Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Vào trại giam vẫn tập thể dục nhịp điệu

Vào trại giam vẫn tập thể dục nhịp điệu

Cập nhật: 06/07/2008 - 16:19 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nguyễn Thị Tố tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình.
Ở tuổi ngoài 40, bị can Nguyễn Thị Tố vẫn giữ được những nét sắc sảo trên khuôn mặt. Sự sắc sảo ấy còn thể hiện qua từng câu nói, vừa gây thiện cảm với người nói chuyện, vừa giới thiệu khéo léo về bản thân. Buổi chiều hôm ấy khá oi bức nhưng chị ta xõa tóc, chốc chốc lại làm duyên vuốt mái tóc ép thẳng nhuộm màu hạt dẻ. Chị ta bảo vẫn đều đặn tập thể dục nhịp điệu, chỉ khác so với trước đây là không có nhạc.

Trại tạm giam - Công an tỉnh Thái Bình một chiều hè oi nồng. Trong số những bị can nữ ở đây, Nguyễn Thị Tố có phần khác biệt với khuôn mặt được chăm chút khá kỹ, nước da trắng hồng. Sau những ngày lẩn tránh cơ quan pháp luật trên đất Thái Lan, khi bị đưa vào trại tạm giam này, Nguyễn Thị Tố hiểu rằng đó chính là vòng xoáy từ những đồng tiền bất chính mà chị ta đã bị hút vào đó và khi tỉnh ra thì đã quá muộn.

Xuất khẩu lao động núp bóng du học 

Trước khi gặp bị can Nguyễn Thị Tố, chúng tôi đã tìm hiểu hồ sơ vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động dưới hình thức du học mà Nguyễn Thị Tố là một mắt xích quan trọng trong đường dây.

Có thể tóm tắt vụ án như sau: Mặc dù chỉ có chức năng môi giới xuất khẩu cho những doanh nghiệp được phép XKLĐ và tư vấn giáo dục chứ không có chức năng XKLĐ nhưng Nguyễn Bá Hoán (43 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Trung Sao, TP Bắc Ninh và Nguyễn Thị Tố (43 tuổi) - Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh, địa chỉ 26 Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng đã  trực tiếp ký hợp đồng với 2 doanh nghiệp nước ngoài để đưa người đi XKLĐ.

Nhằm qua mặt các cơ quan chức năng, các hợp đồng được soạn thảo ký kết với người lao động đã được biến tướng thành chương trình du học Thái Lan 3 tháng và thực tập nghề tại Mỹ 3 năm, hoặc tham gia hội thảo tại Thái Lan 45 ngày.

Để hút người lao động vào chương trình "du học" này, Hoán và Tố sử dụng "cò" là doanh nghiệp và cá nhân tuyển người với chương trình quảng cáo hấp dẫn như người đi "du học" không cần bằng cấp, chứng chỉ, không phải kiểm tra phỏng vấn, khám sức khỏe, sau khi trải qua thời gian 3 tháng học hoặc 45 ngày hội thảo tại Thái Lan sẽ được nhận visa sang lao động tại Mỹ.

Sau khi thu hồ sơ và tiền của người lao động, Nguyễn Thị Tố và Nguyễn Bá Hoán tổ chức nhiều đoàn sang Thái Lan bằng hộ chiếu du lịch. Tại Thái Lan, người lao động  không ai được học nghề mà chủ yếu là đi chơi, thi thoảng được học vài buổi tiếng Anh bập bõm.

Hết thời hạn nhưng không ai được đi Mỹ, các đối tượng lấy lý do phải Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới làm visa được hoặc Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan đang làm thủ tục, về Việt Nam chờ…, sau đó đưa người lao động về nước. Nếu ai thắc mắc nhiều, các đối tượng tiếp tục đưa vào TP HCM khiến người lao động nhầm tưởng sắp được "bay".

Trong số 127 người đã sang Thái Lan, thậm chí có người đã sang tới 2 lần để học tiếng và "hội thảo" nhưng cuối cùng vẫn không ai "bay" được sang Mỹ như lời hứa hẹn của Nguyễn Bá Hoán và Nguyễn Thị Tố.

Ngày 10/4/2008, sau một thời gian lẩn trốn cơ quan pháp luật, Nguyễn Thị Tố  từ Thái Lan về Việt Nam đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam. Quá trình điều tra làm rõ: mặc dù không phải là Giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh nhưng lợi dụng đây là công ty của gia đình do chồng làm giám đốc, Nguyễn Thị Tố đã ký tên đóng dấu chức danh Giám đốc công ty để ký hợp đồng với đối tác nước ngoài. Hoán và Tố còn tự đặt ra các văn phòng như Văn phòng tư vấn giáo dục doanh nghiệp Quang Vinh, khối văn phòng ban tư vấn giáo dục Công ty Trung Sao…

Với những thủ đoạn này, Nguyễn Bá Hoán và Nguyễn Thị Tố đã trực tiếp và thông qua các đầu mối trung gian nhận hồ sơ và thu tiền trên 200 người ở 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, trung bình mỗi người lao động phải nộp từ 10.000 USD đến 12.000 USD, có trường hợp phải nộp 22.000 USD. Tổng số tiền mà người lao động bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo này chiếm đoạt lên đến hơn 2 triệu USD.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã ghi lời khai được 102 người bị hại, xác định số tiền họ bị Nguyễn Bá Hoán và Nguyễn Thị Tố chiếm đoạt lên đến trên 815.000 USD và gần 2,3 tỷ đồng, trong đó, Nguyễn Thị Tố phải chịu trách nhiệm số tiền tương đương 6 tỷ đồng.

Vì sao một người đàn bà có thân nhân khá tốt, có một cuộc sống cũng khá sung túc và một gia đình hạnh phúc lại lao vào con đường phạm tội? Những băn khoăn ấy đã khiến chúng tôi tìm vào Trại tạm giam - Công an tỉnh Thái Bình để gặp bị can Nguyễn Thị Tố.

Sự hối tiếc muộn màng

Ở tuổi ngoài 40, người đàn bà ấy vẫn giữ được những nét sắc sảo trên khuôn mặt. Sự sắc sảo ấy còn thể hiện qua từng câu nói, vừa gây thiện cảm với người nói chuyện, vừa giới thiệu khéo léo về bản thân. Buổi chiều hôm ấy khá oi bức nhưng chị ta xõa tóc, chốc chốc lại làm duyên vuốt mái tóc ép thẳng nhuộm màu hạt dẻ. Chị ta bảo vẫn đều đặn tập thể dục nhịp điệu, chỉ khác so với trước đây là không có nhạc.

"Cuộc đời tôi truân chuyên lắm" - bị can Nguyễn Thị Tố bắt đầu câu chuyện như vậy. Khi sinh Nguyễn Thị Tố được 7 tháng tuổi thì mẹ qua đời, để lại 3 cô con gái. Ông bố tục huyền để có người chung tay chăm sóc con cái nhưng chỉ được một thời gian ngắn, người mẹ kế cũng ra đi.

Năm 1983, khi Nguyễn Thị Tố thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng thì người cha đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Hoàn cảnh 2 chị gái cũng hết sức khó khăn, Tố vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền bằng việc móc túi cước. Những lúc bạn bè nghỉ ngơi thì Tố làm thêm để có tiền mua sách vở. Xinh xắn, có chất giọng dân ca khá tốt, lại hăng hái tham gia các phong trào của nhà trường, Nguyễn Thị Tố trở thành hạt nhân của Khóa 7N và được các thầy cô quý mến.

Ra trường, năm 1986, Nguyễn Thị Tố công tác tại Phòng Giáo dục quận Kiến An. Năm 1989, Tố được cử đi học nâng cao 2 năm 6 tháng tại Liên Xô nhưng mới chỉ học được nửa năm thì xảy ra sự kiện Liên Xô tan rã. Về nước, Nguyễn Thị Tố công tác trở lại tại Phòng Giáo dục quận Kiến An một thời gian ngắn và xin nghỉ việc về nhà phụ chồng kinh doanh. "Tôi thôi việc chỉ một lý do duy nhấ  là đồng lương quá thấp" - Nguyễn Thị Tố ra vẻ ngậm ngùi.

Năm 1995, công việc kinh doanh vật liệu xây dựng của vợ chồng Tố khá phát đạt. Họ tính chuyện thành lập Công ty TNHH Quang Vinh. Năm 1997, vợ chồng Tố đầu tư xây dựng khách sạn Quang Vinh với 20 phòng cùng một phòng trà ca nhạc. Từ đó, công việc quản lý kinh doanh khách sạn do Nguyễn Thị Tố đảm đương.

Năm 2006, sau khi lo liệu cho con gái lớn đi du học tại Anh thông qua một văn phòng có chức năng tư vấn du học tại phố Phan Văn Trị, Hà Nội, Nguyễn Thị Tố cảm thấy việc kiếm tiền bằng hình thức "tư vấn" như vậy xem ra khá dễ dàng nên chị ta quyết định bổ sung thêm ngành nghề tư vấn du học vào giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Quang Vinh do chồng làm Giám đốc.

Để thuận đường cho việc mở văn phòng tư vấn du học, Công ty Quang Vinh thành lập thêm một chi nhánh và Nguyễn Thị Tố làm Giám đốc điều hành. Mặc dù việc này chưa được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, song Nguyễn Thị Tố đã mở văn phòng, vị trí đối diện với khách sạn và nhanh chóng liên kết với Nguyễn Bá Hoán ký kết "hợp đồng ngoại" để tuyển người đi XKLĐ dưới chiêu bài du học Thái Lan.

Khi được hỏi  vì  sao không có kiến thức chuyên môn mà lại mở văn phòng tư vấn du học như vậy, Nguyễn Thị Tố một mực khẳng định: "Tôi yêu nghề giáo lắm, chính vì vậy mới sa vào cái vụ này". Sự thanh minh xem ra sống sượng bởi giữa chuyên ngành thanh nhạc mà chị ta được đào tạo thì chẳng liên quan đến công việc xuất khẩu lao động đội lốt "du học" này cả.

Nhưng rồi người đàn bà ấy lại tự nhận rằng cùng với Nguyễn Bá Hoán, chị ta cứ nhận tiền của "học sinh" đưa cho để rồi trượt mãi, trượt mãi, không dừng lại được. Và trên thực tế, khi sự việc vỡ lở, Nguyễn Bá Hoán cùng Nguyễn Thị Tố đã tìm cách thu lại phiếu thu tiền ghi lý do du học của người lao động để đổi thành giấy biên nhận tiền với mục đích thay đổi sự việc sang tính chất vay mượn dân sự.

"Nếu tôi được làm lại thì thà ăn cơm muối còn hơn…" - Cho đến những giờ phút cuối cùng trong buổi tiếp xúc với chúng tôi tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Thái Bình, bị can Nguyễn Thị Tố mới thể hiện sự hối tiếc muộn màng về những việc mình đã làm. Người đàn bà ấy cố tình bước đi thật chậm về phòng giam như cố níu kéo hoàng hôn đang dần  khép lại sau khung cửa sắt nặng nề

Từ khóa liên quan đến bài viết: Vào trại giam vẫn tập thể dục nhịp điệu

tớ,

người lao động,

lao động,

nguyễn thị,

nguyên,

nguyễn bá hoán,

nguyễn thị tố,

thị tố,

bị can nguyễn thị,

và nguyễn thị tố

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày