




Truy kích băng cướp "xuyên Việt"
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
Chúng sắm xe ôtô, chất đủ đồ ăn, thức uống, quần áo cùng nhiều vũ khí, phương tiện gây án để ban ngày "du lịch xuyên Việt", còn ban đêm đột nhập vào một cơ quan, công sở mà trước đó đã tăm tia kỹ càng, rồi khống chế bảo vệ, cướp tiền trong két. Một loạt các vụ cướp với thủ đoạn tương tự đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an truy tìm ráo riết nhưng bóng dáng của chúng vẫn biệt tăm.
Cho đến tối 25/6, PC14 Công an Hà Nội bất ngờ nhận được chỉ đạo từ Cục C14, đề nghị phối hợp xác minh nguồn tin về một nhóm đối tượng gồm 5 nam và 2 nữ có biểu hiện nghi vấn, mang theo súng, đang lưu trú tại khách sạn Tây Hồ. Truy kích trong đêm Hơn 20h ngày 25/6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng như C14, PC14 Công an Hà Nội, Công an quận Tây Hồ, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt bao vây khách sạn Tây Hồ. Hai căn phòng 204 và 205 là nơi nhóm đối tượng này ở được hai nhóm trinh sát (mỗi nhóm 6 người) phục kích từ phía trong. Ở cầu thang lên xuống và phía bên ngoài khách sạn cũng được bố trí những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, chờ thời điểm tóm gọn băng cướp có súng này. Nhưng điều khó khăn nhất đối với lực lượng truy bắt là không biết đích xác tên nào cầm súng, vì thế yêu cầu đặt ra là kế hoạch bắt giữ cần phải chủ động, nhanh gọn, không cho chúng kịp trở tay. Từng tích tắc trôi qua, đã mấy tiếng đồng hồ phục kích mà không thấy bóng dáng một đối tượng nào quay trở về. Kiên trì chờ đợi đến khoảng 0h ngày 26/6, bất ngờ các anh phát hiện hai đối tượng một nam, một nữ lững thững đi bộ vào. Cả hai bị khống chế ngay khi vừa bước chân vào khách sạn. Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng nam cho biết tên là Nguyễn Văn Phú, 35 tuổi, trú tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đối tượng nữ tên là K., người yêu của anh ta. Khi một điều tra viên vừa nhắc đến vụ cướp tiền ở Phú Thọ, xảy ra ngày 23/6, lập tức Phú nhận luôn mình là thủ phạm và cho biết trong vụ này hắn được chia 10 triệu đồng. Với kinh nghiệm đánh án lâu năm của các điều tra viên thì những kẻ dễ dàng nhận tội như thế này hẳn là để che giấu những tội lỗi khác của chúng. Quả đúng như thế, sau này khi đã bị đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang rồi, Phú cũng như những kẻ đồng bọn đã khai ra đến 4 vụ cướp mà chúng là thủ phạm, chứ không chỉ một vụ như lúc bị khai thác nóng. Đến 1h sáng, 5 đối tượng (trong đó có 1 nữ) đi xe taxi về khách sạn. Hai đối tượng nam vào phòng 204, chưa kịp bật đèn lên đã bị 6 trinh sát ém sẵn từ trước vô hiệu hoá trước sự kinh ngạc của chúng. Một đối tượng nam đứng lại trả tiền taxi thì bị nhóm trinh sát phục kích ở vòng ngoài khống chế tại chỗ. Còn một cặp nam nữ vừa bước vào cầu thang máy cũng bị tổ trinh sát ém tại đây bắt giữ. Ngay trong đêm, tất cả các đối tượng được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh khai thác. Trên xe Cảnh sát, tên Nguyễn Bá Thi, 37 tuổi, ở TP HCM, kẻ mà "tiền án nhiều hơn tiền mặt" ấy đang "sở hữu" tới 2 lệnh truy nã của Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương, và cũng là kẻ cầm đầu băng cướp xuyên Việt trả lời nhỏ giọt từng câu hỏi của điều tra viên với một thái độ lạnh lùng, theo kiểu "3 không", còn cái mặt hắn thì "rắn" đến khó chịu. Sau này, khi đã hoàn toàn "tâm phục khẩu phục", hắn mới "thở" ra một câu nghe thật não nề: "Em mà nghe thằng Phú thì di chuyển ngay từ đêm hôm trước rồi, các anh tóm được em chắc cũng khó khăn lắm", mới thấy, ngoài cái đầu lưu manh thì Thi còn là một kẻ biết trọng dụng "quân sư", chẳng thế mà ngoài Phú, hắn còn tuyển vào băng cướp một tên thuộc hàng lưu manh già, 47 tuổi - Nguyễn Xuân Thành, trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM. Thành trước đây từng có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang nhưng đã bị thải hồi từ năm 1988, thế nên có thể nói hắn là cánh tay phải của Thi khi cần phải lên kế hoạch gây án và trong các cách thức xoá dấu vết cũng như bước đường trốn chạy lực lượng truy đuổi. Điều đó cũng lý giải vì sao khi khám xét ba lô của chúng để tại phòng nghỉ ở khách sạn Tây Hồ, quần áo, đồ đạc chúng đã gói ghém cẩn thận, chỉ còn chờ xách đi, nếu lực lượng truy bắt không nhanh một bước thì có lẽ, việc tóm được chúng là thật sự nan giải. Ôtô gây án - căn nhà di động Ngay sau khi bị bắt, tên đầu sỏ Nguyễn Bá Thi đã bị cơ quan điều tra đưa về Hưng Yên để thu giữ chiếc ôtô hắn dùng để đi cướp, hiện đang để ở một nhà nghỉ. Trước đó, hắn cùng đồng bọn thuê phòng tại đây, sau đó để lại ôtô và bắt taxi lên Hà Nội nhằm đánh lạc hướng điều tra. Khi khám xét chiếc ôtô KiA này, các điều tra viên cảm thấy "choáng" vì chúng chuẩn bị công tác "hậu cần" quá cẩn thận, chiếc ôtô nói chính xác như một căn nhà di động, chúng chất lên đó không thiếu thứ gì, từ đồ ăn, thức uống đến... tăm, giấy ăn, quần áo và cả... võng. Một điều tra viên kể rằng, đống "nhu yếu phẩm" của băng cướp này được chất lên mấy cái bàn cũng không hết. Đó là chưa kể các phương tiện dùng để gây án như xà cầy, dây trói, dây xiết cổ, băng dính để bịt mồm nạn nhân, đèn pin thợ mỏ được bọn chúng giấu trong nắp capô. Nhưng còn khẩu súng, phương tiện gây án nguy hiểm nhất của băng cướp thì lục soát khắp các túi của chúng cũng không thấy đâu. Tên Nguyễn Bá Thi dùng dằng không muốn trả lời câu hỏi này, hắn quanh co lì lợm đến phát ớn, nhưng cuối cùng không thể không khai ra còn một tên trong băng nhóm là Ngô Trùng Phương, 32 tuổi, ở phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, hiện đang lẩn trốn. Phương chính là kẻ giữ khẩu súng Rulô.
Ngay trong đêm 26/6, một tổ công tác thuộc PC14 Công an Hà Nội được lệnh vào TP HCM bắt giữ tên Phương. Hắn đã bị tóm gọn cùng với khẩu súng và 3 viên đạn khi đang "an dưỡng" trong một khách sạn thuộc phường 26, quận Bình Thạnh. Khi vừa nghe thấy mấy anh nói giọng Bắc "hỏi thăm", hắn đã biết ngay là Công an nên ngoan ngoãn chấp hành, không có một biểu hiện gì kháng cự. Băng cướp này có tới 2 chiếc ôtô dùng để gây án, trong đó có một chiếc Mazda được mua từ chính số tiền cướp được vào ngày 23/6 tại địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hỏi Thi sao lại dùng ôtô đi cướp, hắn bảo, đi ôtô dễ trốn chạy, dễ đánh lạc hướng Công an vì mấy ai nghĩ kẻ trộm lại có ôtô. Hóa ra, những tên cướp có "sỏi" trong đầu, thời gian ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà này đã tính toán thật tỉ mỉ phương thức gây án, thế nhưng cuối cùng đành phải đầu hàng trước sự kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng Công an. Gặp nhau trong trại, kết tình huynh đệ Kẻ Nam, ngoài Bắc, thế rồi "tình cờ" gặp nhau trong Trại 30D ở Bình Thuận, Nguyễn Văn Phú đã kết nghĩa huynh đệ với Nguyễn Bá Thi và sau này khi ra trại, hai thằng hợp thành một "cạ", không vắng mặt trong bất cứ phi vụ nào. Phú rủ Thi ra Bắc, về Việt Trì, Phú Thọ quê hắn vì nơi đây hắn quá quen địa bàn, có thể chỉ điểm cho đồng bọn làm ăn dễ dàng. Dong duổi cả ngày trên xe ôtô, mắt Phú sáng lên khi xe ôtô đi qua Công ty Quản lý đường sông số 1 ở TP Việt Trì. Nghĩ là làm, 3h15' sáng 23/6, cả nhóm ào vào dùng dao tấn công, khống chế anh Nguyễn Thanh Xuân, là bảo vệ của Công ty. Chúng trói tay chân, dùng băng dính bịt mắt và mồm anh Xuân rồi đột nhập lên tầng 2 là phòng kế toán của công ty, dùng xà cầy (một loại xà beng nhỏ) và vam phá khóa mở hai chiếc két trong phòng, cướp đi gần 300 triệu đồng cùng 8kg tiền xu. Thực ra, ngay cả khi đã là "huynh đệ", thì cái chất lưu manh của Nguyễn Bá Thi vẫn thường trực trong cái đầu hắn ta. Cướp được gần 300 triệu, mua ôtô hết hơn trăm triệu, thế nhưng Thi chỉ chia cho mỗi thằng đồng bọn... 10 triệu đồng. Có thể không biết chuyện này nên Nguyễn Văn Phú, kẻ thân tín nhất của Thi vẫn nói về "thằng anh" của mình với một thái độ tự hào xen lẫn kính nể: "Thi giỏi lắm, Công an khó lòng mà bắt được anh ấy. Trong các phi vụ, Thi là người chỉ đạo, sắp đặt kế hoạch, mỗi đứa có nhiệm vụ riêng, một thằng lái xe, một thằng cảnh giới, hai thằng đột nhập cạy khóa, riêng Thi lãnh trọng trách cao nhất: vơ tiền". 2 vụ cướp khác băng nhóm của Thi cũng gây ra trên địa bàn Phú Thọ là vụ cướp của Công ty TNHH Đại Hưng, Khu công nghiệp Thụy Vân, TP Việt Trì, lấy đi 110 triệu đồng và 2 cây vàng, còn một vụ, chúng đã trói bảo vệ, dán băng dính vào miệng anh này và khi đang cạy phá két thì bị một anh bảo vệ khác phát hiện tri hô, nên chúng bỏ chạy không cướp được gì. Trên bước đường giang hồ, đến bất cứ nơi đâu, nếu thấy có cơ hội thuận lợi là bọn Thi ra tay gây án, giữa tháng 6, trong một lần di chuyển lên Lạng Sơn, khi qua địa bàn Bắc Giang, chúng đã "tiện thể" vào một cửa hàng bán xi măng trộm 3,5 triệu đồng và 1,6 cây vàng. Tất cả các đối tượng trong băng cướp do Nguyễn Bá Thi cầm đầu đều không còn trẻ, hầu hết đã có vợ con, nhưng nghiệp trộm cướp đã ăn sâu vào máu, thế nên chúng không thể tìm một con đường sáng hơn cho mình, dù đã biết thế nào là cái giá phải trả cho những tội lỗi đã gây ra. Thế nhưng, cho dù có vằn vện với những hình xăm hổ báo, một cách để thể hiện đẳng cấp của dân anh chị, thì Nguyễn Bá Thi vẫn quay quắt khi các điều tra viên nhắc đến vợ con hắn. Thi bảo rằng, từ hôm cướp được gần 300 triệu và 8kg tiền xu, lúc nào hắn cũng kè kè chiếc balô tiền xu trên người, định bụng khi về sẽ cho con chơi, bởi con hắn thích chơi tiền xu khủng khiếp. Thế đấy! Một thằng tướng cướp như Nguyễn Bá Thi, ngay trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời tội phạm, vẫn nhớ đến con, vậy mà hắn lại không thể sống tốt hơn vì chính tương lai của đứa con mình... |
Từ khóa liên quan đến bài viết: Truy kích băng cướp "xuyên Việt"
là,
của,
một,
điều tra,
đối tượng,
nguyễn bá,
gây án,
điều tra viên,
nguyễn bá thi,
bá thi
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Tuyên phạt lái xe ngủ gật đâm chết người - 29/06/2008 - 11:58 - Nguồn:
- Vờ tìm người đánh trả thù để cướp - 29/06/2008 - 11:57 - Nguồn:
- Quảng Ninh: Xử đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc - 29/06/2008 - 11:12 - Nguồn:
- Thuê côn đồ 5 triệu đồng trả thù người yêu cũ - 29/06/2008 - 11:09 - Nguồn:
- Ông già bị hôn mê khi vào nhà nghỉ cùng 2 phụ nữ - 29/06/2008 - 11:08 - Nguồn:
- Con nuôi mẹ... tính tháng, tính ngày! - 29/06/2008 - 10:24 - Nguồn:
- Thông đồng với cò đất, mất chức lãnh đạo Công an phường - 29/06/2008 - 09:41 - Nguồn:
- Lạng Sơn: Đối tượng mua bán cần sa và heroin sa lưới - 29/06/2008 - 09:39 - Nguồn:
- Nhóm côn đồ lãnh án tù vì đánh "hội đồng" cảnh sát - 29/06/2008 - 09:36 - Nguồn:
- Xét xử nhóm côn đồ tấn công cảnh sát - 29/06/2008 - 02:52 - Nguồn:
- Xung quanh vụ kiện vắc-xin ở Tiền Giang - 29/06/2008 - 02:51 - Nguồn:
- "Tè" bậy gặp cướp - 29/06/2008 - 01:10 - Nguồn:
- Mời nước thuốc mê - 29/06/2008 - 01:09 - Nguồn:
- Giả công an vòi tiền - 29/06/2008 - 01:08 - Nguồn:
- Bị bạn nhậu đâm chết - 29/06/2008 - 01:06 - Nguồn:
- Tên trộm hung hăng - 29/06/2008 - 01:05 - Nguồn:
- Phát hiện, giải tán 55 tốp “quái xế” - 28/06/2008 - 20:19 - Nguồn:
- Bắt một vụ vận chuyển ma túy - 28/06/2008 - 19:37 - Nguồn:
- Phát hiện một vụ án mạng tại khách sạn - 28/06/2008 - 19:33 - Nguồn:
- Cô gái thuê 5 triệu đồng trả thù người yêu cũ - 28/06/2008 - 16:52 - Nguồn:


- Ngắm Sony Vaio P series tại CES 2009 - Hôm nay, lúc 19:22 - Nguồn:
- Phát hiện hàng không rõ nguồn gốc trên xe khách - Hôm nay, lúc 19:20 - Nguồn:
- Vietnam Airlines chỉ mong không lỗ - Hôm nay, lúc 19:18 - Nguồn:
- Ryu Si Won đã nghỉ Tết trong bệnh viện - Hôm nay, lúc 19:15 - Nguồn:
- Công trình xây dựng có phép của Hà Nội tăng đột biến - Hôm nay, lúc 18:59 - Nguồn:
- ĐIỂM BÁO ANH 8/1: Inter muốn có Eboue - Hôm nay, lúc 18:59 - Nguồn:
- Công trường trên các vỉa hè Hà Nội - Hôm nay, lúc 18:58 - Nguồn:
- Chelsea áp dụng chế độ lương mới - Hôm nay, lúc 18:57 - Nguồn:
- Thanh Duy, Quốc Thiên – "Kẻ tám lạng, người nửa cân" - Hôm nay, lúc 18:57 - Nguồn:
- Benitez phản pháo Fergie - Hôm nay, lúc 18:56 - Nguồn:
- Deco muốn hồi hương - Hôm nay, lúc 18:54 - Nguồn:
- Tevez sang Real: Không chỉ là chuyện tầm phào - Hôm nay, lúc 18:52 - Nguồn:
- MU từng liên hệ mua Pele - Hôm nay, lúc 18:49 - Nguồn:
- Chăm sóc "cậu nhỏ" thế nào? - Hôm nay, lúc 18:44 - Nguồn:
- Bóp cổ cướp tiền lúc nửa đêm - Hôm nay, lúc 18:40 - Nguồn:


- Siêu mẫu 20 tuổi người Nga đột ngột qua đời - 29/06/2008 - 20:22 - Nguồn:
- Đức - Tây Ban Nha, kinh nghiệm thách thức sự hoa mỹ - 29/06/2008 - 10:20 - Nguồn:
- Bị bạn nhậu đâm chết - 29/06/2008 - 01:06 - Nguồn:
- Hội thảo du học Đức: Cơ hội gặp gỡ đại diện các trường hàng đầu tại Đức - 29/06/2008 - 00:46 - Nguồn:
- Nông dân: chính là "Doanh nghiệp nông thôn" - 29/06/2008 - 15:48 - Nguồn:
- Bắt 36 học sinh ăn bao ni-lông, một cô giáo bị kỷ luật - 29/06/2008 - 11:03 - Nguồn:
- Viêm gan do virus và cây Diệp hạ châu - 29/06/2008 - 20:32 - Nguồn:
- Chùm ảnh: Bám sát người đẹp trên vịnh Hạ Long - 29/06/2008 - 01:22 - Nguồn:
- 10 "con đường" giúp Microsoft trụ vững thời "hậu Bill Gates" - 29/06/2008 - 10:21 - Nguồn:
- TPHCM: Tai nạn tại nhà máy Intel, 2 người chết - 29/06/2008 - 10:57 - Nguồn:
- Em đã đúng khi từ chối việc anh đòi “chuyện ấy” - 29/06/2008 - 10:01 - Nguồn:
- Michel Platini hạnh phúc - 29/06/2008 - 02:39 - Nguồn:
- 10 điều làm bạn bè và đồng nghiệp xa lánh - 29/06/2008 - 00:59 - Nguồn:
- Chứng khoán: Đã đến lúc mua vào? - 29/06/2008 - 16:08 - Nguồn:
- Chung Hân Đồng lên đường sang Mỹ đóng phim - 29/06/2008 - 12:13 - Nguồn:
- Duyên dáng khi ở nhà - 29/06/2008 - 17:52 - Nguồn:
- Những ngôi sao 20 năm vẫn chạy tốt - 29/06/2008 - 00:00 - Nguồn:
- Thí sinh Sao Mai điểm hẹn biết mình biết người - 29/06/2008 - 08:21 - Nguồn:
- Hoa hậu thế giới 2007 Trương Tử Lâm tới Việt Nam - 29/06/2008 - 03:04 - Nguồn:
- WTA Tour 2008: Lo sợ chấn thương, Jankovic cắt giảm lịch thi đấu - 29/06/2008 - 00:45 - Nguồn:





































