
Người ngoài nói là vợ đã quá yêu chồng con và không nghĩ đến bản thân, không biết yêu mình nên giờ chồng mới không thương yêu vợ. Vậy thì vợ sẽ phải thay đổi rồi, phải chuyển sang yêu bản thân hơn, chăm sóc hơn cho mình, tận hưởng cuộc sống để chờ đến lúc chồng đổi ý.
From: H.M.N.
Sent: Friday, January 16, 2009 2:22 PM
Subject: Gui toa soan: Tam su gui chong
Hôm qua, đến cơ quan, vợ đọc được tâm sự của một chị viết cho người chồng đã khuất, vợ thấy cảm động quá.
Đọc chuyện người lại nghĩ đến chuyện của mình. Tại sao mình còn đang có hạnh phúc là được sống bên nhau mà chồng lại cư xử với vợ như vậy? Khi nói chuyện với vợ chồng toàn dùng cách nói chuyện với những loại người đáng khinh bỉ, quát tháo, giọng cục cằn. Vợ làm gì chồng cơ chứ?
Vợ chẳng cặp bồ, chẳng chơi bời, chỉ chăm chỉ đi làm. Vợ biết chồng cho là vợ có tội vì chăm chỉ đi làm nên tối về muộn không có nhiều thời gian cho gia đình. Còn việc cãi nhau vặt thì nhà nào chẳng có, mà vợ cũng chẳng nói gì sai nếu chồng bình tĩnh mà nghĩ lại. Còn lúc cãi nhau vì những chuyện nhỏ đấy, chồng đã hành xử thế nào với vợ?
Vợ biết, chồng cũng phải dậy sớm đưa con đi học, tối đón các con về. Nhưng thật ra vì vợ đi làm xa quá nên cũng đành phải để chồng làm vậy. Công việc bận có lúc cuốn đi, mệt quá về đến nhà cũng có phần chểnh mảng hơn trong việc dạy con. Nhưng vợ vẫn ôn thi cho con đấy, vẫn kiểm tra bài cho con thường xuyên, sửa bài sai cho nó. Nó vẫn thi đạt điểm tốt, vẫn học sinh giỏi đấy thôi. Còn em bé, thì tối nào vợ chẳng chơi với con, đọc truyện ru cho con ngủ.
Đợt vừa rồi, vợ ốm lắm, lại đúng vào thời kỳ con gái, có hôm hết lạnh rồi lại toát mồ hôi, sợ quá phải nhờ chồng lấy cho cái khăn để thấm. Chồng cũng chỉ lấy hộ cái khăn vứt vào cho vợ không một lời hỏi han, có đêm phải dạy uống thuốc giảm đau vì đau không chịu nổi, nhưng vợ chẳng dám kêu, vì sợ hai bố con mất ngủ.
Đã có lúc vợ mệt đến nỗi thấu hiểu được tại sao có những người ốm muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng thôi, ít nhất chồng cũng rửa bát cho vợ vì tay vợ không cử động được và nhiễm trùng nặng. Vợ cảm ơn chồng.
Ốm vậy, mà vẫn phải cố gắng đi làm, vì làm cả năm đến đợt kiểm tra không đi làm thì ai là người trả lời kiểm toán. Cám ơn ông Trời đã thương, từ hôm qua vợ đã đỡ nhiều rồi. Năm sắp hết, Tết sắp đến, cũng sắp sinh nhật vợ nữa, nhưng chồng vẫn cư xử với vợ như vậy. Vợ bất bình lắm và thấy sao vô lý thế.
Vợ cũng đã nói chuyện với chồng về việc cách cư xử của chồng đối với vợ rồi. Chồng vẫn giữ như vậy, không thay đổi. Vợ cũng đành chiều chồng thôi.
Người ngoài nói là vợ đã quá yêu chồng con và không nghĩ đến bản thân, không biết yêu mình nên giờ chồng mới không thương yêu vợ.
Vậy thì vợ sẽ phải thay đổi rồi, phải chuyển sang yêu bản thân hơn, chăm sóc hơn cho mình, tận hưởng cuộc sống để chờ đến lúc chồng đổi ý.
Đọc nhiều truyện, vợ rất thích câu nói của cô Scarlet: "Mai là một ngày mới".
Chúc chồng có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
|
2,300,000 VNĐ
|
1,500,000 VNĐ
|
|
2,400,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
3,250,000 VNĐ
|
5,875,000 VNĐ
|
|
2,050,000 VNĐ
|
2,400,000 VNĐ
|
|
2,050,000 VNĐ
|
1,650,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
230,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
215,000 VNĐ
|
|
430,000 VNĐ
|
400,000 VNĐ
|
|
790,000 VNĐ
|
340,000 VNĐ
|
|
152,000 VNĐ
|
160,000 VNĐ
|