Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
chinh tri - xa hoi
Xổ số trực tiếp kết quả nhanh chính xác
Xổ số | kết quả xổ số
Xổ số | kết quả xổ số
Bán hàng bình nóng lạnh ARISTON rẻ nhất Hà Nội
152,892,170
Cập nhật trong ngày: 311
Tổng số tin: 732,062

Võ đường của “lão bà bà” và đệ tử mù

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

- Có một võ đường đặc biệt. Ở đó, võ sinh là những người khiếm thị, chậm phát triển. Sư phụ là “lão bà bà” đã ngoài 60 tuổi.

Võ đường của lão bà bà và đệ tử mù
Lớp học Aikido của "lão bà bà".

“Hiệp sĩ” mù

Sau nghi thức cúi chào tổ sư Aikido trên bức tranh lớn treo giữa sàn tập, những võ sinh khiếm thị, chậm phát triển bắt đầu với những động tác khởi động cho buổi tập. Không có những tiếng hô dõng dạc, to rõ vang lên như các buổi tập võ khác, lớp học võ này lại bắt đầu buổi học mới với bài học cũ. Những động tác được tập từ buổi học hôm trước những đứa trẻ này không nhớ rõ vậy nên phải tập lại từ đầu.

Vừa quay quay tay vừa uốn éo cho ra dáng một thế võ, Yến Linh, (20 tuổi) tỏ ra khá chăm chỉ trong các buổi tập. Trong số những võ sinh đặc biệt, Phúc (17 tuổi) tỏ ra sáng dạ hơn cả. Cậu chấp hành nghiêm nội quy lớp võ. Mới vào buổi tập mới nhưng Phúc vẫn nhớ những động tác của buổi học trước. Sau khi khởi động và ôn lại bài, Phúc theo dõi rất chăm chú những động tác của người hướng dẫn và tập luyện rất hăng say.

Chỉ mới tham gia 3 buổi tập nhưng Quyên (23 tuổi, khiếm thị từ nhỏ) đã rất tiến bộ trong các thế võ. Thân hình sồ sề vì ít vận động của cô giờ đây trở nên nhanh nhẹn hơn. Quyên tâm sự: “Học võ rất thú vị. Mình được rèn luyện sức khỏe và thoải mái hơn”.

Ngồi chờ người nhà đến đón mấy đứa tranh thủ giỡn đùa nhau. Hôm nay, Yến Linh mang theo bịch kẹo nên phát cho mỗi bạn ăn cùng. Tiếng cười đùa vui vẻ lại phát ra trong buổi xế trưa nhiều nắng.

“Xuất giang hồ”, chiêu mộ đệ tử

Là giáo viên dạy Aikido đã hơn 43 năm, võ sư Nguyễn Thị Kim Loan (60 tuổi, phụ trách bộ môn Aikido Hồ Xuân Hương, Q.3) luôn trăn trở về lớp võ cho trẻ em khuyết tật và khó khăn.

Năm 2005, khi thành phố thành lập hội võ thuật người khiếm thị, võ sư Loan “xuất giang hồ” tự nguyện xin mở lớp dạy miễn phí cho trẻ khiếm thị.

Bước khởi đầu của lớp võ thật khó khăn vì thiếu kinh phí và kinh nghiệm dạy chưa nhiều. Qua 5 năm đi vào hoạt động, nhận được sự động viên, hưởng ứng của gia đình, đến nay lớp học do võ sư Loan phụ trách nhận được sự tín nhiệm của nhiều bậc phụ huynh.

Võ đường của lão bà bà và đệ tử mù
Võ sư Loan đang hướng dẫn chiêu thức cho một võ sinh chậm phát triển.



Tính nhẫn nại, kiên trì của dân nhà võ đã giúp sư phụ Loan truyền thụ thành công những chiêu thức cho những đệ tử đặc biệt. Học trước quên sau và rất bướng bỉnh, khó chiều là đặc tính của những đứa trẻ khuyết tật, chậm phát triển nhưng “Loan sư phụ” luôn biết cách dỗ dành và hướng dẫn võ sinh những động tác mới.


Buổi học bắt đầu từ lúc 8h sáng nhưng phải đến hơn gần 30 phút, lớp mới ổn định để học bài mới. Không thể chỉ dạy đồng đều tất cả như trong lớp võ bình thường nên võ sư Loan lại phải uốn nắn từng đệ tử một.

Võ sư Loan tâm sự: “Phương châm của tôi khi dạy các em là làm sao để những đứa trẻ khuyết tật, chậm phát triển té mà vẫn không việc gì. Đối với các em việc đi đứng rất khó khăn nên các em rất dễ bị ngã, vấn đề là làm sao cho các em ngã mà không đau, không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng”.

Cùng với tiếng hô to, dõng dạc về một động tác, võ sư Loan còn phát huy xúc giác của đệ tử mù bằng cách cho chúng sờ để có thể hình dung ra động tác phải làm. Với phương pháp truyền dạy kích thích hoạt động của thính giác và xúc giác, nhiều võ sinh tiếp thu nhanh và tập đúng chiêu thức.

“Vác tù và hàng tổng”

Không gian nhỏ hẹp và bó chặt tại gia đình có thể khiến cho những người khuyết tật, chậm phát triển trở nên chậm chạp và béo phì nên việc học võ cũng có tác dụng làm cho chúng trở nên nhanh nhẹn hơn và tươi vui hơn. Nhìn những đứa trẻ hăng hái tập luyện từng động tác dù chưa thể hoàn hảo như người bình thường vẫn thấy được sự cố gắng của các em.

Sau buổi tập, mồ hôi ướt đẫm võ phục, Quyên tâm sự: “Từ khi đi học lớp võ của sư phụ Loan, em thấy mình nhanh nhẹn hơn hẳn. Dù không nhìn thấy gì nhưng dường như cảm giác của em về mọi vật rõ ràng hơn nhiều”.

Vừa quan sát cảnh tập luyện của các em cô Loan chia sẻ động lực để cô tiếp tục công việc dạy võ cho trẻ khuyết tật chính là được nhìn thấy cảnh đệ tử tiến bộ qua từng ngày rõ rệt. “Biết mình vác tù và hàng tổng nhưng gia đình vẫn hết sức ủng hộ. Đều là dân võ nên mỗi lần tôi bận việc thì chồng và các con lại đến dạy thay. Mỗi lần đưa các em đi thi đấu lại có “vệ sĩ” là con trai tháp tùng”- võ sư Loan nói.

Mong ước của võ sư Loan là có thêm lớp võ cho những trẻ lang thang, cơ nhỡ.



Cho chúng tôi xem những tấm ảnh chụp lưu niệm những buổi biểu diễn, thi đấu của trẻ khuyết tật, chậm phát triển, ánh mắt của người nữ võ sư lại sáng lên. Bà khoe: “Mới đây, Hà Thanh, Yến Linh và Tuấn đã đi tham dự ngày hội võ thuật quốc tế tại Vũng Tàu, kết quả rất khả quan, em nào cũng được tặng giấy khen”.

Mỗi năm đi qua, niềm vui nhìn những đứa trẻ khuyết tật, chậm phát triển cứng cáp, khỏe mạnh hơn và yêu đời hơn, “lão bà bà” tóc đã ngã màu ấy lại thấy mình sống ý nghĩa hơn.

Nguyện vọng của võ sư Loan là lập thêm một lớp võ cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Bà nói, giọng đầy hy vọng: “Trong một lần qua Q.4 được tiếp xúc với những đứa trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ tôi lại mong sao có thể được truyền dạy cho các em để chúng có thể tự bảo vệ được mình trước những hiểm họa rình rập”.

  • Bài, ảnh: Cù Mến




































     
,

Từ khóa liên quan đến bài viết: Võ đường của “lão bà bà” và đệ tử mù

võ sư loan,

vợ,

chậm phát triển,

vô sự,

những đứa trẻ,

tật chậm phát triển,

khuyết tật chậm phát,

trẻ khuyết tật,

sư loan,

động tác

Lão nghệ sĩ đường phố 70 tuổi chịu chơi nhất Sài thành Lão nghệ sĩ đường phố 70 tuổi chịu chơi nhất Sài thành “Bảo tàng” nông cụ độc đáo của ông lão 80 “Bảo tàng” nông cụ độc đáo của ông lão 80
Lão nông bị lừa tình trên đường về quê ăn Tết Lão nông bị lừa tình trên đường về quê ăn Tết Đường vào tù của cô giáo 'bẫy tình' hiệu trưởng Đường vào tù của cô giáo 'bẫy tình' hiệu trưởng
Mốt 'uốn éo' giữa đường của giới trẻ Hà thành Mốt 'uốn éo' giữa đường của giới trẻ Hà thành Bi kịch 'lầm đường' của một thiếu nữ Bi kịch 'lầm đường' của một thiếu nữ
Thủ thuật kỳ lạ của đường dây làm thai giả Thủ thuật kỳ lạ của đường dây làm thai giả Con đường hoàn lương của những sinh viên lầm lỗi Con đường hoàn lương của những sinh viên lầm lỗi
Cách mạng Tháng Tám là lựa chọn của lịch sử Cách mạng Tháng Tám là lựa chọn của lịch sử Số phận nghiệt ngã của 2 người phụ nữ chung chồng Số phận nghiệt ngã của 2 người phụ nữ chung chồng
Đường đến vành móng ngựa của 'người giàu nhất Quảng Ninh' Đường đến vành móng ngựa của 'người giàu nhất Quảng Ninh' Huế: Nhiều đường phố chính ngập lụt do mưa bão Huế: Nhiều đường phố chính ngập lụt do mưa bão
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>