Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Trường mầm non đóng cửa vì...chim yến?

Trường mầm non đóng cửa vì...chim yến?

Cập nhật: 21/05/2008 - 14:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Qua đường dây nóng của Báo điện tử VietNamNet, chúng tôi nhận được ý kiển phản ánh của chi Lê Vũ Hương Thủy (Q.2- TP.HCM), phụ huynh của cháu Nguyễn Hà Vân, đang học tại trường mầm non tư thục Hồng Nhung (Phường 25- Bình Thạnh, TP.HCM) về việc trường Hồng Nhung đột ngột đóng cửa, ngưng hoạt động bắt đầu từ tháng 6- 2008.

Chị Hương Thủy cho biết: "Theo thông báo của BGH trường Hồng Nhung thì trường sẽ chính thức ngưng hoạt động sau khi tổng kết cuối năm học vào tháng 5- 2008. Theo như lí do của trường đưa ra là "ở trên" làm khó BGH nhà trường

Từ ý kiến của chị Hương Thủy, chúng tôi đã đến trực tiếp trường Hồng Nhung để tìm hiểu sự việc. Tiếp chúng tôi, một nhân viên tự xưng là kế toán trưởng của trường Hồng Nhung khẳng định  rằng: "Trường Mầm non tư thục Hồng Nhung chắc chắn sẽ đóng cửa". Khi chúng tôi đề nghị cho biết lí do sẽ đóng cửa, dẫn đến nguy cơ hơn 300 trẻ đang học tại đây sẽ phải chuyển chỗ học trong năm học tới, nhân viên này chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu lạnh lùng.

Mô tả ảnh.
Trường Mầm non tư thục Hồng Nhung (Phường 25- Bình Thạnh, TPHCM) (Ảnh: N.D)

Đem thắc mắc này của phụ huynh đến lãnh đạo phòng giáo dục quận Bình Thạnh, bà Trịnh Thị Hoàng, phó phòng GD cho biết: " Phòng giáo dục chúng tôi chỉ yêu cầu chủ đầu tư của trường di dời đàn chim yến ra khỏi phạm vi ngôi trường này để đảm bảo sức khỏe cho các trẻ đang học tại đây. Thế nhưng việc quyết định ngưng hoạt động là hoàn tòan do quyết định của chủ đầu tư và BGH nhà trường. Phòng giáo dục không có khả năng và thẩm quyền quyết định được vấn đề này.

Được biết, trường mầm non tư thục Hồng Nhung tiền thân là một nhóm giử trẻ gia đình, có cơ sở vật chất rất tốt với quy mô 4 tầng lầu và được thành lập từ năm 2005. Hiện nay, trường đang nhận nuôi dạy 300 trẻ với độ tuổi từ mẫu giáo đến nhà trẻ.

Theo phản ánh của người dân địa phương và phụ huynh thì từ khoảng cuối năm 2007 có một đàn chim yến bay về sinh sống tại lầu 4 của ngôi trường này, làm nhiều người lo sợ và liên tưởng đến dịch H5N1. UBND Quận Bình Thạnh, Phòng GD và Trạm thú y quận Bình Thạnh đã tổ chức kiểm tra và thực hiện rất nhiều cuộc họp về vấn đề này để dứt khoát yêu cầu lãnh đạo nhà trường phải di dời tổ chim yến này đi. Thế nhưng, thay vì thực hiện yêu cầu của lãnh đạo quận Bình Thạnh thì nhà trường lại quyết định "dẹp" trường học. Có phụ huynh đặt câu hỏi : Phải chăng vì nguồn lợi thu được từ chim yến sẽ cao hơn việc mở trường nên "đóng cửa"?

Trước tình hình ấy, rất nhiều phụ huynh lo lắng!  Anh Trần Văn Trung cho rằng: "Hiện nay, chúng tôi đang rất lo lắng vì nếu gửi trẻ sang trường khác không được chăm sóc tốt,  thì chúng tôi sẽ không thể yên tâm gửi con để công tác...".

Hiện nay, UBND quận Bình Thạnh và lãnh đạo Phòng giáo dục đang xây dựng những phương án tốt nhất để giới thiệu cho hơn 300 trẻ của trường Hồng Nhung sang trường khác học khi Hồng Nhung đóng cửa.

 .  Nguyễn Dũng

Ý kiến của bạn?

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày