Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,884,915
Cập nhật trong ngày: 309
Tổng số tin: 732,060

Vì hiếu thắng mà anh lấy tôi?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

 - Tôi thật sự tuyệt vọng, chán nản, cảm giác bế tắc không lối thoát. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên để tôi có thể vượt qua được chuyện này.

Nguồn: www.quangba24h.com
Khi tình không còn nồng! (Nguồn: www.quangba24h.com)
Tôi đang rất đau khổ, nhưng lại không thể chia sẻ chuyện này cùng ai. Chắc tôi sẽ bị điên mất vì phải chịu đựng một mình. Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi 31 tuổi và chúng tôi đă có 1 cháu 13 tháng tuổi.

Tôi và chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi học lớp 8 và tình cảm như thế cứ lớn dần lên. Chúng tôi đã phải vượt qua bao khó khăn, gia đình anh ấy không ưng tôi vì nhiều lý do. Cả quãng đời sinh viên cho đến khi ra trường được 2 năm, tôi sống trong khổ sở, chúng tôi đă phải lén lút vì bị cấm đoán quyết liệt. Có những lúc tôi đă muốn vứt bỏ tất cả vì chán nản, vì bị gia đình anh ấy xúc phạm nặng nề, nhưng tất cả đă qua. Chúng tôi đă làm đám cưới năm cuối năm 2004 và bây giờ con chúng tôi đã 13 tháng tuổi.

Trong cuộc sống hàng ngày, cả hai chúng tôi đều biết là không hợp nhau nhiều lắm về mọi mặt nhưng không phải là không có những lúc vui vẻ. Nhưng một điều kinh khủng mà tôi không ngờ đã xảy ra: Chồng tôi ngoại tình. Anh đã phản bội tôi trong suốt thời gian dài. Anh ấy nói đã quen người phụ nữ kia trước khi lấy tôi trong một lần đi tiếp khách ở quán karaoke. Nhưng chỉ là cảm tình thôi, còn quan hệ thân mật thì khoảng hơn 1 năm nay.

Tôi biết được chuyện này cách đây nửa tháng. Tôi hoàn toàn sụp đổ, không thiết tha ăn ngủ, người gầy rộc đi. Tôi đã quá tin tưởng ở chồng tôi. Vậy mà anh ấy đă quá tàn nhẫn với tôi, phản bội tôi trong suốt thời gian dài. Trong khi tôi một mình vừa đi làm, vừa con nhỏ, lo chu toàn công việc gia đình, anh lại đi ngoại tình, bỏ mặc mẹ con tôi.

Vì người đàn bà đó mà chồng tôi lừa dối tôi, nói là đi tiếp khách, đi công tác… vịn tất cả mọi lý do để qua đêm, để ở bên người đàn bà đó. Anh còn nói không còn yêu tôi như ngày xưa nữa, có thể lầm tưởng yêu tôi, ngày xưa vì hiếu thắng mà lấy tôi chứ thật sự tình cảm đó chưa đủ mạnh, chắc không phải là tình yêu. Anh ấy quan tâm, đối xử tốt với người phụ nữ kia nhưng chưa bao giờ làm như thế với tôi.

Tôi nghe anh nói mà cảm thấy như đất trời sụp đổ, như có ai cầm dao đâm vào tim mình. Tôi vẫn yêu anh và không muốn mất anh. Tôi càng không muốn con mình không có cha khi mới 13 tháng tuổi.

Tôi không thể biết được chuyện này nếu người phụ nữ đó không gọi điện cho tôi và muốn tôi nhường chồng lại cho cô ấy. Chồng tôi xin tôi tha thứ, hứa sẽ quay về với tôi, sẽ dứt khoát và nói rằng anh vẫn còn nghĩ tới vợ con. Xin tôi đừng để ai biết chuyện này nếu không anh sẽ bỏ nhà ra đi. Tôi đã đồng ý.

Nhưng một điều tồi tệ khác lại xảy ra. Để người ấy đồng ý xa chồng tôi, chồng tôi đã chấp nhận cho cô ấy một đứa con. Tôi không biết phải xử lý như thế nào. Nếu có con với người đàn bà đó, chồng tôi sẽ vẫn nhớ và vẫn phải có trách nhiệm với đứa con đó chứ. Rồi lại tiếp tục lén lút tôi hay sao.

Tôi biết tính chồng tôi, anh ấy mềm yếu, lụy tình. Chỉ cần ngọt ngào năn nỉ là anh ấy lại xiêu lòng. Rồi cô ấy sẽ phải liên lạc với chồng tôi để nuôi con thôi vì cuộc sống của cô ấy cực khổ, cô ấy chỉ làm nông ở quê. Xa anh, tôi không muốn, nhưng tôi cũng không muốn anh sống song song giữa mẹ con tôi và mẹ con cô ấy!

  • Bảo Ngọc


Hãy chia sẻ cùng Bảo Ngọc tại đây!


 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Vì hiếu thắng mà anh lấy tôi?

không,

tôi,

anh,

tôi đã,

cô ấy,

chúng tôi,

anh ấy,

chồng tôi,

chuyện này,

người đàn bà đó

Chúng tôi đã thắng được thầy bói Mẹ anh không cho chúng tôi quen nhau
Chúng tôi đã thắng được sự mê tín của bố anh Tôi giống nhân vật cô gái trong câu chuyện của Hiếu
Dân gian có câu đức năng thắng số Cả tôi và cô gái kia đều có thai với anh Cả tôi và cô gái kia đều có thai với anh
Người yêu cũ của anh đeo bám tôi Người yêu cũ của anh đeo bám tôi Chị, tôi yêu chị!
Lấy chồng Tây là vô phúc? Lấy chồng Tây là vô phúc? Cha mẹ ép lấy người không yêu Cha mẹ ép lấy người không yêu
Tôi đã 'quan hệ' với anh trai mình Tôi đã 'quan hệ' với anh trai mình Tôi có nên giấu anh về nỗi bất hạnh của mình Tôi có nên giấu anh về nỗi bất hạnh của mình
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>