Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Ước gì anh ở đây...

Ước gì anh ở đây...

Cập nhật: 30/08/2008 - 11:20 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Em cảm thấy có lỗi với anh. Em có lỗi với tất cả những gì anh dành cho em. Em đã không quý trọng cái điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời…

 

Ước gì anh ở đây...
Nguồn: www.writeopenstory.com

Anh nói anh sẽ mãi mãi bên em cho dù em không còn yêu anh nữa. Em không tin điều đó. Em bắt anh phải thề. Anh thề dù cho trời đất có sập xuống, mây có ngừng trôi, nước sông có ngừng chảy thì anh mới xa em. Anh thật thà, chân thành như chính cuộc sống của anh.

...Em đi. Không cho anh gặp mặt. Anh tìm em. Em biết anh đã tìm em. Anh tìm em trong vô vọng. Diều không còn bay mỗi buổi chiều nữa, nó đứt dây như anh đứt từng tiếng lòng. Chiếc điện thoại hàng ngày vẫn nghe giọng nói của em trong đó sao hôm nay vô tích sự đến vậy, không đổ chuông cũng không có tin nhắn… tất cả như đóng lại với anh.

 

Anh tìm em. Em…lạnh lùng với sự đau khổ của anh. Em đi. Không ngoảnh lại để nhớ anh. Em không nhớ anh. Không quý trọng cái tình yêu anh và em đã xây đắp, đã ước ao…Một thiên đường tình yêu huyền diệu khi có anh, còn anh và bên anh.

Em quên anh. Em quen và yêu người khác. Em thay đổi như chính cuộc sống của em và dường như không hề còn nhớ anh nữa. Anh như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em. Tất cả…Em cứ sống vô tư với cám dỗ của cuộc đời mà không hề biết. Em còn ngây thơ tin rằng ai cũng thật lòng như anh và yêu em như anh.  

 

Nếu anh ở bên, anh sẽ không bao giờ cho em làm những việc đó. Và như thế. Em sẽ cãi anh, sẽ nói anh là gia trưởng, sẽ cho anh là “có quyền gì…”. Em thường lì lợm như thế. Chẳng cho anh được nói hết, em hét lên và ghét anh. Nhưng chỉ một lúc sau thôi anh lại chiều em, xin lỗi và làm em vui trở lại. Em nói anh không bao giờ được như vậy nữa. Anh cười. Cái nụ cười mà suốt cuộc đời này em không quên được. Lúc nào anh cũng vui, cũng cười cho dù đứng trước khó khăn và thử thách. Anh vẫn cười. Em băn khoăn hỏi anh. Anh nói vì anh có em. Em hiểu rồi. Anh có em nên anh vui. 

 

 

Cuộc sống của anh có em nên lúc nào cũng vui, cũng là những nụ cười. Anh không chỉ vui và cười một mình, anh còn luôn cố gắng làm cho em vui. Và anh thấy em cười. Hai tiếng cười ấy hoà trộn vào nhau tạo thành những bản nhạc hay nhất cuộc đời này…Cứ thế, say đắm và nồng nàn. Lãng mạn và ấm áp.

 

Em đi. Anh cô đơn. Cuộc sống của anh thiếu em như thiếu đi cái ngọt ngào nhất của cuộc đời. Tìm em trong hư vô. Nhiều lúc anh giật mình vì bóng ai trên đoan đường tấp nập. Sao giống em đến thế. Anh chạy theo…không phải em. Chỉ là hư vô thôi anh à. Em đi rồi không còn yêu anh nữa, cũng không còn là của anh nữa. Em đánh rơi tất cả những gì thuộc về anh, về em, về hai chúng ta. Em đánh rơi tình yêu nồng nàn và chân thành của anh. Em quên đi những ngày hạnh phúc bên anh. Quên tiếng cười, giọng nói… Quên luôn những hàng thông bên chiều vắng, bên bờ hồ trong vắt những tiếng cười. Em quên những con đường bằng lăng tím như tình yêu chung thuỷ tưởng chừng như không thể nào xa cách nổi… Vậy mà em nỡ đánh rơi…

 

 

 

 

Em có đánh rơi thật không anh? Không đâu. Em không hề quên. Trong căn phòng nhỏ gác trọ em đang ngồi nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Như mới chỉ vừa xa anh hôm qua. Không, như em vừa mới cùng anh đi uống cafê, anh vừa chở em về, hôn tiễn em trước cổng và chúc em ngủ ngon. Em tinh nghịch chúc anh “gặp nhiều ác mộng”. Anh lại cười và nói em “hư quá đi”. Và đêm nay em đang muốn có được cái cảm giác ấy.

 

 

 

 

Ước gì anh ở đây giờ này, em sẽ ôm chặt lấy anh, không cho anh xa em nữa. Em sẽ nói “xin lỗi anh” cái câu mà ngày trước dù cho có lỗi với anh em vẫn lì lợm không bao giờ nói ra.

 

 

 

 

Phương Thảo

Chia sẻ của bạn!

 

 

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ước gì anh ở đây...

không,

,

anh,

của anh,

cuộc đời,

như,

anh không,

cuộc sống của,

cuộc sống của anh,

anh nữa

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày