Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Bể thủy sinh, be thuy sinh
Trang điểm cưới (sang trọng, tự nhiên) | Trang điểm
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Cưới Hỏi Trọn Gói | Cho thuê đồ cưới hỏi
Dịch vụ cưới hỏi trọn gói tại Hà Nội | Cho thuê đồ cưới hỏi
152,885,000
Cập nhật trong ngày: 309
Tổng số tin: 732,060

Vì sao anh ấy… “chạy”?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Đến tận lúc nghe anh ấy nói lời chia tay, bạn vẫn không rõ nguyên nhân là vì sao? Hãy thử “kiểm nghiệm” xem bạn có là một trong bốn cô nàng dưới đây không nhé!



1. Bạn yểu điệu “quá liều”?

Mỗi lần đi đâu, anh ấy phải chờ bạn “điểm tô” khuôn mặt không dưới… một tiếng đồng hồ. Nếu chẳng may anh ấy có chạy xe vào chỗ nước và làm bắn một ít bẩn lên chiếc váy màu hồng thướt tha, ngay lập tức bạn… “xưng xỉa”, đùng đùng giận dỗi và “tặng” anh ấy thêm mấy câu mắng “Anh chẳng để ý gì cả” hay “Anh nhìn cái gì mà lại đi như thế?”. Ngôn ngữ “ứ ừ” và gương mặt lúc nào cũng chờ để… dỗi là “thuộc tính đặc trưng” của bạn? Bạn luôn “hành” anh ấy “Em thích cái kia cơ, không phải cái này, anh đổi ngay đi”. Vậy thì nếu anh ấy nói “bye bye” cũng đừng quá ngạc nhiên nhé!
 
Vì sao anh ấy… chạy?
Yểu điệu "quá liều" không "ghi điểm" đâu!Vì sao anh ấy… chạy?
 
2. Bạn “thực dụng”?

Bất kể ngày lễ gì, bạn cũng “sắp sẵn” cho anh ấy những món quà cần mua: Nào quần áo, giày dép, mỹ phẩm… Một tuần đôi ba lần bạn dẫn anh ấy vào siêu thị, hay “lượn” shop và anh ấy chỉ có mỗi việc là đứng chờ + thanh toán + ì ạch xách đống đồ cho bạn. Bạn thích đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, xem phim ở những rạp “xịn” nhưng lại không bao giờ có khái niệm “share ví”. Trong quan niệm của bạn thì đó là “nhiệm vụ” của anh ấy!

“Chúng tôi nghĩ đến một ngày mình “cạn túi” và không có khả năng đáp ứng những nhu cầu kia của cô ấy nữa, biết đâu cô ấy lại chạy ngay đi tìm đối tượng khác. Con gái thực dụng như vậy không bao giờ giữ chân chúng tôi được lâu”. (Minh Hải, 20t)
 
Đừng làm anh ấy "hoảng" vì shopping!

3. Bạn “thiếu muối”?

“Anh ơi kia là con gì thế?", “Eo ơi cái này hay nhỉ?", “Ui, em sợ quá, cái gì mà khiếp thế kia?"... Tần suất bạn phát đi những câu hỏi đầy tính chất “ngây thơ” thế này… không đếm xuể, dù đó là những thứ “ai cũng biết là cái gì đấy”. Con gái nghĩ rằng với sự “ngây thơ”, “trong sáng” như thế, con trai sẽ “chết mê chết mệt” mình. Nhưng ngược lại thì “Lúc đầu chúng tôi cũng thấy hay hay, vì bỗng dưng mình trở thành “biết tuốt”, giải thích cho nàng nghe mọi điều, nhưng sau đó chúng tôi thấy… chán ngấy những câu hỏi ngô nghê. Những câu chuyện trở nên “thiếu muối” trầm trọng. Con gái như vậy chẳng mấy hấp dẫn chúng tôi!” (Minh Anh, HN)

4. Bạn luôn “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”?

Trong tình yêu, ai cũng mơ đến một cái kết “có hậu”. Nhưng mới yêu được vài tháng mà ngày nào bạn cũng nói với anh ấy về… đám cưới, về… những đứa con và về “mái ấm” của chúng mình. Để “hiện thực hóa” ước mơ, bạn muốn anh ấy ít chơi bời bạn bè, “dành dụm” tiền và giới thiệu bạn với bố mẹ, họ hàng và những người mà anh ấy quen biết. “Chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc có gia đình. Nếu một cô nàng như vậy, vô tình đã “trói” chúng tôi lại và khiến chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy bị gò bó. Mọi thứ cứ để tự nhiên thôi, khi nào thấy cần chúng tôi sẽ tự làm những việc đó. Mối quan hệ này chắc sẽ chẳng thể kéo dài được”. (P.Đ, HN)

Chúc bạn mãi “giữ chân” được anh chàng của mình!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Vì sao anh ấy… “chạy”?

bạn,

những,

,

anh,

ấy,

chúng tôi,

anh ấy,

chúng,

như vậy,

yểu điệu quá liều

Sao mà ấy… xấu thế? Sao mà ấy… xấu thế? Vì sao anh ấy… “ngọt” hơn bình thường? Vì sao anh ấy… “ngọt” hơn bình thường?
Những sao Hàn có khả năng vẫn... "chạy tốt" trong 10 năm tới Những sao Hàn có khả năng vẫn... "chạy tốt" trong 10 năm tới Việt Anh sau "Chạy án" Việt Anh sau "Chạy án"
Hà Anh Tuấn không tham gia Gala Sao Mai Điểm Hẹn Hà Anh Tuấn không tham gia Gala Sao Mai Điểm Hẹn Nghe sao “tỉ tê” kỷ niệm thời học sinh Nghe sao “tỉ tê” kỷ niệm thời học sinh
Sao khuấy động Bước Nhảy Xì Tin Sao khuấy động Bước Nhảy Xì Tin Làm sao đi qua cơn đau... Làm sao đi qua cơn đau...
Giá như em biết cách quên anh Giá như em biết cách quên anh Anh Hai và sở thích "rợn tóc gáy" Anh Hai và sở thích "rợn tóc gáy"
Sao Mai Điểm Hẹn: Đêm cuối đầy sự bất ngờ? Sao Mai Điểm Hẹn: Đêm cuối đầy sự bất ngờ? Tình yêu, sao “sợ” tình yêu?! Tình yêu, sao “sợ” tình yêu?!
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>