|
- Chiều 28/6/2008, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu với những gia đình công nhân vượt khó.
 |
| Giao lưu với 2 gia đình công nhân vượt khó. Ảnh: Hà Dịu | Đến với buổi giao lưu là 250 gia đình được lựa chọn từ các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trong thành phố. LĐLĐ TP.HCM đã trao cho mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng nhằm giúp đỡ động viên họ vượt qua khó khăn.
Tại buổi lễ, các gia đình đã được gặp gỡ giao lưu với 4 gia đình công nhân tiêu biểu. Điều đáng ghi nhận và trân trọng ở họ là ý chí vượt qua khó khăn thậm chí là những nghịch cảnh của số phận để tạo dựng cho mình một đời sống ổn định.
Khán giả trong hội trường đã vô cùng xúc động khi xem đoạn video clip về gia đình anh Bùi Long An, công ty TNHH sản xuất Hóa chất Phương Đông. Vào thành phố từ năm 1993, anh An đã xin vào làm công nhân ép nhựa ở công ty Phương Đông và tại đây anh đã gặp và xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Thủy.
Hạnh phúc tưởng như được nhân đôi khi chị Thủy có mang. Thế nhưng, bất hạnh đã đổ xuống gia đình khi bác sĩ chuẩn đoán chị Thủy bị lao phổi và phải mổ lấy con ra. Cháu Bùi Thị Thanh Nhàn ra đời chỉ có 1,4 kg và lại bị gãy tay. Gánh nặng gia đình đổ lên vai anh Long An khi cả 2 người thân yêu nhất đều có sức khỏe không tốt.
 |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hà, PCT UBND TP.HCM trao quà tặng cho đại diện gia đình công nhân. Ảnh: Hà Dịu | Thế nhưng bằng tình yêu của người chồng, người cha, hàng ngày đi làm về, anh vẫn tận tụy chăm sóc vợ con nhất là vào những ngày chị Thủy trở bệnh nặng. Với đồng lương ít ỏi, vợ bị bệnh nên cuộc sống gia đình của anh ngày càng khó khăn. Trong nhà có gì đáng giá anh đều bán đi hết để có tiền chữa bệnh cho vợ và cho con gái 4 tuổi đi học mẫu giáo. Mặc dù vất vả thế nhưng gia đình anh vẫn rất hạnh phúc.
Anh An cho biết, mình chỉ có một nguyện vọng là có được sức khỏe dồi dào để có thể gánh vác gia đình của mình. Và anh cũng mong muốn tất cả các công nhân khác đều có đủ sức khỏe để làm việc tốt.
Với gia đình anh Võ Minh Đức và chị Trần Thị Nhúc, công nhân công ty TNHH Dệt kim Fenix cũng vậy.Con trai bị bệnh tâm thần nên anh chị quyết định rời Bến Tre lên TP.HCM tìm kể mưu sinh và có điều kiện chữa bệnh cho con. Để có tiền chữa bệnh cho con, hai vợ chồng đã phải cố gắng rất nhiều với đồng lương công nhân ít ỏi mới có thể vượt qua. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cả anh Đức và chị Nhúc vẫn rất nhiệt tình và tận tâm với công việc nên trong công ty mọi người ai cũng yêu quý.
Không chỉ gia đình anh An, anh Đức mà còn biết bao gia đình công nhân khác cũng gặp những khó khăn tương tự. Mặc dù thế nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên, vượt qua hoàn cảnh để duy trì một gia đình hạnh phúc.
Đến với buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã phát biểu: Trong hội nghị này, chúng ta vừa được giao lưu với 4 gia đình công nhân vượt khó. Tôi rất cảm động và chia sẻ với các anh, chị. Với mức thu nhập hàng tháng của các gia đình còn khiêm tốn nhưng các anh, chị đã có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Hầu hết các gia đình công nhân phải ở nhà thuê nhưng vẫn chăm lo cho các chá học hành đàng hoàng, chăm lo sức khỏe, thu vén cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để xây dựng gia đình hạnh phúc…
|