Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Valencia: Khi sóng gió đã tạm yên

Valencia: Khi sóng gió đã tạm yên

Cập nhật: 29/08/2008 - 19:02 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Valencia đã trải qua một mùa Hè hỗn loạn với rất nhiều biến cố. Việc ghế chủ tịch CLB đã 2 lần đổi chủ chỉ trong vòng hơn 1 tháng đã khiến cho đám mây u ám vốn đã vây quanh Mestalla từ giai đoạn cuối của mùa giải trước giờ đây vẫn còn lởn vởn...  
 

Tuy vậy, trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và lại phải đối mặt với những lời mời chào từ các "đại gia", việc giữ chân được các ngôi sao của mình như Villa hay Silva được xem như một thành công đối với Los Che. Chắc chắn cạnh tranh chức vô địch với Real và Barcelona là việc rất khó khăn nhưng với tình hình và lực lượng hiện tại, Valencia hoàn toàn có thể tự tin với mục tiêu lọt vào Top 4.

Giông bão đã tạm yên

Việc cựu chủ tịch và là người nắm giữ số cổ phần nhiều nhất tại Valencia, Joan Soler nhường lại vị trí lãnh đạo cho người phó của mình Soriano có lẽ là một quyết định sáng suốt.

Valencia: Khi sóng gió đã tạm yên
Đàn dơi đã bay qua tâm bão

Kể từ ngày nhậm chức vụ mới, với tài xoay xở của mình, Soriano đã khiến cho những cơn giông bão chỉ trực giáng xuống Mestalla đã tạm yên. Đầu tiên là việc vị tân chủ tịch này cho dừng vô thời hạn kế hoạch xây sân Mestalla mới, điều này cũng phải thôi bởi vì Los Che đang "nợ nần đầm đìa" với con số lên đến khoảng 300 triệu Euro. Việc đàm phán với các nhà đầu tư nhằm tìm kiếm những nguồn vốn bổ sung cho hoạt động của đội bóng cũng có những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều mà Soriano thành công nhất trong hơn 1 tháng trị vì vừa qua là giữ chân được những cầu thủ quan trọng nhất của mình, đồng thời đẩy đi được một số những gương mặt không cần thiết.

Đã có những lúc Real trả 52 triệu Euro để có được sự phục vụ của Villa, tuy nhiên cái mà họ nhận được vẫn là cái lắc đầu của Valencia. 52 triệu với đội bóng xứ Aragon là một con số khổng lồ và nếu như có được số tiền này, Valencia sẽ giảm bớt được phần nào áp lực tài chính mà họ đang gánh chịu. Tuy nhiên, ý thức được rằng nếu để Villa ra đi sẽ gây ra một hiệu ứng dây chuyền và lúc đó tương lai của đội bóng sân Mestalla sẽ là… tan đàn xẻ nghé nên Soriano đã quyết tâm giữ bằng được El Guaje. Một bản hợp đồng mới đã được chìa ra và số 7 sẽ ở lại đến tận năm 2014 và hưởng mức lương 3 triệu Euro. Silva một cầu thủ quan trọng khác cũng sẽ được nâng lương và tái kí hợp đồng mới trong nay mai.

Valencia: Khi sóng gió đã tạm yên
Giữ chân Villa là một thành công lớn của Valencia

Song song với việc giữ chân các trụ cột, Valencia đã tìm cách tinh giản đội ngũ trước đây đã có lúc từng tăng lên 40 người. Hàng loạt những cầu thủ không còn hữu dụng nữa đã bị đẩy đi như Sunny (Osasuna), Caneira (Sp.Lisboa), Gavilán (Getafe), Sisi (Recre), Arizmendi (Zaragoza), David Navarro (Mallorca). Hai bản hợp đồng tốn kém và cựu HLV Koeman đưa về là Banega và Maduro cũng không còn được chào đón ở Mestalla nữa. Banega đã chuyển tới Atl.Madrid theo một bản hợp đồng cho mượn, còn thông điệp với Maduro là quá rõ ràng: chấp nhận giảm lương nếu không muốn phải ra đi.

Giờ là đến lúc mua

Thành công trong việc giữ chân các cầu thủ trụ cột cũng như đẩy đi những người thừa, giờ là lúc Valencia bắt đầu mua vào. Còn 3 ngày nữa là TTCN đóng cửa nhưng nếu nhanh tay Los Che cũng có thể kiếm được vài "món hàng" hợp lí.

Mục tiêu đầu tiên của Valencia là bộ đôi của Zaragoza: Sergio Garcia và Zapater. Mặc dù đến từ đội bóng xuống hạng nhưng hai cầu thủ trên không phải là hàng thải mà trái lại, họ đều là những "món hàng" mà chất lượng đã được kiểm định một cách nghiêm ngặt.


Sergio Garcia là một trong những mục tiêu của Valencia

S.Garcia từng là thành viên ĐTQG TBN giành ngôi vô địch Euro 2008, trong khi đó Zapater chiếm một vị trí chính thức trong đội hình Argentina vừa giành HCV Olympic Bắc Kinh. Giá của bộ đôi này ước chừng độ khoảng 15-20 Euro, một mức giá hợp lí mà Valencia hoàn toàn có thể chi trả được trong thời điểm này.

Bị thủng lưới tới 6 bàn trong 2 trận đấu với Real Madrid, cộng thêm việc hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ trong những trận đấu giao hữu đầu mùa khiến cho Los Che cần thêm tân binh ở tuyến này. Sau khi tậu được Renan, thủ thành của Olympic Brazil để thay thế cho Canizares đã ra đi, HLV Unai Emery còn nhằm tới trung vệ Nilmar cũng là thành viên của ĐT Vàng-Xanh vừa thi đấu ở Bắc Kinh trở về. Nilmar hiện đang chơi bóng tại Lyon và hiện giờ anh đang rất muốn chuyển sang thi đấu cho một đội bóng mới, sau khi đã giành hàng loạt chức vô địch Ligue 1. Chưa thể nói trước được điều gì bởi TTCN luôn diễn biến với một kịch bản rất khó lường, nên với phận "con nhà nghèo" như Valencia có thêm 1 hoặc 2 trong số 3 mục tiêu trên đã có thể coi là thành công. Những cầu thủ mới đã được chứng nhận về khả năng cộng với những cựu binh đã dầy dạn kinh nghiệm, Valencia hứa hẹn sẽ là một bất ngờ thú vị nhất ở mùa giải sắp tới

Sóng gió đã gần yên, giờ đây là lúc người hâm mộ đang nóng lòng muốn thấy lại hình ảnh của một Valencia đầy tham vọng thách thức như các mùa giải trước. Một đàn dơi đang sải cánh bay?

Thanh Huyền

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Valencia: Khi sóng gió đã tạm yên

,

của,

được,

một,

với,

đà,

là một,

cầu thủ,

đội bóng,

thành công

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày