Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - TTTT vòng 15 V-League: Thể Công - XM.Hải Phòng

TTTT vòng 15 V-League: Thể Công - XM.Hải Phòng

Cập nhật: 03/05/2008 - 20:28 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Tâm điểm của vòng 15 V-League nằm ở Mỹ Đình, nơi chủ nhà Thể Công đón tiếp đối thủ Xi Măng Hải Phòng đang hừng hực khí thế sau đại thắng 4-0 trước SHB Đà Nẵng. Thể Công bất bại trên sân nhà (3 thắng, 3 hoà), trong khi đối thủ của họ đang dẫn đầu BXH. .  
 

Đây còn là lần tái ngộ CLB cũ của HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng bên phía đội bóng đất Cảng. Ở trận đấu muộn hơn 1 giờ đồng hồ, ĐKVĐ Becamex Bình Dương tiếp đội khách Khatoco Khánh Hoà.

 

HLV Vương Tiến Dũng tái ngộ đội bóng cũ Thể Công

 

Trước đó, ở trận đấu sớm nhất trên sân Chi Lăng, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng tiếp tục gây thất vọng khi gục ngã trước các cầu thủ khách ĐPM Nam Định với tỉ số 2 -3. Almeida đã hết sức cố gắng khi lập một cú đúp vào các phút 35 và 85, song những nỗ lực của anh chỉ giống như một cánh én nhỏ trước sự yếu kém của các đồng đội. Liên tục Philip (44’) rồi Đức Đồng (67’) hạ gục hàng thủ Đà Nẵng, trước khi cựu tuyển thủ Hải Lâm, người mới trở lại sau hơn 2 năm treo giò, “đốt đền” ở phút 81. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng sông Hàn. Thầy trò Huỳnh Đức đang rơi vào một tình thế khá khó khăn ở nửa dưới BXH. 

 

Lịch thi đấu vòng 15 V-League

Ngày/giờ Địa điểm Trận đấu
     
 
 
 
   
  02/05 16:30   Chi Lăng  
Đà Nẵng
2-3
Nam Định
   
  03/05 16:00   Mỹ Đình  
Thể Công
2-1
Hải Phòng
   
  03/05 17:00   Bình Dương  
Bình Dương
1-1
Khánh Hòa
   
  04/05 17:00   Thanh Hóa  
Thanh Hóa
-
Hà Nội-ACB
   
  04/05 17:00   Vinh  
SL-Nghệ An
-
Cảng Sài Gòn
   
  04/05 17:00   Hàng Đẫy  
Hòa Phát-Hà Nội
-
Hoàng Anh-Gia Lai
   
  04/05 17:00   Long An  
Long An
-
Bình Định

 

(Ấn F5 để cập nhật) 

 

16h00, sân Mỹ Đình: Thể Công 2 - 1 Xi măng Hải Phòng

 

Đội hình ra sân:

 

Thể Công: Michael - Thanh Hải (Duy Linh 46) - Anh Tuấn - Phước Tứ - Nguyễn Quốc Long - Công Huy - Rafael - Bảo Khanh (Văn Nam) - Ngọc Duy - Phương Nam (Khánh Lâm 58) - Francois Endene.
XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp - Fabiano - Bật Hiếu - Thế Phong - Ngọc Quang - Leandro - Helio (De Jesus 62) - Đức Thắng - Khánh Hùng - Ngọc Thanh - Văn Thành.

 

Sân Mỹ Đình chiều thứ bảy mang dáng dấp của "San Siro Lạch Tray" hơn khi lượng CĐV của đội khách Xi Măng Hải Phòng không hề thua kém, thậm chí có phần lấn át các CĐV chủ nhà. Tổng số khán giả trong trận đấu này ước tính xấp xỉ 2 vạn người, một con số thực sự tích cực tại Mỹ Đình kể từ đầu giải.

 

Với sự hưng phấn về tinh thần, XM Hải Phòng áp đảo thế trận ngay từ những phút đầu tiên và Helio là người tung cú sút trong tư thế khá thoải mái từ phút thứ 5, song bóng đã đi vọt xà.

 

Nhưng ngay ở phút thứ 11, chính chủ nhà Thể Công mới là đội mở tỷ số. Pha bứt phá mạnh mẽ bên cánh phải của Endene đã phá tan hàng phòng ngự đội bóng đất Cảng và chuyền như đặt để Bảo Khanh đi bóng qua một hậu vệ dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Tuấn Điệp. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bảo Khanh ở mùa giải này. Sau bàn thắng đó, Khanh đã cởi áo ăn mừng và phải nhận một thẻ vàng của trọng tài Võ Minh Trí.

 

Phút thứ 16, Leandro có cú sút xa khá nguy hiểm khiến thủ môn Sihavy phải mất hai nhịp mới có thể cứu được bóng. Chỉ 3 phút sau tình huống đó, Ngọc Thanh đã khiến khán đài A sân Mỹ Đình, nơi có các CĐV Hải Phòng ngồi nổ tung. Tiền đạo này đã dốc bóng từ khoảng cách hơn 30m so với khung thành trước khi tung cú sút đẹp mắt hạ gục thủ môn Sihavy. Đây là bàn thắng thứ 8 của Thanh ở V-League mùa này. Đó cũng là một màn trình diễn hết sức thuyết phục của tiền đạo 26 tuổi trước con mắt của HLV Calisto, người đang cất công tìm một tiền đạo nội chất lượng để bổ sung cho hàng công của ĐTQG.

 

Niềm vui của các cầu thủ XM.HP - ảnh: Hải Anh (Vietnamnet)

 

Phút thứ 25, Phương Nam đã bứt tốc độ rất tốt ở trung lộ và có pha đối mặt với thủ môn Tuấn Điệp, nhưng trung vệ Fabiano - bản hợp đồng mới bên phía Hải Phòng đã có pha kéo áo rất kín khiến Nam ngã trong vòng cấm. Trọng tài Võ Minh Trí đã ở khá xa tình huống đó và không thổi phạt đền cho đội chủ nhà Thể Công.

 

Phút 45 của trận đấu, Đặng Phương Nam ghi một bàn thắng hết sức đẹp mắt. Nhận bóng từ Endene, lão tướng 32 tuổi này đã có pha khống chế kỹ thuật bằng gầm giày và biến trung vệ Fabiano bên phía đối phương thành một gã hề trước khi xoay người dứt điểm hạ gục thủ môn Tuấn Điệp. Một bàn thắng thể hiện kỹ thuật khéo léo và đầy kinh nghiệm của Phương Nam.

 

Hiệp một đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đây là một hiệp đấu có chất lượng chuyên môn cao, xứng đáng với sự kỳ vọng của 2 vạn khán giả tại Mỹ Đình và đặc biệt, cả 3 bàn thắng đều được ghi do công của những tiền đạo nội.

 

Bước vào hiệp hai, bên phía Thể Công nhận thấy thể lực có phần giảm sút của các lão tướng, HLV Galhidi đã tung các cầu thủ trẻ vào sân thay thế. Hậu vệ trẻ Duy Linh vào thay đàn anh Thanh Hải, còn phút 58, lão tướng Phương Nam rời sân trong những tràng pháo tay của khán giả nhà, nhường chỗ cho Khánh Lâm vào thay.

 

Trong khi đó, HLV Vương Tiến Dũng cũng quyết định tăng cường hàng tấn công khi đưa tiền đạo De Jesus vào sân thay tiền vệ Helio ở phút 62.

 

Phút thứ 72, Francois Endene có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà sau khi cướp bóng được từ chân Leandro. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Tuấn Điệp của XM Hải Phòng đã rất xuất sắc trong việc lao ra bắt bài và bắt bóng ngay dưới chân Endene ở đúng vạch 16m50.

 

Thế trận đã căng thẳng hơn với những pha tranh bóng quyết liệt ở trên sân và pháo nổ trên khán đài. Cầu thủ mới vào sân Duy Linh đã phải nhận thẻ vàng trong một pha vào bóng nguy hiểm. HLV Galhidi cũng đã nhận thấy sự xuống sức của Bảo Khanh và quyết định tung tiền vệ Văn Nam vào sân thay cho Khanh.

 

Phút 89, trung vệ Bật Hiếu của đội khách Xi Măng Hải Phòng đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng bằng gầm giày đối với Văn Nam của đội chủ nhà.

 

Ở phút bù giờ thứ 4, cơ hội cuối cùng của XM Hải Phòng đã tan biến. Trung vệ Bật Hiếu lên tham gia tấn công và đánh đầu khá nguy hiểm, song đồng đội của anh đã không theo kịp tình huống vào bóng sau đó. Trọng tài Võ Minh Trí đã nổi hồi còi chấm dứt trận đấu. Với chiến thắng này, Thể Công có được 25 điểm và tạm thời leo lên ngôi thứ nhì trên BXH, kém chính Hải Phòng 1 điểm.

 

Sau trận đấu, HLV Galhidi khẳng định ông cảm thấy thực sự tự hào về các học trò của mình, họ đã chiến thắng trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt.

 

Thể Công tiếp tục nâng chuỗi trận bất bại của mình trên sân nhà Mỹ Đình lên con số 7. Còn Hải Phòng, dù thất bại trong trận đấu này nhưng đó không phải màn trình diễn quá tệ của đội bóng đất Cảng.  

 

17h00, sân Gò Đậu: Bình Dương 1 - 1 Khánh Hoà

 

Tại sân Gò Đậu, đội khách Khánh Hòa đã gây một bất ngờ khi vươn lên dẫn trước chủ nhà Bình Dương. Cầu thủ mở tỷ số ở phút 36 là tiền vệ trung tâm Võ Duy Nam.

 

Trong suốt thời điểm trước đó, Bình Dương là đội ép sân nhưng họ đã không tìm được đường vào khung thành đội khách.

 

Phút thứ 70 tiền vệ Vũ Phong ghi bàn gỡ hoà cho chủ nhà Bình Dương. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

 

Bóng Đá Số tường thuật

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: TTTT vòng 15 V-League: Thể Công - XM.Hải Phòng

của,

đà,

hải phòng,

trận đấu,

thể công,

bình dương,

chủ nhà,

đội chủ nhà,

đội,

mỹ đình

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày