về ttxh công tỉnh

Ngày 19/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hà, 17 tuổi, trú tại thôn Yên Ninh (Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội giết người.

Bị Loan chủ động chia tay, lại chứng kiến cảnh Loan tình cảm với Hùng (người yêu mới của Loan), Hoàng rất tức tối. Hắn thủ lưỡi lê trong người rồi thừa cơ lao tới đâm Hùng nhiều nhát.

Chỉ là một kẻ buôn bán gà, nhưng trong thời gian ngắn, Hoa đã lợi dụng mối quan hệ với nhiều người, huy động được khoản tiền vay lên đến 16 tỷ đồng...

Đang chờ thi hành án nhưng Phúc vẫn tiếp tục lừa đảo tiền, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác thế chấp tại ngân hàng và chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn lừa gạt yêu đương và hứa hẹn một công việc ổn định có thu nhập cao, Hữu và Đại đã lừa bán 7 phụ nữ. Nạn nhân đáng thương trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài đều là những cô gái nông thôn hiền lành, chất phác.

Sáng 16/7, tại cửa khẩu Hữu Nghị, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiếp nhận em Nguyễn Hồng A., là nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc, được Công an Trung Quốc giải thoát và trao trả về Việt Nam.

Những ngày lẩn trốn ở nước ngoài, Dũng vẫn lén liên lạc về gia đình để thăm hỏi sức khỏe của hai người tình lúc này đều đang mang thai những đứa con của Dũng. Được giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiện đã tiếp xúc với họ, thông qua đó thuyết phục Dũng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Từ năm 2004 đến cuối năm 2007, bằng hình thức chạy suất đi xuất khẩu lao động, giả có họ hàng là cán bộ cao cấp, Quyên - từng công tác tại Viện Quân y 103 - đã nhận của khoảng 12 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi lừa bán Gấm, Thùy lẩn trốn ở Trung Quốc 5 năm. Nhưng với bản tính mê bói toán, ngày 22/2, Thùy xuất cảnh trái phép về Việt Nam để xem bói. Lần này, quẻ bói chưa kịp gieo thì Thùy đã bị bắt giữ.

Sáng 5/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao Nguyễn Thành Thi, hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản và đốt xác cho Công an tỉnh Bình Thuận. Với sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Công an hai tỉnh và Công an nước bạn Trung Quốc, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt giữ, trước khi hắn bỏ trốn vào Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thời gian gần đây, tại một số cây xăng dọc QL37, thuộc phường Trung Thành, TP Thái Nguyên thường xảy ra những vụ cướp giật tài sản sau khi vào cây xăng nạp nhiên liệu, nạn nhân bị một số đối tượng theo dõi. Hễ thấy ai có nhiều tiền thì chúng bám theo để cướp giật. Nhiều vụ bọn cướp gây án manh động và nguy hiểm, khiến không ít nạn nhân bị ngã và bị thương nặng.

Hết tiền tiêu xài, Ngô Đức Hoàn nghĩ đến việc thuê xe ôm của anh Hướng để cướp của. Tối 28/11, Hoàn thuê anh Hướng chở đi có việc rồi ra tay sát hại anh, cướp xe máy và ĐTDĐ.

Khi cô con gái bị bạn xấu rủ sang Trung Quốc, chị H.đã lặn lội sang tận Hà Khẩu tìm con. Tại đây chị đã phát hiện ra kẻ đã bán con mình, đó là Nguyễn Thị Huyền Trang, 18 tuổi và báo cho CA tỉnh Lào Cai. Kẻ buôn người bị bắt giữ, CA cũng đang nỗ lực giải cứu cho con gái chị H.

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, bắt Vũ Thị Xuân, 22 tuổi, trú tại xã Nà Cang (Than Uyên, Lai Châu) về hành vi mua bán phụ nữ. Đây là đường dây mua bán người có sự móc nối của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành... bằng thủ đoạn ép các nạn nhân phải viết giấy cam đoan.

Sau khi dự đám cưới về, với men rượu trong người, Toản, Chương và Nam đã rủ H. đi chơi rồi thay nhau giở trò đồi bại trong một ngôi nhà hoang. Đã vậy, bọn chúng còn giữ H. suốt một ngày và đe dọa: "Nếu mày bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết mày!"...

Khi được các trinh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo người đi cùng chính là kẻ chuyên bán phụ nữ, hai cô gái Võ Thị Thu T., 21 tuổi và Nguyễn Thị L., 25 tuổi đều trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bật khóc nức nở, cảm ơn những cán bộ Công an đã giải cứu họ...

Lợi dụng phong tục tốt đẹp " hỏi vợ" của người Mông, đường dây buôn bán phụ nữ của Hảng Seo Chín và Thào Thị Xoa đã dàn dựng những màn kịch môi giới hôn nhân rồi lừa đưa những cô gái nhẹ dạ sang bên kia biên giới bán kiếm lời.

5 tên côn đồ chưa kịp ném đá thì tổ trinh sát hình sự Công an Phú Thọ đi trên chuyến xe đó nhảy xuống. Mặc cho các anh hô: "Công an đây", chúng vẫn lao vào buộc một trinh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên. Chúng vẫn không dừng mà luôn miệng hô hoán: "Chém chết thằng già này đi, chúng nó không dám bắn đâu".

Sươi quen H. trong những ngày hắn ta làm thuê tại một lò gạch ven sông. Hắn đã tìm cách dụ dỗ, gạ gẫm và chiếm được cảm tình của H sau đó mang cô... bán sang Trung Quốc.

Sau ngày lập gia đình, vợ Sươi sinh liền 4 cô con gái khiến hắn chán nản, bỏ nhà đi lang thang. Sươi chiếm được cảm tình của những cô gái bằng vẻ bề ngoài bóng bẩy và tài ăn nói dẻo quẹo. Nhờ vậy, Sươi kiếm được nhiều “hàng” cho cô em gái-chủ chứa ở Trung Quốc.

Trong lúc anh Kỳ đang say sưa với “người đẹp” thì Duy và Tuấn xông vào đánh và lấy ví. Duy nói với Tuấn là lấy được 300 nghìn đồng, dù trên thực tế số tiền bọn chúng cướp được là 7 triệu đồng mà anh Kỳ vừa vay Ngân hàng để đi mua trâu...

Dùng dao kề cổ cô dâu, hắn đe dọa: "Nếu đứa nào tới gần tao sẽ đâm chết cô ấy". Khống chế và ép cô dâu lên một chiếc xe máy để ở ngoài sân, hắn bắt cô cầm lái còn hắn ngồi ở phía sau gí dao vào cổ cô gái và bắt cô chạy ra quốc lộ 1A với tốc độ nhanh...

Ngày 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt trong phạm vi toàn quốc đối với Nguyễn Văn Mạnh - Thủ quỹ của Ban quản lý dự án giao thông (BQLDAGT) thuộc Sở GT-VT Tuyên Quang về tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

10 năm nơi xứ người, đã có tới 4 mặt con, Hà Thị H. mới có cơ hội trở về thăm quê hương bản quán. Cuộc đời H. sẽ không trớ trêu như thế nếu như cô không bị Đinh Thị Thực lừa phỉnh, bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc...

Nằm lọt thỏm giữa xã Biên Giang, thị xã Hà Đông, nhà nghỉ Phương Nam nổi bật giữa những quán cà phê đèn mờ ngày đêm dập dìu tiếng nhạc, lúc nào cũng có đông người tìm đến…

Vì "muốn giữ gìn gia đình", Phượng đã kể lại với Ánh toàn bộ mối quan hệ tình cảm của chị ta với anh Long hàng xóm, hy vọng được chồng tha thứ. Thấy món "ngon", Ánh bắt Phượng phải dụ anh Long đến nhà nghỉ để anh ta đòi tiền.