Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - TTTT Vòng 19 V-League 2008: Lạch Tray tưng bừng mở hội

TTTT Vòng 19 V-League 2008: Lạch Tray tưng bừng mở hội

Cập nhật: 01/07/2008 - 19:25 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Sau những trận cầu đầy căng thẳng tại EURO 2008, các sân cỏ cả nước lại sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ V-League 2008.  
 

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa - Hòa Phát Hà Nội: 3-1

Ghi bàn: K.Khánh Hoà: Jonathan (21'), Kleber Santos (56'), Quang Hải (90'+1); HP.HN: Eric Muranda (38')

Đội hình ra sân

K.Khánh Hòa: Đức Hùng - Hoàng Đức, Hữu Phước, Tấn Điền, Tấn Đạt, Duy Nam, Abbey, Kleber Santos, Hữu Chương, Tấn Tài, Jonathan.

HP.HN: Mạnh Dũng - Sỹ Vinh, Alphonse, Ngọc Tú, Tiến Dũng Thanh Trung, Eduardo, Ánh Cường, Khoa Thanh, Gia Hoàng, Eric Muranda.

Với lợi thế rõ ràng về mặt sân nhà, K.Khánh Hòa ép sân hoàn toàn trong 10 phút đầu nhưng không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm  lên khung thành đội khách. Trong khi đó, HP.HN chủ yếu chỉ tập trung phòng ngự.

Những sức ép liên tục của Khánh Hòa cuối cùng cũng có kết quả. Phút 21, từ một quả đá phạt góc, tiền đạo mang áo số 22 Jonathan đã đá nối mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 6 của Jonathan ở mùa giải này.

Niềm vui của đội chủ nhà không giữ được lâu. Sự chùng xuống về mặt lối chơi của K.Khánh Hòa đã khiến họ phải trả giá. Phút 38, Eduardo đánh đầu đập cột dọc thủ môn Đức Hùng, trái bóng bật ra đã được Eric Muranda lao vào đá bồi gỡ hòa 1-1. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Hiệp 2, Khánh Hòa tiếp tục là đội chiếm ưu thế và họ đã có bàn nâng tỷ số ở phút 56 nhờ công Kleber Santos.

Ở phút  83, đội khách HP.HN đã phải chơi thiếu một người vì thẻ đỏ.

Phút 90'+1, Tấn Tài đã chuyền bóng đẹp mắt để Quang Hải ghi bàn thắng thứ 9 ở mùa giải này, đồng thời ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Nha Trang.

Trận đấu đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục 3-1 thuộc về đội chủ nhà.

Sân Quy Nhơn: Boss Bình Định – XMCT.Thanh Hóa: 3-4

Ghi bàn: B.BĐ: Nildo (11', 70'), Xuân Hùng (48'); XMCT.TH: Rodger (22'), Tostao (30'), Đình Tùng (80', 82')

Đội hình ra sân

Bình Định: Tô Vĩnh Lợi – Văn Dũng, Bruno, Thái Dương, Văn Thịnh, Nirut, Thanh Sang, Cruz, Nildo, Phương Thời, Xuân Hùng, Kim Bình.

XMCT.Thanh Hóa: Mạnh Hà – Hữu Thắng, Kizito, Xuân Hợp, Hoàng Đảm, Rodgers, Văn Tuấn, Văn Thắng, Trọng Hải, Huy Thái, Hà Đức, Tostao.

Những diễn biến tại sân Quy Nhơn mới thực sự gây bất ngờ. Chủ nhà Bình Định tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng chỉ có được một bàn thắng ở phút thứ 11 của Nildo.

Trong khi đó Thanh Hóa chơi đôi công và lần lượt đưa Thanh Hóa lên dẫn ngược lại 2-1 nhờ công của Rodger ở phút 22 và Tostao ở phút 30.

Phút 48, Cruz chuyền bóng cho Xuân Hùng đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà Bình Định. Cũng trong đầu hiệp hai, Thanh Hóa có 2 cơ hội nhưng đều ko thành công.

Bình Định đã lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 70, tiền đạo trẻ Thanh Sang đã chuyền bóng để Nildo ghi bàn thắng thứ 2 của riêng mình, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.

Ít ai ngờ cuộc đấu giữa Boss Bình Định và XMCT Thanh Hóa lại diễn ra với một cơn mưa bàn thắng. Trong vòng 2 phút 80 và 82, tiền đạo trẻ Đình Tùng đã lập một cú đúp giúp đội khách Thanh Hóa lật ngược thế cờ thêm một lần nữa và dẫn Bình Định 4-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Một trận cầu hết sức hấp dẫn và kịch tính.

Sân Lạch Tray: XM.Hải Phòng - B.Bình Dương: 2-0

Ghi bàn: XM.HP: Ngọc Thanh (45'), De Jesus (73')

Đội hình ra sân

XM.Hải Phòng; Tuấn Điệp – Nguyễn Quyết, Minh Châu, Ngọc Quang, De Jesus, Đức Thắng, Ngọc Thanh, Văn Thành, Fabiano, Văn Nam, Juliano.

B.Bình Dương: Thế Anh – Minh Đức, Đình Phước, Vũ Phong Philani, Văn Hải,  Lima, Quang Thanh, Văn Linh, Công Minh, Jonal.

 
Cầu thủ Hải Phòng muốn thể hiện trước Bình Dương

Tại "San Siro Lạch Tray", sức nóng sân nhà đã giúp các cầu thủ thành phố hoa phượng đỏ duy trì sức ép và tạo nhiều cơ hội hơn về phía đội khách B.Bình Dương. Tuy nhiên, thủ môn Thế Anh và hàng phòng thủ Bình Dương tỏ ra hết sức kinh nghiệm trong những pha hóa giải.

Phút  thứ 25, XM.Hải Phòng có cơ hội thực sự sau khi Ngọc Thanh đã chuyền bóng rất đẹp để De Jesus thoát xuống vượt qua hai cầu thủ đội khách, nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại chạm chân một hậu vệ đi chệch khung thành.

Khi mà nhiều người nghĩ rằng hiệp một sẽ kết thúc không bàn thắng thì họ lại được dịp ăn mừng. Từ môt pha xoay xở trước 3 hậu vệ bên cánh phải ở phút 45, De Jesus đã căng ngang hiểm hóc, Thủ môn Thế Anh kịp thời đẩy bóng ra, nhưng trong tình huống bóng được tạt vào lần nữa thì anh đã bó tay trước cú đánh đầu hết sức đẹp mắt của Ngọc Thanh.

Đây đã là bàn thắng thứ 11 của Thanh ở mùa giải này, một món quà anh tặng cho chính mình cũng như mọi người dân đất Cảng đúng vào dịp được nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 5.

Ngay từ đầu hiệp hai (phút 49), cũng chính Ngọc Thanh đã tung cú sút phạt hiểm hóc đi bóng chìm dưới rào chắn nhưng thủ môn Thế Anh đã cản phá hết sức tỉnh táo.

Phút thứ 73, khán đài sân Lạch Tray lại được một dịp bùng nổ. De Jesus bắt tốc độ rất nhanh, vượt qua hai trung vệ B.Bình Dương trước khi hạ gục thủ thành Thế Anh.

Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về đội bóng đất Cảng. Sự thiếu vắng Như Thành là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của B.Bình Dương còn phong độ rực sáng của cặp Ngọc Thanh - De Jesus là minh chứng cho thành công vượt bậc của XM Hải Phòng.

Chiến thắng này đã đưa Hải Phòng trở lại ngôi đầu BXH, bởi trong trận đấu cùng giờ, Thể Công bại trận 0-2 trước HN.ACB.

Sân Hàng Đẫy HN.ACB – Thể Công: 2-0

Ghi bàn: Mbabazi (48'), Tuấn Anh (58')

Đội hình ra sân

HN.ACB: Đức Thắng – Phong Thu, Mbabazi, Thành Lương, Danh Minh, Sesay, Tuấn Anh, Tân Thịnh, Hải Nam, Đức Tuấn, Lebo.

Thể Công: Sihavy – Thanh Hải, Phước Tứ, Bảo Khanh, Endene, Phương Nam, Ngọc Duy, Anh Tuấn, Tuấn Tùng, Công Huy, Adegoke.

Cho dù Hàng Đẫy là sân nhà của HN.ACB, song chính các cầu thủ Thể Công mới là những người chơi lấn lướt và tạo được một số cơ hội nguy hiểm. 

Thể Công chỉ còn chơi với 10 người từ phút 33 sau khi trung vệ Tuấn Tùng phải nhận thẻ đỏ. Thế nhưng họ vẫn là những người kiểm soát được thế trận trước một HN.ACB khá bế tắc.

Sau đó, Thể Công đã tạo được một số cơ hội nguy hiểm song Phương Nam, Ngọc Duy và nhất là Endene đã không tận dụng được.

Trận đấu "derby thủ đô" giữa HN.ACB và Thể Công đã có tỷ số, song thật đáng tiếc là đội chơi hay hơn suốt hiệp một Thể Công đã bị thủng lưới ngay đầu hiệp hai và người ghi bàn vào lưới họ là số 10 Mbabazi.

Buồn hơn cho đội đầu bảng Thể Công, sự thua thiệt về người đã có hiệu ứng. Phút 58, Trần Tuấn Anh của HN.ACB đã nâng tỷ số 2-0 cho HN.ACB.

Kết thúc trận đấu, Thể Công đành chấp nhận thất bại 0-2 và nhường ngôi đầu bảng lại cho Hải Phòng.

Sân Chi Lăng: SHB.ĐN - HA.GL: 4-0

Ghi bàn: SHB.ĐN: Hồng Minh (8'), Rogerio (23'), Quốc Anh (50'), Molina (90'+2)

Đội hình ra sân

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường, Quốc Thanh, Thanh Phúc, Quang Cường, Rogerio, Hồng Minh, Emidio, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Hải Lâm, Eduardo.

HA.GL: Ngọc Tú – Minh Thông, Sakda, Duy Quang, Văn Nhiên, Tăng Tuấn, Kone, Agostino, Trung Tuấn, Ngọc Cảnh, Ngọc Nguyên.

Phút thứ 8, Hồng Minh đã sút phạt rất đẹp mắt trước vòng 16m50 để mở tỷ số. Và đến phút 23, Rogerio đã nhân đôi cách biệt từ một cú đánh đầu (dù anh chỉ cao chưa đến 1m70).

SHB.ĐN càng chơi càng hưng phấn và ở phút 50, tiền vệ Quốc Anh đã có bàn thắng đầu tiên kể từ ngày tái xuất sau án treo giò với một cú sút chân trái. Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 3-0.

Tại Chi Lăng hôm nay, các cầu thủ HAGL bất ngờ chơi với một thể lực kém đến kỳ lạ. Chậm chạp trong tốc độ và yếu ớt trong tranh chấp nên họ hoàn toàn bất lực trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, thậm chí nhiệm vụ ghi một bàn danh dự cũng là bất khả thi đối với họ.

Không những vậy, ở phút 90'+2, HAGL còn để đội chủ nhà ghi thêm một bàn nữa ấn định chiến thắng 4-0, người ghi bàn là Molina.

Sân Thống Nhất: TMN.CSG - ĐT.LA: 1-0

Ghi bàn: Wole (90'+2)

Đội hình ra sân

TMN.CSG: Khoa Điền – Wole, Trung Kiên, Aniekan, Trindade, Ngọc Tùng, Kim Long, Chí Thắng, Nguyên Quang, Ngọc Hùng, Văn Tuấn.

ĐT.LA: Phan Văn Santos – Văn Giàu, Quang Trãi, Minh Phương, Antonio, Tài Em, Minh Trí, Lâm Huy, Mauricio, Gustavo.

Trong một nửa thời gian của hiệp một, trận đấu đã diễn ra với ưu thế nhỉnh hơn cho đội chủ nhà TMN.CSG và họ đã có hai cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thắng được thủ thành Phan Văn Santos.

Trong hiệp một, Gạch đã chơi không hiệu quả trước hàng phòng thủ khá kín kẽ của TMN.CSG. Các pha uy hiếp của họ chủ yếu đến từ những cú sút xa.

Trong hiệp hai, lợi dụng trời mưa, bóng ướt và điểm yếu đổ người của thủ môn Phan Văn Santos, các tiền vệ và tiền đạo của đội chủ nha TMN.CSG đã tranh thủ sút xa khá nhiều. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Tuy nhiên, phút 90+2, bất ngờ số 4 của Thép Cảng Wole ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho đội nhà.

(Bóng đá số tường thuật)

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: TTTT Vòng 19 V-League 2008: Lạch Tray tưng bừng mở hội

một,

đà,

bàn thắng,

trận đấu,

thể công,

ghi bàn,

đội chủ nhà,

ở phút,

đội chủ,

đội hình sân

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày