
Là “lời yêu muốn gửi” của “Boy hay xấu hổ”, gửi tới meoxinh@gmail.com với lời nhắn: “Hãy luôn tin ở tớ, ấy nhé"!
Chưa đầy hai tháng nữa, sau kì thi tốt nghiệp của tụi mình, ấy sẽ đi du học, đến một nơi cách tớ mấy tiếng máy bay…
Chúng mình đã học chung 12 năm, đã thân nhau cũng từng ấy năm, và đã có rất nhiều những tình cảm “ngốc xít” khác nữa.
Thế mà, ấy sắp đi xa, rất xa tớ. Tớ biết ấy mong mỏi ở tớ nhiều điều lắm. Nhưng…
Đừng giận vì “ba từ quan trọng” tớ mãi chẳng nói ra…
Không phải tại không hề “quý” ấy. Cũng không phải tại: “Tớ đi xa, ấy muốn “bơ” luôn chứ gì” như ấy đã nói. Chỉ là bởi, tớ là một boy “ngốc xít” 18 tuổi, và tớ… xí hổ lắm cơ. Thì bị một cô bạn trêu, tớ đã đỏ mặt lên rồi, lấy đâu ra “dũng khí” để mà “tỉnh tò” cơ chứ?
Từng ấy thời gian bên nhau, cũng đủ để ấy hiểu tớ… thích ấy như thế nào rồi, nhỉ? Cũng như ấy, có… nói gì đâu, thế mà tớ vẫn biết rằng ấy “rung rinh” tớ đấy nhé. Cần gì nói ra trong khi trái tim tớ và ấy đều hiểu rõ điều ấy rồi?
Cũng đừng hỏi tại sao tớ không níu giữ ấy
Trước khi quyết định đặt vé máy bay, ấy đã nói với tớ rằng: “Nếu ấy cầm lấy tay tớ, và muốn tớ ở lại, nhất định tớ sẽ không đi đâu nữa”. Nhìn vào ánh mắt da diết của ấy, tớ thấy sống mũi mình cay cay. Và rồi không như ấy mong đợi, tớ chỉ im lặng, quay mặt đi. Ấy đã giận tớ nguyên một tuần vì điều đó.

Nếu tớ không thể ở bên ấy thật nhiều…
Thì ấy cũng đừng buồn, và đừng trách tớ vô tâm. Tớ hiểu câu nói của ấy: “Sắp đi xa rồi, tớ muốn ấy dẫn tớ đi chơi khắp Hà Nội, đi ăn những món ăn mà chúng mình thích nhất, để sau này đỡ nhớ hơn một chút…”. Nhưng hai kì thi cũng đang ở rất gần, ấy ạ.
Ấy sẽ nhẹ nhàng hơn tớ, vì ấy chỉ phải đi qua kì thi tốt nghiệp mà thôi. Còn tớ, ngôi trường Đại học mà tớ mơ ước lấy điểm rất cao, mà bây giờ là lúc tớ phải tận dụng từng giây, từng phút một.
Hơn nữa, hơi “nhỏ nhen” một tẹo, nhưng mà tớ cũng không muốn… thua kém ấy đâu. Ấy dễ dàng nhận được một suất học bổng toàn phần, trong khi tớ lại không vào được đại học, tớ sẽ “xí hổ” lắm lắm. Bởi vậy, tớ muốn mình thật quyết tâm, để không “ê mặt” với ấy.
Và, nhất định tớ sẽ chờ đợi
Chị gái và anh rể tớ cũng đã từng chờ đợi nhau gần 10 năm trời cơ đấy, vậy thì tại sao ấy cứ phải băn khoăn về chuyện “xa mặt cách lòng” nhỉ? Tớ cũng chẳng đồng ý khi ấy nói rằng: “Con trai ai cũng vậy cả, nhanh quên lắm cơ”. Tớ đã dành một nơi đặc biệt nhất trong trái tim tớ cho ấy rồi, và đã là góc đặc biệt thì chỉ có nhớ, rất nhớ thôi, không bao giờ có thể quên được đâu.
|
149,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
18,000 VNĐ
|
315,000 VNĐ
|
|
302,000 VNĐ
|
120,000 VNĐ
|
|
130,000 VNĐ
|
560,000 VNĐ
|
|
339,000 VNĐ
|
156,000 VNĐ
|
|
235,000 VNĐ
|
800,000 VNĐ
|
|
1,800,000 VNĐ
|
211,000 VNĐ
|
|
680,000 VNĐ
|
4,250,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
2,107,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|