Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Xem video trận World Cup 2010
Đất Mũi resort (2ngày + 1đêm + ăn): giảm 100.000VNĐ cho tour 500.000đ/k
VÕ ĐƯỜNG NGỌC HÒA liên tục tuyển nam nữ bảo vệ, cao 1.65m, thu nhập từ 2tr-4tr/tháng. Tuyển NV Marketting, NVKD thu nhập 2-15tr/tháng.LH: số 11 ngõ 89/11A Phùng Khoang, HN - 09123.111.37gặp anh Tuân
Nguồn sinh lực từ thiên nhiên xin gọi số 2119669 được phục vụ tận nhà và cơ quan
Thế giới bên ngoài là cuộc chạy đua với thời gian, hối hả với nhịp sống gấp gáp mỗi ngày. Chỉ có khi quay trở về với thế giới của riêng mình, chúng ta mới hoàn toàn trút bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn
152,883,796
Cập nhật trong ngày: 307
Tổng số tin: 732,058

Valencia đặt một chân vào vòng bảng

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Lượt đi vòng sơ loại Champions League:
Valencia đặt một chân vào vòng bảng
Vicente (phải) vui mừng sau bàn mở tỷ số cho Valencia.
 

Valencia gần như đã chắc suất vào vòng bảng Champions League mùa giải năm nay sau khi dễ dàng đánh bại ĐKVĐ Thụy Điển Elfsborg với tỷ số 3-0 đêm qua (14/8).
 
Bước vào trận đấu, đội khách chủ động chơi phòng ngự phản công, thế nhưng chủ nhà tỏ ra quá mạnh, tạo ra hàng loạt tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Johan Wiland.
 
Ngay ở phút thứ 7, lối chơi tấn công dồn dập của Valencia đã phát huy tác dụng bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Vicente. Ở bàn thắng này, công đầu thuộc về tiền đạo David Villa với một cú sút cực mạnh ngay rìa vòng cấm khiến thủ thành Johan Wiland không thể bắt dính bóng, và tiền vệ Vicente đã nhanh hơn tất cả băng vào sút bồi mở tỷ số cho đội bóng Tây Ban Nha.
 
Trong nửa đầu hiệp một, người trấn giữ khung thành bên phía Elfsborg liên tục được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ và rất khó khăn anh mới cản phá thành công pha đánh đầu như búa bổ Emiliano Moretti.
 
Phải đến phút 28, Elfsborg mới tổ chức nổi đợt tấn công đầu tiên mang dấu ấn cá nhân Matias Svensson. Nhìn chung, thế trận một chiều được các cầu thủ Valencia thiết lập trong suốt hiệp một. Villa đáng lẽ đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Mestalla, chỉ tiếc pha chạm bóng của anh lại thiếu chính xác.
 
Hiệp hai diễn ra không khác là mấy cho dù Elfsborg đã phần nào tự tin hơn. Các đợt tấn công vẫn liên tiếp được đội chủ nhà tạo ra. Joaquin dứt điểm đầy uy lực đi hết đường biên ngang trước khi Rubén Baraja sút bóng vọt xà ngang.

Sức kháng cự của đội bóng Thụy Điển dù sao cũng chỉ giúp họ không để lọt lưới thêm cho đến phút 58. Sau một loạt những pha phối hợp như đá tập, Joaquin đã có pha tạt bóng chuẩn xác từ bên cánh phải cho Silva len vào khoảng trống giữa 2 trung vệ bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Johan Wiland, đưa Valencia vượt lên dẫn trước 2-0.
 
Dường như chưa hài lòng với kết quả 2-0, các cầu thủ Valencia tiếp tục dâng cao đội hình hòng tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 70, lại một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Joaquin lần thứ 2 chuyền bóng tạo điều kiện không thể tốt hơn cho tiền đạo mới vào thay người Morientes đánh đầu nhằm góc xa khung thành, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Valencia.
 
Đội hình thi đấu:
 
Valencia: Canizares, Moretti, Marchena, Albiol, Caneira; Vicente (Morientes, 59'), Albelda, Baraja, Joaquin (Angulo, 80'); Silva, Villa (Gavilan, 78').
 
Elfsborg: Wiland; Karlsson, Augustsson, Björck, Holmen, Ishizaki; Ilola (Avdic, 76'), Keene (Berglund, 63'), Mobaeck, Svensson; Svensson (Alexandersson, 69').
 
Bàn thắng: Vicente 6', Silva 58', Morientes 70'.
 
Lazio có nguy cơ bị loại
 
Trong khi Valencia gần như đã chắc chân ở vòng đấu bảng thì ông lớn Lazio lại đang đối diện với nguy cơ bị loại sau khi để đội bóng Romania, Dinamo Bucuresti cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.
 
Ở trận đấu này, Lazio là đội thi đấu hay hơn và cũng là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm cùng với sự xuất sắc của thủ thành Bogdan Lobont đã khiến họ không thể có được bàn thắng.
 
Không chỉ có vậy, Lazio khó khắn lắm mới tìm được bàn gỡ 1-1 sau pha dứt điểm chính xác ở phút 53 của tiền đạo Massimo Mutarelli. Trước đó, tiền vệ Ionel Danciulescu là người đã mở tỷ số cho đội khách Dinamo Bucuresti với 1 pha đánh đầu chính xác ở phút 22.

 Ảnh minh họa


Sự nóng vội khiến các cầu thủ Lazio (áo đen) phải trả giá: Trọng tài Tom Henning rút thẻ đỏ đuổi Behrami.


Lẽ ra Lazio đã có thể ăn mừng chiến thắng nếu như tiền đạo Tommaso Rocchi không sút hỏng quả 11m ở phút 38. Chưa hết, sự nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng đã khiến các cầu thủ Lazio không còn giữ được bình tĩnh và hậu quả là họ phải rời sân với chỉ 9 người sau khi Valon Behrami (phút 72) và Mutarelli (phút 86) đồng loạt nhận thẻ đỏ vì vào bóng thô bạo với các cầu thủ Dinamo Bucuresti.
 
Với kết quả này, Lazio buộc phải giành chiến thắng trên sân Dinamo Bucuresti trong trận lượt về, hoặc phải giành được 1 trận hòa với tỷ số cao (2-2 hoặc 3-3) thì mới giành được vé đi tiếp vào vòng đấu bảng.
 
Ở 2 trận đấu sớm còn lại, Rangers (Scotland) và Benfica (BĐN) đều tận dụng được ưu thế sân nhà của mình để lần lượt vượt qua Sao đỏ Belgrade (Serbia) và Copenhagen (Đan Mạch) với những tỷ số tối thiểu: 1-0 và 2-1.
 
Các trận đấu sẽ diễn ra vào đêm 15/8 và rạng sáng 16/8:
 
Toulouse - Liverpool
Spartak Moscow - Celtic
Tampere - Rosenborg
Ajax - Slavia Prague
BATE - Steaua
Bremen - Diamo Zagreb
Fenerbahce - Anderlecht
Zurich - Besiktas
Sparta Prague - Arsenal
Salzburg - Shaktar
Sarajevo - Dynano Kiev
Seville - AEK Athens


(Tổng hợp)


Từ khóa liên quan đến bài viết: Valencia đặt một chân vào vòng bảng

cầu thủ,

tỷ số,

bàn thắng,

các cầu thủ,

các cầu,

mở tỷ số,

ở phút,

tỷ số cho,

mở tỷ số cho,

khiến các cầu thủ

Arsenal đặt một chân vào vòng bảng Champions League 'Bồ Đào Nha đã đặt một chân vào tứ kết' 'Bồ Đào Nha đã đặt một chân vào tứ kết'
Kết thúc vòng sơ loại Champions League: Liverpool “bò” vào vòng bảng Kết thúc vòng sơ loại Champions League: Liverpool “bò” vào vòng bảng 10 gương mặt gây thất vọng nhất sau vòng bảng Euro 2008 10 gương mặt gây thất vọng nhất sau vòng bảng Euro 2008
Đạp tung cánh cửa Roma, MU đặt một chân vào bán kết Vòng loại WC 2010 – Bảng 4: Bắt đầu một guồng quay mới Vòng loại WC 2010 – Bảng 4: Bắt đầu một guồng quay mới
Lượt cuối vòng bảng bóng đá nữ: Châu Á hy vọng có 2 đội vào tứ kết Lượt cuối vòng bảng bóng đá nữ: Châu Á hy vọng có 2 đội vào tứ kết
Mới cập nhật
< noscript>