Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Vợ tôi xin ảnh cưới của người yêu cũ

Vợ tôi xin ảnh cưới của người yêu cũ

Cập nhật: 03/10/2008 - 16:27 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Anh Xuân biết không, không gì kệch kỡm hơn khi một người vợ lúc nào chồng đi công tác về cũng tra trong điện thoại xem có tin nhắn lạ, hoặc số lạ gọi đến hay không, trong khi tôi vô tình check mail của cô ta thì biết cô vẫn liên lạc với người yêu cũ. Có người vợ nào yêu chồng mà lại hỏi xin ảnh cưới của người yêu cũ của mình không? (Vu Truong Giang)
>Vợ coi thường chồng

From: Giang Vu Truong
Sent: Monday, September 29, 2008 4:29 PM
Subject: Vo coi thuong chong

Sau khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy cần phải viết vài dòng chia sẻ với anh. Những gì anh đã trải qua sao mà giống tôi đến thế nên hơn ai hết tôi hiểu rõ tâm trạng đau buồn của anh lúc này. Hy vọng sau những dòng chia sẻ của tôi sẽ giúp anh có được quyết định sáng suốt nhất.

Tôi cũng lập gia đình được 4 năm rồi, hiện nay chúng tôi có một cháu trai đến tháng 11 này được 3 tuổi. Trước khi lấy tôi, vợ tôi đã có một mối tình với một người cùng lớp học đại học. Không hiểu vì lý do gì họ đã không đến được với nhau sau hơn 2 năm yêu thương đợi chờ. Tôi cũng không quan tâm đến lý do của họ mà tôi chỉ tin vợ tôi nói sau khi lấy chồng sẽ dành hết tình cảm cho chồng con mà thôi.

Cuộc sống của chúng tôi không có khó khăn gì về mặt vật chất. Nói chung nhà bố mẹ tôi và nhà cô ấy không thuộc hàng giàu có, nhưng cũng có nhà cửa để cho chúng tôi. Chúng tôi đều có công ăn việc làm và đều tốt nghiệp đại học. Theo thời gian thì công việc của tôi có chiều hướng xấu đi, còn cô ta thì lại gặp được nhiều thuận lợi hơn do làm trong ngành chứng khoán (đúng lúc vào thời điểm ngành chứng khoán phát triển).

Lúc đầu vợ chồng có những mâu thuẫn, tôi nghĩ có thể do tôi không kiếm được nhiều tiền hơn vợ nên cô ta có thái độ đó. Nhưng sau thì không phải vậy vì khi tôi cố gắng thay đổi và kiếm được công việc với thu nhập cao hơn thì tôi nhận thấy đó không phải là nguyên nhân chính mà nguyên nhân chính là vì cô ta vẫn còn vấn vương và liên lạc với người tình cũ của cô ta.

Anh biết không, không gì kệch kỡm hơn khi một người vợ lúc nào chồng đi công tác về cũng tra trong điện thoại của chồng xem có tin nhắn lạ, hoặc số lạ gọi đến, gọi đi hay không, trong khi tôi vô tình check mail của cô ta thì biết được cô ta vẫn liên lạc với người yêu cũ (tôi có password của cô ta và ngược lại). Có người vợ nào yêu chồng mà lại hỏi xin ảnh cưới của người yêu cũ của mình không, và cô ta có coi người chồng của mình ra gì không khi cũng biết rằng chồng cô ta cũng có password của email đó.

Thôi thì kể cả phút yếu lòng cô ta muốn so sánh với người vợ hiện tại của hắn ra sao thì cũng được, nhưng anh có biết khi tôi hỏi thế ai gửi mail đó cho cô, thì cô ta còn trơ trẽn nói dối tôi rằng đó là do người bạn của cô ta gửi trêu cô ta. Bạn trêu cô ta hay cô ta đang trêu tôi? Đến khi tôi hỏi lại sự không logic trong câu trả lời của cô ta, tại sao bạn của cô gửi cho cô mà lại dùng địa chỉ mail của người yêu của cô, mà cô thử xem lại liệu có người bạn nào đùa kiểu như thế không? Đến nước đó thì cô ta biết không thể nói dối được nữa anh à.

Anh à, tôi không biết và cũng không cần biết họ đã liên hệ với nhau và đã làm gì hơn nữa. Nhưng nói thật với anh, so sánh người đàn ông khác đã làm cuộc sống của gia đình tôi thật sự tẻ nhạt vì trái tim cô ta đã để ở nơi khác rồi. Chính sự dối trá của cô ta đã đánh đổ niềm tin của tôi mất rồi. Tôi đã nói chuyện với cô ta tất cả, tôi sẽ bỏ qua tất cả với điều kiện cô ta phải sửa chữa những lỗi lầm của mình. Còn nếu cô ta thấy cái gia đình này chán ngắt, thấy cuộc sống vợ chồng không còn tình cảm nữa tôi sẽ giải thoát cho cô ta.

Anh à, đứa con chính là niềm an ủi của tôi lúc này. Bây giờ cô ta có vẻ đã nghe tôi, tuy nhiên tôi cũng không biết liệu bão có nổi lên trong phần đời còn lại của tôi không nữa. Nếu có lời khuyên với anh lúc này, anh hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ để tìm ra giải phát tốt nhất. Vì chỉ anh chị mới biết rõ nhất cách giải quyết thế nào là hay nhất và cho dù chuyện gì có xảy ra, anh hãy luôn suy nghĩ tích cực vì những gì vốn không thuộc về mình nó sẽ sớm rời bỏ mình thôi, tình cảm cũng vậy.

Chúc anh có được quyết định sáng suốt và hết u buồn về những chuyện không đâu.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Vợ tôi xin ảnh cưới của người yêu cũ

tôi,

,

của,

không,

của cô,

liên lạc với người,

người yêu cũ,

anh,

người

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
Tin ảnh
Ngắm nhìn T.Zamparo, tifosi Lazio từng làm Berlusconi nhung nhớ
Kiều nữ SEMA 2008 - Sức nóng lan tỏa
Bada sẽ làm "người đẹp ngàn cân"
Để đêm thêm ngọt ngào
Vẻ đẹp gợi cảm của Caroline Trentini
Chùm ảnh: “Voan hồng” xinh đẹp dưới nắng Quảng Nam
Đôi bạn quyến rũ bên đường đua F1
Á hậu Thiên Lý thanh thoát và dịu dàng
Gợi cảm với nội y
Ngắm các "nàng" của Wonder Girls quảng cáo mỹ phẩm
Carolyn Murphy vẫn quyến rũ lạ kỳ
“Kim Ha Neul ngày càng xinh đẹp!”
Sứ cách điện - 85.000 VNĐ