Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Vé trận Brazil - Việt Nam bị đẩy lên mức 3 triệu VNĐ/cặp!

Vé trận Brazil - Việt Nam bị đẩy lên mức 3 triệu VNĐ/cặp!

Cập nhật: 25/07/2008 - 16:16 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Trời Hà Nội mưa xối xả nhưng vẫn có hàng nghìn người xếp hạng tại các cửa vào sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình để chờ mua bằng được tấm vé vào xem trận Việt Nam - Brazil. Đây cũng chính là thời điểm dân phe vé lợi dụng "hét" giá nếu có ai không đủ kiên nhẫn xếp hàng! Một cặp vé khán đài A được rao với mức 3 triệu đồng.

 Ảnh minh họa

 Hàng nghìn CĐV xếp hàng chờ mua vé. Ảnh Quang Hùng

Ngay từ 8h sáng đã có hàng trăm người xếp hàng dài ở các cửa vào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong đó già có, trẻ có, sinh viên và thậm chí không ít các công chức cũng tranh thủ tạt qua Mỹ Đình để nghe ngóng tình hình.

Tuy nhiên, những cơn mưa rào đã khiến đám đông phải giản tán nhưng tất cả lại nhanh chóng trở lại khi mưa đã ngớt. Không ít người đã quyết định "cố thủ" ngay tại cửa sân vì lo mất chỗ khi mang theo áo mưa, bánh mỳ, cơm hộp....

Càng đến sát giờ mở cửa bán vé lượng người đổ về sân Mỹ Đình ngày một đông. Đó cũng là lúc lực lượng cảnh sát cơ động phải hoạt động hết công suất để dồn người hâm mộ xếp thành hàng dài chờ tới lượt phát tích kê vào sân mua vé.

Tranh thủ thời cơ này, một số kẻ lợi dụng đã dựng lên 2 bãi xe chui ngay sát cửa ra vào chính của sân Mỹ Đình. Giá vé gửi xe cũng được đẩy lên tới mức "kinh hoàng" - 20.000đ/xe. Dù rất bất bình trước kiểu "đục nước béo cò" đó nhưng các CĐV vẫn phải chấp nhận vì không ai muốn chậm chân xếp hàng để có được tấm vé xem tuyển Việt Nam và Olympic Brazil thi đấu.

Háo hức chờ đợi mua vé

Dù khá mệt mỏi vì xếp hàng lâu nhưng anh Lại công tác tại Văn Phòng Trung Ương Đảng vẫn tỏ ra hào hứng khi nghĩ tới chuyện được theo dõi các cầu thủ hàng đầu thế giới thi đấu.

 Ảnh minh họa

 Các CĐV "cố thủ" mang theo áo mưa, bánh mỳ chờ mua vé. Ảnh Quang Hùng



"Tôi có mặt xếp hàng ở sân Mỹ Đình từ hơn 10h sáng để mong mua được một cặp vé ở khán đài B. Chắc phải chờ tới cuối giờ chiều mới mua được mất vì lượng người xếp hàng quá đông", anh Lại nói.

Còn em Phương - một học sinh sinh sống ngay tại khu chung cư Mỹ Đình thì cho biết, do chủ quan nghĩ trời mưa ít ai chịu khó tới mua vé nên e đến xếp hàng hơi muộn vào lúc 12h, trước 2h so với thời điểm bán vé, nên đã phải đứng sau hàng trăm người.

Theo quan sát của chúng tôi, dù lực lượng cảnh sát cơ động đã cố hết sức nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng người cứ ùn ùn chen lấn xô đẩy để chen ngang vào dòng người vốn đã dài hàng trăm mét.

Giờ "G" đã điểm

14h: Đại diện của BTC thông báo bắt đầu phát tích kê để các CĐV vào mua vé tại 4 quầy tại sân vận động. Đó cũng là lúc hàng nghìn CĐV háo hức chờ đợi tới lượt mua vé. 

Nhóm PV VnMedia đã có mặt tại quầy bán vé số 2 tại sân Mỹ Đình. Đáng chú ý là CĐV có vinh dự được mua vé đầu tiên là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Đễ.

 Ảnh minh họa

 Cụ Đễ cùng cháu gái là người mua được tấm vé đầu tiên. Ảnh Quang Hùng



Cụ Đễ cho biết, cụ sống ngay gần sân Mỹ Đình. Cụ xếp hàng chờ mua vé trận Việt Nam - Brazil là để làm quà động viên đứa cháu năm sau thi vào đại học cho tốt!

Ngay sau cụ Đễ là em Hải - một sinh viên của trường Đại Học Xây Dựng - cũng có may mắn mua được cặp vé theo dõi trận đấu.

3 triệu đồng/cặp vé khán đài A

Nhìn chung công tác tổ chức bán vé tại sân Mỹ Đình đã có sự cải thiện nhất định. Dù vẫn còn tình trạng chen lấn mua vé nhưng an ninh, trật tự vẫn được đảm bảo.

Tuy nhiên, cũng như thường lệ tình trạng phe vé tiếp tục diễn ra ngang nhiên ngay trước cửa sân Mỹ Đình. Một nhóm phe vé gồm toàn các bà U50 thản nhiên, chen lấn xô đẩy để lọt vào trong sớm nhất để tuồn vé ra bên ngoài.

 Ảnh minh họa

 Nhóm phe vé luôn sẵn sàng chửi bới nếu bị đụng đến. Ảnh Quang Hùng



Thấy 2 thanh niên đi chiếc PS dừng lại, 3,4 bà phe vé lập tức áp sát luôn miêng rao: "Vé hả. Mua khẩn trương lên không còn vé đâu. Người ta phải xếp hàng từ 6h sáng tới giờ đấy. Khán đài A là 3 triệu/cặp (VFF quy định vé cao nhất chỉ là 700.000 chiếc). Khán đài B là 2 triệu/cặp (giá của VFF chỉ là 500.000đ/chiếc).

Sau một hồi cò kè, làm giá cuối cùng 2 thanh niên nay chịu mua 2 chiếc vé khán đài B với giá 1.700.000đ.

Khi PV giơ máy ảnh lên để ghi hình ngay lập tức bị nhóm phe vé lao vào chửi bới, dọa nạt trong lúc đó chẳng thấy bất cứ một nhân viên an ninh nào xuất hiện để can thiệp.

Nhóm PV chúng tôi rời khỏi sân Mỹ Đình khi dòng người vẫn ùn ùn nối đuôi nhau vào sân mua vé. Mừng vì dân ta cuồng nhiệt và yêu mến thể thao nhưng lại lo ngại trước tình trạng phe vé ngang nhiên lộng hành. Mong rằng BTC sẽ sớm có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng phi pháp này.

Đào Hoàng

Từ khóa liên quan đến bài viết: Vé trận Brazil - Việt Nam bị đẩy lên mức 3 triệu VNĐ/cặp!

về,

khán đài,

mua,

xếp hạng,

mua vé,

mỹ đình,

sân mỹ,

sân mỹ đình,

phe vé,

ảnh quang hùng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày