Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Tự làm khổ mình

Tự làm khổ mình

Cập nhật: 04/08/2008 - 17:12 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Ảnh: pro.corbis.com.

Vợ chồng nhà này có một thói quen rất "tự làm khổ mình" là cứ khi nào đói mà chưa đến bữa thì bắt đầu nằm, hoặc ngồi, thi nhau kể các món ngon đã từng được ăn.

Thói quen này xuất phát từ vợ, vì vợ hay nói hay kể hơn chồng, rồi sau đó được chồng hưởng ứng nhiệt liệt (chắc vì tính giản đơn không ngoắt nghéo tình cảm của nó). Và đặc biệt là từ khi có chồng "đồng ca", thói quen này làm vợ chồng khổ sở hơn.

Ví dụ như tối hôm vừa rồi, đã 10h hơn nên hai vợ chồng rủ nhau đi ngủ. Thường người ta ngủ sớm vì có mục đích, để dậy sớm hay gì gì đó, nhưng nhà này lại ngủ sớm chỉ vì hơi hơi đói bụng, muốn ngủ để quên cái đói, mai dậy ăn một thể. Thế là sau khoảng 5 phút im lặng (để yên cho nhau ngủ), vợ bắt đầu mở máy.

- Anh ơi hồi tối mình ăn hơi ít cơm nhỉ, em ăn có mỗi 1 bát.

- Ờ, lúc tối anh cũng đầy bụng nên ăn ít. Nhà còn nhiều thức ăn không em, có đủ đến cuối tuần không?

Và thể là bắt đầu hành hạ nhau bằng cách kể các món ăn. Mà đau đớn khó chịu nhất là cứ lúc đói người ta lại nghĩ đến những món người ta thèm nhất, ngon nhất, và khó kiếm nhất. Ví dụ như là đang nằm ở Mỹ lại mơ màng về canh cua nấu rau đay và mướp, cà muối đúng kiểu ngày xưa rắn đanh, giòn và mặn. Để rồi nhớ đến hàng dưa cà trong chợ Nghĩa Tân không bao giờ muối được nổi 1 quả cà ngon cho đúng nghĩa, và từ đó hình dung sang hàng rau với đủ loại rau thơm, rau muống chẻ, rau rút, rau bí... rồi sang tiếp đến hàng thịt quay củ kiệu, hàng gà ta gà tơ, hàng tôm tươi nhảy tanh tách rẻ ơi là rẻ.... Hai vợ chồng cứ thể nằm nhắm mắt lại tưởng tưọng ra.... cái chợ ngày xưa. Xồ bồ, bẩn thỉu, cân điêu, đếm thiếu mà thèm thuồng...

Đi hết cái chợ rồi mà vẫn chưa hết đói. Thì đói là vì bụng rỗng chứ có phải đầu rỗng đâu mà có thể lấp đầy bằng hình ảnh. Vợ lại tiếp tục nói về cháo trai, lần này vợ ăn vợ sẽ bảo bác ý bán thêm cho 5.000 tiền trai xào nữa để ăn kèm. 2.000 cháo + 5.000 trai + 1.000 quẩy = 8.000 thôi nhưng cũng đủ làm cho vợ sướng đến chảy nước mắt chồng ơi!

Chồng không thích cháo. Chồng thèm thịt chó và lòng luộc với mắm tôm cơ. Ở nhà đang dịch bệnh kia kìa, mắm tôm gì cho khổ! Chồng kệ, chồng cứ đi ăn. Vợ có đi không? Vợ đã bảo là vợ không ăn thịt chó cơ mà, sợ bỏ xừ, vợ nuôi con Ki rồi làm sao vợ ăn thịt chó được! Thì thôi, chồng rủ bạn chồng đi ăn. Ừ thì chồng cứ đi đi.

Trong lúc chồng đi ăn thịt chó thì vợ sẽ "trốn" cả nhà đi ăn chân gà nướng. Khiếp, cái món đấy bẩn chết đi đuợc! Vâng thì vợ biết là bẩn, nhưng mà sao cái quán ở gốc đa đấy nó tẩm ướp ngon đến thế, không thấy bẩn gì cả, chỉ thấy thơm, thơm và thơm thôi. Nó lại còn có thêm món nước chấm + cọng rau muống già muối mặn nữa. Ôi trời ơi, lấy hộ vợ cái khăn giấy với, ướt ướt ở khoé miệng rồi đây này. Chồng thì thèm vào cái món bẩn đấy. Chồng á, chồng sẽ đi chợ, hôm nào cứ thấy có tôm tươi nhảy tanh tách là chồng mua một kg về rang măn ăn dần. Haha chồng sẽ đi chợ nấu cơm hằng ngày hả, khỏi đi làm hả? Haha ừ nhỉ, thôi thì dặn ở nhà ai đi chợ thấy thì mua....

Rồi chả cá Lã Vọng, rồi ốc luộc chấm nước mắm gừng xả lá chanh cay xè, rồi gà hấp muối, rồi bánh mỳ patê, rồi xôi gà, xôi trứng lạp xường, xôi xéo xôi ngô, rồi bánh đúc, bánh gio với mật, rồi phở cuốn, phở chiên giòn, rồi cả nộm bò khô nữa... Chao ôi...

11h20, mãi không ngủ được. Quét dọc cả cái Hà Nội để ăn rồi mà đói vẫn hoàn đói. Cái bếp nhà này bây giờ thì chỉ có trứng với tôm đông lạnh là nhiều. Làm gì có cái gì ngon để ăn. Nhưng đói quá, cứ nằm thế này cũng không ngủ được. Vợ gợi ý: cơm rang không? Cơm rang với gì? Thì rang trứng với tôm với hành tây, ăn không? Ừ, đi.

Lục xục chồng rang vợ nấu đến 12h thì no căng và díp mắt vì buồn ngủ. Thôi thì cũng xong cơn đói. Đi nước ngoài sướng thế mà cũng có những lúc thế này đây. Những lúc có cảm giác như có lục tung cả mấy cái chợ Mỹ chợ Hàn lên để tìm để kiếm, thì vẫn phải ngồi mà khóc tu tu vì chẳng kiếm được những thứ mình thực sự cần...

Blogger kokono

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Từ khóa liên quan đến bài viết: Tự làm khổ mình

,

chồng,

ăn,

đi,

thì,

vợ,

rơi,

ăn thịt chó,

đi ăn,

tươi nhảy tanh tách

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày