
| Việc Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Séc trong 15 phút “điên rồ” trên sân St.Jacob Park đã được nhiều người ví như một phép lạ xảy ra trong thế kỉ 21 này. Tuy nhiên, điều đó thật khó có thể lặp lại một lần nữa… | ||
|
Khi niềm tin thiếu cơ sở Đoàn quân của HLV Fatih Terim đã làm nên một chiến thắng ngoạn mục nhất tại Euro lần này, khi lội ngược dòng thành công trước người Séc chỉ trong 15 phút cuối cùng nhờ những bàn thắng của Arda Turan và Nihat Kahveci. Đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Thổ Nhĩ Kỳ, khi họ không có một khoảnh khắc nào cho thấy rằng mình đã mất niềm tin, kể cả khi bị dẫn trước 2 bàn trong suốt ¾ thời gian của trận đấu, cũng như bị đối phương lấn lướt về mặt thế trận. Trận đấu đó, tinh thần thi đấu quật cường đã giúp thầy trò HLV Terim đoạt lại chiếc vé tham dự vòng tứ kết ngay trên tay người Séc. Và tất cả những ai đã chứng kiến đều phải ngả mũ thán phục những cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, những con người có một niềm tin mãnh liệt. Thế nhưng, chiến thắng đó của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một phần… công sức của người Séc, mà cụ thể là HLV Karel Bruckner. Khi đang dẫn trước đối thủ 2-0, ông đã chỉ đạo các học trò của mình lui về phòng thủ quá sớm. Và điều đó đã tạo điều kiện để các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang phần sân đối phương để tìm kiếm những bàn thắng san bằng cách biệt. Và chiến thắng đó của người Thổ cũng không thể không nhắc đến sai lầm chết người của Petr Cech khi đã để bóng rơi ngay trước mặt Nihat Kahveci, và tiền đạo đang thi đấu cho Villarreal đã không bỏ lỡ cơ hội để cân bằng tỉ số cho đội nhà.
Những sai lầm chiến thuật của HLV Bruckner, của cá nhân Petr Cech, và tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ chính là những cơ sở đưa thầy trò HLV Fatih Terim đặt chân vào vòng tứ kết. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang rất tin tưởng vào một chiến thắng vẻ vang nữa cho đội bóng thân yêu của mình, nhưng lần này niềm tin đó của họ thật khó có cơ sở để trở thành hiện thực. Trước khi bước vào trận tứ kết, trong tay HLV Fatih Terim chỉ còn đúng 17 cầu thủ là lành lặn có thể ra sân thi đấu. Và tất cả những cầu thủ chấn thương của Thổ Nhĩ Kỳ đều là những trụ cột, những nhân tố làm nên thành công của họ ở vòng bảng. Mới đây nhất, trung vệ to cao Servet Cetin đã được các bác sĩ xác nhận là không thể thi đấu trận tứ kết với Croatia, thậm chí là nếu TNK có vào được đến bán kết để gặp ĐT Đức thì khả năng ra sân của anh cũng là rất thấp. Trong 3 trận đầu tiên ở vòng bảng, trung vệ cao 1m91 này là người thi đấu nổi bật nhất trong hàng thủ của TNK. Với lợi thế về thể hình, anh thường dễ dàng chiến thắng tiền đạo đối phương trong các pha không chiến, và tranh chấp tay đôi cũng rất hiệu quả. Danh sách chấn thương của TNK vẫn còn khá dài với những cái tên như Emre Gungor, Tumer Metin (người đá cặp trung vệ với Cetin), và thủ quân Emre Belozoglu. Sau trận “tử chiến” với CH Séc, TNK còn mất thêm thủ thành Volkan Demirel và tiền vệ Mehmet Aurelio cho trận tứ kết vì án treo giò. Mất đi “trái tim”của hàng phòng ngự là bộ đôi Metin – Cetin, thêm vào đó chốt chặn cuối cùng tại khung gỗ cũng phải thay bằng “ông già” Rustu Recber 35 tuổi. Hàng tiền vệ cũng không còn sự phục vụ của Mehmet Aurelio. Những mất mát quá lớn ở hàng phòng ngự sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thành công của TNK trong trận đấu này. Vì vậy thật khó có thể tin rằng hàng thủ của TNK sẽ đứng vững trước một Croatia đang thi đấu rất mạnh mẽ và ấn tượng. Sự tự tin của Croatia Sau trận mở màn đáng thất vọng (về mặt lối chơi) trước đội bị đánh giá là yếu nhất bảng – Áo, các học trò của HLV Slaven Bilic đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác trong 2 trận sau đó gặp Đức và Ba Lan. Trước một ƯCV nặng kí cho chức vô địch như ĐT Đức, Croatia đã thiết lập được 1 thế trận lấn lướt hoàn toàn, không để đối phương có một chút khoảng trống và thời gian để xứ lí bóng. Dù đã chắc ngôi đầu bảng B trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với Ba Lan, và đã tung vào sân đội hình 2, thế nhưng Croatia vẫn có một chiến thắng dễ dàng, qua đó trở thành đội bóng thứ 3 tại Euro 2008 lọt vào tứ kết với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, sau TBN và Hà Lan. Chính việc HLV Slaven Bilic tung đội hình B vào sân và giành được chiến thắng đã là một liều thuốc tinh thần rất hiệu quả, giúp các cầu thủ của ông có được sự hưng phấn nhất định trước khi bước vào trận tứ kết với TNK. Và chiến thắng đó cũng cho thấy rằng trong tay Slaven Bilic hiện nay là một dàn cầu thủ khá đồng đều, và ai cũng có thể thi đấu tốt một khi họ được trao cơ hội ra sân. Khi có trong đội hình những ngôi sao sáng giá như Luka Modric, Niko Kranjčar hay Danijel Pranjić, thì không phải ngẫu nhiên mà Croatia đã hạ gục ĐT Anh một cách thê thảm trong trận cuối cùng của vòng loại Euro 2008, hay họ dễ dàng đánh bại ĐT Đức sau một trận đấu đáng thất vọng trước Áo. Cũng nhờ việc tung đội hình B vào sân trong loạt trận cuối cùng của vòng bảng mà HLV Slaven Bilic vẫn giữ lại được cho mình những cầu thủ tốt nhất, và tất cả họ đều rất sung sức cho trận đấu sắp tới khi đều được cho nghỉ ở trận trước đó gặp Ba Lan. Và một hàng thủ chắp vá của TNK sẽ có thể chống chịu trong bao lâu trước những đợt vây hãm mà các học trò của Slaven Bilic tạo nên? Dự đoán: Croatia thắng 2-1 Đội hình dự kiến: + Croatia: Peltikosa; Corluka, Robert Kovac, Simunic, Pranjic, Srna, Modric, Niko Kovac, Rakitic, Kranjcar, Olic/Petric. + TNK: Rustu Recber; Hamit Altintop, Emre Asik, Gokhan Zan, Hakan Balta; Topal, Arda, Tumer, Tuncay; Nihat, Erding. Mạnh Đức |
||
|
3,950,000 VNĐ
|
150,000 VNĐ
|
|
1,025,000 VNĐ
|
1,880,000 VNĐ
|
|
1,380,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
2,400,000 VNĐ
|
3,490,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
215,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
1,170,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
770,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
400,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
765,000 VNĐ
|