
|
- Tết đến, mọi người hân hoan đón một mùa xuân mới với bao điều chờ đợi, hi vọng. Nhưng chỉ có một người lại lạnh nhạt, thờ ơ với không khí ấm áp này. Đó là tôi!
Nhiều năm rồi tôi quen sống trong một gia đình nhỏ chỉ có bố, mẹ và tôi - một người con duy nhất. Mỗi năm Tết đến, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để được cùng cả nhà đón giao thừa, cùng những ngày quây quần đi thăm bà con họ hàng. Mọi thứ tưởng chừng như một thói quen không thể thay đổi từ nhiều năm nay. Cứ ngày 29 tôi bỏ mọi việc sau lưng trở về Hà Nội rồi tới mùng 10 mới vào lại Sài Gòn làm việc lại. Và một việc làm cũng trở thành nếp cũ đó là những ngày đầu năm luôn đi chùa Hương để cầu may. Năm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi đón Tết một mình ở Sài Gòn vì mùng một đã phải đi phục vụ bà con dưới miền Tây. Lần đầu tiên, tôi nhận lời làm việc từ ngày đầu năm ở một nơi thật xa và thực sự cảm giác chắc cũng khó tả. Sẽ "cô đơn" lắm đây? Tôi tự đặt câu hỏi cho mình từ cách đây cả tháng nhưng cuộc sống là vậy. Chẳng bao giờ con người ta có tất cả nên phải chấp nhận những gì đang có và những gì sẽ phải mất đi nhường chỗ cho những gì sắp tới.
Một năm trôi qua với tôi - nhiều điều chiêm nghiệm từ bản thân. Lại là những bài báo về chuyện tình cảm, yêu rồi lại không yêu, viết rồi lại bỏ đi. Độc giả lại vài lần tụt cảm xúc khi thấy tôi loanh quanh tìm cảm giác của tình yêu. Với nhiều người chuyện đó dễ dàng, nhưng với những người đang phải sống trong vòng xoay của cuộc sống nghiệt ngã thì chuyện tình cảm lại là một thứ vô cùng xa xỉ. Phải chăng với tôi tất cả đều đã có định mệnh?... Tôi cũng chẳng giấu giếm khi biết bản thân mình là một kẻ đào hoa nhưng lại có cái tính ngang ngạnh, ương bướng và nhạy cảm. Nhưng ông Trời đã cho tôi tính cách như vậy. Biết làm sao?... Có thể nói rằng tính cách của tôi đã quyết định tới 80% sự sống và công việc tôi đang làm. Nếu không ngang bướng thì liệu những trở ngại mang tính va chạm của ngành nghề liên quan đến giải trí có thể sẽ loại trừ tôi từ lâu rồi. Nếu không đào hoa để được yêu, rồi bị bỏ rơi... thì tôi đâu có cảm xúc cho ra đời những ca khúc và hát những lời ca đầy cảm xúc như bây giờ. Thú thực đôi khi tôi rất ngượng ngùng khi mọi người biết mình yêu nhiều mà giờ này vẫn cứ một mình. Nếu không nhạy cảm, cuộc sống của tôi sẽ chẳng nhận ra những khán giả là linh hồn của cả cuộc đời mình. Và điều đó sẽ còn tồn tại trong cả một thời gian dài nữa. Tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận cái ngày mà mình phải nói lời tạm biệt nghề diễn. Chuyện sống chết tôi chẳng thấy sợ, chỉ sợ nhất cái ngày khán giả quay lưng với mình. Đã có lúc tôi thầm nghĩ... và rùng mình. Có lẽ thời gian tới tôi sẽ phải sống chậm lại, nhìn nhận, lắng nghe... những điều đang diễn ra xung quanh mình. Thú thật tôi đã suy nghĩ và đắn đo lắm mới nhận lời Báo VietNamNet để viết lên tâm tư của bản thân vào một ngày cận kề Tết như thế này. Lời cuối xin được gửi lời chúc tới mọi người cho một năm mới nhiều niềm vui, may mắn...
|
|
99,000 VNĐ
|
860,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
390,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
145,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
240,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
380,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
152,000 VNĐ
|
430,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
215,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|