 17 bàn. Với đẳng cấp vượt trội, TBN chẳng gặp mấy khó khăn để giành chiến thắng và chính thức cầm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa Hè tới.
Dự đoán: 4-0
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha (4-3-3): Casillas, Ramos, J.Martinez, Albiol, Arbeloa, Xavi, Busquets, Alonso, Silva, Iniesta, Villa.
Liechtenstein (4-2-3-1): Jehle, Rechsteiner, M.Stocklasa, Stocklasa, Oehri, Buchel, Wiesser, Ritzberger, Frick, Burgmeier, Hasler.
BẢNG I
| Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15-5 | 15 | |
| CH Séc | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8-5 | 10 | |
| Scotland | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 5 | |
| Lithuania | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3-8 | 5 | |
| Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3-10 | 4 | |
Hồng Thư
Tin khác

