Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Trước trận TBN - Nga: Trước ngưỡng cửa thiên đàng

Trước trận TBN - Nga: Trước ngưỡng cửa thiên đàng

Cập nhật: 26/06/2008 - 12:08 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Sẽ thật ngây thơ nếu như các cầu thủ Tây Ban Nha nghĩ rằng mình có thể dễ dàng giành chiến thắng trước Nga như những gì họ đã làm ở vòng đấu bảng. Sự trở lại của Arshavin cùng tài thao lược của Hiddink đã giúp đội bóng xứ bạch dương lột xác hoàn toàn...  
 

Sau những màn trình diễn tại VCK EURO lần này, bóng đá Nga đang tái hiện lại hoàn hảo cái gọi là tinh thần Xô viết, thứ từng đưa họ trở thành một trong những cường quốc một thời của thế giới túc cầu. Nga của Hiddink phiên bản 2008 được ví với hình ảnh của đội tuyển Liên Xô dưới thời kì Lobanovsky trong thập kỉ 80 với lối đá tấn công tổng lực đa dạng nhiều màu sắc với đội hình dâng cao, ép sân đối thủ bằng lối giữ bóng và tổ chức tấn công thông qua chuyền bóng nhanh và đảo vị trí.


Arshavin đóng vai trò nhạc trưởng đầy tài năng 

Đứng ở vị trí nhạc trưởng, người điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời của Zavarov ngày nào là một Andrei Arshavin tài năng. Anh chàng “mặt đỏ” này như là chất xúc tác giúp Gấu Nga thi đấu năng nổ và đặc biệt hiệu quả trong từng đợt phản công dù phải đối mặt với bất cứ đối thủ nào. Nhạy bén, kỹ thuật điêu luyện và khả năng chớp cơ hội cực nhanh đã khiến Arshavin nổi lên là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất Euro 2008. Đánh bại Hà Lan để có mặt ở bán kết những cái tên như  Zhirkov, Semak, Shemshov, Pavlyuchenko… đã và đang tỏa sáng rực rỡ trong ngày hội bóng đá châu lục và sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức mới.

Guus Hiddink là kiến trúc sư của những thành công đó. "Phù thủy" người Hà Lan biết cách phát huy những gì tốt nhất từ cái tập thể mà mới đây không lâu chỉ được xem là một đội bóng trung bình ở châu Âu. Ông khơi dậy khát khao chiến thắng trong từng cá nhân cầu thủ, và có phương pháp hợp lý để họ duy trì thể lực sung mãn. Nga đang bay cao trên đôi chân của các cầu thủ và sự điều khiển tài tình của một trong những bộ não hàng đầu thế giới trên băng ghế huấn luyện. 

 
Niềm vui sẽ lại đến với người Tây Ban Nha sau trận bán kết?
 

Người dân xứ sở bò tót đang có những ngày tháng vui vẻ khi mà cho đến lúc này Binh đoàn Đỏ đã thể hiện một phong độ thuyết phục và rất sẵn sàng trên con đường chinh phục chiếc cúp Bạc Henri Delunay danh giá. Cơn ác mộng dài 24 năm chưa lọt vào một trận chung kết một giải đấu lớn và 44 năm chưa giành được một danh hiệu nào sẽ khiến Tây Ban Nha nung nấu một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ chưa từng có để có thể thay đổi lịch sử đau buồn. Các el Matador đã chơi tưng bừng ở vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng nhưng cái cách mà họ vượt qua Italia ở tứ kết ngay trên chấm phạt 11m định mệnh còn đáng nói hơn. Rõ ràng Tây Ban Nha đã lột xác và vượt qua được chính bản thân mình để trở thành một tập thể đoàn kết, vững chắc và đầy bản lĩnh.

Điểm mạnh của La Furia Roja đã được xác định là sự cơ động của hàng tiền vệ với những đường chuyền ban ngắn với độ chính xác lên đến từng milimet của các cầu thủ sở hữu trình độ kĩ thuật cá nhân siêu việt cùng một bộ đôi tiền đạo sắc bén nhất tại Euro lần này là Villa - Torres. Như vậy, Tây Ban Nha sẽ có rất nhiều phương án khá đa dạng để tiếp cận khung thành đối phương và sức tấn công của họ là đa dạng và rất khó lường. Trong trường hợp hàng công bế tắc, hàng phòng ngự sẽ lên tiếng, như trong trận đấu với Italia với sự chắc chắn của Puyol, Marchena và đôi tay biết làm nên điều kì diệu của Casillas.

 
Nga từng thua đau tới 1-4 ở vòng bảng 

Nga sẽ thiếu vắng trung vệ Kolodin, người vốn nổi tiếng với những cú sút tầm xa cực mạnh và tiền vệ trái cơ động Torbinsky. Những điều này quả là một thiệt thòi lớn cho đội quân xứ bạch dương tuy nhiên do đã vượt mục tiêu vào tứ kết, họ sẽ không chịu bất kỳ sức ép nào và ra sân trong tâm trạng cực kỳ thoải mái.  Đã vượt qua cái dớp luôn thất bại ở tứ kết và “chỉ phải” gặp lại một đối thủ đã từng thua mình tới 1-4 tại vòng đấu bảng, Tây Ban Nha có lẽ được đánh giá là có cơ hội lớn hơn để lọt vào trận chung kết lần đầu tiên sau 24 năm.

Tuy nhiên trong một giải đấu với rất nhiều bất ngờ như Euro lần này, chẳng thể nói trước được điều gì và nếu như người Nga có giành được chiến thắng điều đó chẳng phải là chuyện gì đó quá vô lí bởi đội quân của Guus Hiddink xứng đáng được tưởng thưởng vì những gì đã thể hiện. Hãy chờ 90 phút căng thẳng ( hoặc hơn thế nữa) tại Earn Happel!!!

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Iker Casillas; Sergio RamosCarles Puyol, Carlos Marchena, Joan Capdevila; Marcos Senna; Andres Iniesta, Xavi, David Silva; 7-David Villa, Fernando Torres

Nga: Akinfeyev; Anyukov, Berezuski, Ignashevich,  Zhirkov; Semak, Saenko  , Semshov , Bilyaletdinov ; Arshavin, Pavlyuchenko

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1

Hà Lê

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Trước trận TBN - Nga: Trước ngưỡng cửa thiên đàng

,

của,

một,

một trong những,

cầu thủ,

tây ban nha,

bán nhà,

tây ban,

euro lần này,

vòng đấu bảng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày