Hoàn cảnh của tôi cũng như chị, vợ tôi không thể có con. Chúng tôi đã chạy chữa bằng mọi cách, thuốc tây thuốc tàu. Nơi nào chúng tôi cũng đến nhưng vô vọng. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến quyết định là xin con nuôi, và hiện tại con gái tôi đã được 2 tuổi, thật kháu khỉnh, quậy hết biết.
>Chồng vô sinh, tôi có nên xin con của người tình?
From: Xmen
Sent: Wednesday, August 19, 2009 11:05 PM
Thân chào Bích,
Tôi là một độc giả thường xuyên cua VnExpress.net, tôi thường xuyên vào mục Tâm sự để đọc và hiểu thêm cuộc sống thực tế như thế nào. Nhưng tôi chưa một lần viết bài hay khuyên nhủ ai điều gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi gửi cho chị vài dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi không dám nói là khuyên chị và cũng không dám nói là trách chị. Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của tôi và chị có thể tham khảo xem thế nào nhé.
Trước hết, tôi muốn nói về cuộc tình vụng trộm của chị với người bạn hoàn hảo. Tôi không biết chị và anh bạn của chị gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Và mối quan hệ theo chị "bạn bè" là thế nào? Nhưng ông bà mình có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi thiết nghĩ chị phải rõ hơn ai hết điều ấy chứ. Mối quan hệ của hai người khác phái kéo dài trong khoảng thời gian 6 năm dĩ nhiên sẽ có chuyện xảy ra.
Mặt khác, cả hai đều có tổ ấm riêng cho mình, tại sao lại tìm đến nhau? Chị có lý do là muốn tìm một người để chia sẻ nỗi buồn và hy vọng tìm cách hay hơn cho việc có con của mình. Vậy lý do của người bạn hoàn hảo của chị thì sao, lý do là gì? Phải chăng là đang lợi dụng chị để thỏa mãn...
Tôi nghĩ điều đó chị hiểu hơn ai hết. Và hành động của hai người suy cho cùng chỉ là ngoại tình. Tôi không muốn nói sâu hơn về vấn đề này, tôi chỉ muốn nói với chị hoàn cảnh của tôi cũng như chị vậy. Nhưng tôi không như chị, vợ tôi không thể có con, chúng tôi đã sống với nhau suốt 8 năm. Chúng tôi đã chạy chữa bằng mọi cách, thuốc tây thuốc tàu... Nơi nào chúng tôi cũng đến nhưng vô vọng.
Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến quyết định là xin con nuôi, và hiện tại con gái tôi đã được 2 tuổi, thật kháu khỉnh, quậy hết biết. Không biết có phải ông trời thương cho vợ chồng chúng tôi hay không mà đứa bé lại có rất nhiều điểm giống tôi. Một vài đứa bạn lâu ngày gặp lại không biết chúng tôi xin con nuôi đã nói nó giống tôi cái mũi và cái miệng, giống vợ tôi ở đôi mắt, cái trán dô. Vợ chồng tôi đã mỉm cười vì hạnh phúc và sung sướng.
Tôi muốn nói với chị điều này để chị hiểu rằng, dù là con nuôi nhưng nếu chị yêu thương và chăm sóc con nuôi thì chị cũng hạnh phúc và vui vẻ lắm đó. Dù là đàn ông nhưng tôi vẫn hiểu được chị khao khát có con đến nhường nào, vì đó là thiên chức cao quý của người phụ nữ mà. Trong lời tâm sự của chị thật mâu thuẫn, chị nói là xin tinh trùng ở ngân hàng thì tội nghiệp cho chị và con chị vì sau này không biết cha nó là ai. Vậy nếu như chị có con với người bạn hoàn hảo thì sao? Chị sẽ biết cha đứa bé nhưng chị có can đảm nói với chồng không? Và chị có dám chắc chuyện này sẽ được giữ kín bởi người bạn hoàn hảo của chị không?
Chị nói là yêu thương chồng, nhưng hành động của chị là ngoại tình. Mà ngoại tình thì làm sao thương yêu được nhỉ. Hành động của chị là sự sỉ nhục anh ấy, chị đã cầm dao đâm vào tim anh ấy nếu như một ngày nào đó anh biết được mối quan hệ này.
Đôi dòng suy nghĩ của người cùng cảnh ngộ, hy vọng sẽ giúp chị có hướng giải quyết thật tốt để vợ chồng chị mãi mãi hạnh phúc và gia đình chị sẽ luôn đầy ắp tiếng cười. Hy vọng vợ chồng chị cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc như chúng tôi, gia đình sẽ luôn có tiếng cười nói của trẻ thơ nhé chị.
Thân chào.