-
3/9/2013 3:51:14 PM
Chelsea cần một hồi chuông cảnh tỉnh sau chuỗi trận đấu phập phù trong quãng thời gian vừa qua. Đối thủ sắp tới của Chelsea ở FA Cup là M.U, đội bóng khởi nguồn cho sự sa sút của The Blues mùa này. Và kình địch đến từ Manchester rất có thể sẽ chấm dứt triều đại của Rafa Benitez ở sân Stamford Bridge sau cuộc chiến tối mai.
-
1/21/2013 2:18:40 PM
"Suit & Tie" gây bão nhưng không đủ đô để hạ "Scream & Shout".
-
11/1/2012 5:34:15 PM
Tôi từng mắc nợ, tôi hiểu rất rõ cảm giác khổ sở đó như thế nào, bản thân tôi lúc đó từng nghĩ đến cái chết nhưng nhờ sự động viên của vợ tôi, của cha mẹ hai bên mà tôi đã vượt qua được tất cả.
> Vướng nợ nần, Thùy nên giải phóng cho nhà chồng/ Tôi vướng nợ nần, mẹ chồng yêu cầu ly hôn
-
3/2/2012 8:34:20 PM
Anh đồng ý với em quá khứ anh cũng không tốt đẹp gì, nhưng có một điều có thể tự hào đó là anh không làm gì vượt quá giới hạn. Những câu truyện về em nọ em kia chỉ là vết gợn nếu so sánh với lũ con trai khác.
-
12/16/2009 11:47:31 AM
(VTC News) - Dùng dằng giữa chuyện Nam tiến hay ở lại Hà Nội,
-
12/7/2009 5:51:35 PM
Tôi sinh em bé đến nay là 21 ngày. Vậy mà từ ngày sinh con đến nay, tôi liên tục bị mẹ chồng “bạo hành”, từ chửi thẳng vào mặt đến nói xiên xỏ và đi rêu rao với tất cả người quen rằng đứa bé tôi sinh ra là do tôi vụng trộm.
>Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài
-
11/7/2009 2:46:05 PM
Tôi và anh đã yêu nhau gần hai năm nay và đang ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng đến bây giờ tôi không vượt qua được quá khứ của nguời yêu để nghĩ đến chuyện cưới xin.
-
3/30/2009 3:36:37 PM
Lúc mới yêu nhau, sao người đàn ông đó lại ngoan, hiền và tử tế như thế! Nhưng rồi thời gian đã làm bộc lộ bản chất thật của con người đó, một con người gia trưởng, độc đoán và thô bạo. (Binh)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
-
2/8/2009 6:31:34 AM
Hãy luôn kể với con về người cha và những điều tốt đẹp anh đã làm và muốn làm cho cháu. Và hãy thật can đảm để gánh vác trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Tôi biết việc này thật khó khăn, nhưng bạn hãy tin rằng chồng sẽ rất tự hào nếu thấy bạn vững vàng, nuôi dạy con nên người. (Ngo Kieu Oanh)
>Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng
-
11/12/2008 12:14:56 PM
Đọc tâm sự của anh Huy quá đỗi thương tâm làm tôi không thể kìm lòng. Tôi không thể tưởng tượng trên đời lại có thể tồn tại hoàn cảnh bi đát như gia đình anh, mặc dù tôi biết chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng là ở tận nơi xa xôi nào đó chứ không phải trên quê hương đất nước mình. (Thien Tam)
>Căm ghét người bố bệnh hoạn/Chồng ghen kỳ quặc
-
9/24/2008 1:54:25 PM
Đến tháng 7/2007, mẹ anh đã gặp em nói rất thậm tệ, bắt buộc 2 đứa phải chấm dứt. Khi em bước ra khỏi cửa mẹ anh đã ra đóng cửa còn anh trong nhà nhìn em bất lực. Em ra về mà như một kẻ mất hồn. Về nhà chán nản, suy nghĩ nhiều khiến em bị suy nhược cơ thể, gầy mất mấy kg. (Vũ Hà Anh)
>Anh phải chọn lựa giữa tôi và gia đình
-
8/14/2008 10:32:09 AM
Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng kết cuộc không đi đến đâu. Từ đó tôi tập trung vào công việc, lo cho gia đình, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Và tôi nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là tình yêu đôi lứa mà là cái cảm giác mình hài lòng với những gì đã làm được cho ai đó. (Pham Thi Thanh Phuong)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình
-
8/1/2008 1:49:57 PM
Em đã hoàn toàn phục hồi sức khỏe, một bên vòi trứng đã ổn định, bác sĩ nói là em có thể yên tâm. Em vừa nhận tin được học bổng kỳ vừa qua, hiện tại em tham gia một chương trình nghiên cứu của trường chỉ dành cho các sinh viên ưu tú bằng tiếng Anh. (Dương)
> Trả giá vì một phút dại khờ
-
4/6/2007 8:12:40 PM
Ít ai biết để có được những bước đi vững vàng và một cuộc sống ổn định ở Sài thành, Anh Quân đã phải qua những ngày đầu rất vất vả. Trải qua nhiều nghề chỉ với mong muốn duy nhất là trụ lại được nơi đây, vì anh biết cơ hội nghề nghiệp đang chờ mình ở phía trước...
-
10/19/2006 11:23:42 PM
“Tôi không tự nhận mình là người nổi tiếng mà chỉ nhận mình là người may mắn được khán giả nhớ tới. Tôi cũng có những nhược điểm của mình, có điều tôi biết cách gạt bỏ những tham vọng không đáng có…”, MC Ngọc Oanh tâm sự.