Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Vòng 19 V-League: Báo động những cú "trượt chân"

Vòng 19 V-League: Báo động những cú "trượt chân"

Cập nhật: 02/07/2008 - 12:55 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  5/6 đội chủ nhà được ca khúc khải hoàn chiều qua (1/7), nhưng điểm nóng của vòng đấu lại đến từ những cú trượt chân của các "đại gia" và những trận thắng trong mơ của HN.ACB, XM.CT.Thanh Hóa ở thời điểm nhạy cảm.  
 

* Sự chấm hết của một chu kỳ?

HA.GL, ĐT.LA, B.Bình Dương vẫn đang rủng rỉnh điểm ở nhóm đầu. Nhưng với những thất bại ở vòng 19 và cùng với những gì đã thể hiện sau kì nghỉ EURO, người ta có thể dự báo được sự xuống dốc của vài cái tên trong số những ứng viên đáng chú ý nhất ở V-League.

Giới chuyên môn đã từng nhận định HA.GL không còn mạnh mùa 2008, nhưng họ vẫn là một thế lực ở V-League. Sau chuỗi 6 trận bất bại vừa qua, người ta đã hồi hộp chờ đợi sự bứt phá của "Gỗ" để tạo nên cuộc đua tranh quyết liệt với các đội khác ở tốp đầu. Nhưng ở sân Chi Lăng, thầy trò HLV Anan đã đánh mất chính mình khi thể hiện một lối chơi yếu ớt, những bước chạy uể oải để rồi người ta nhận ra dàn cầu thủ phố Núi không thể "làm mưa làm gió". Đây không chỉ là trận thua thứ 6 của "Gỗ" từ đầu mùa mà còn là hình ảnh đầy thất vọng của một "đại gia" nay chỉ còn là hổ giấy đến mức một đội bóng vừa "tỉnh ngủ" như SHB.ĐN cũng "giã" được tới 4 bàn thắng. 

Trận thua của ĐT.LA trước TMN.CSG được nhìn nhận có lẽ đúng với bản chất của bóng đá khi sự tính toán khôn ngoan và cả chút may mắn của các cầu thủ Thép-Cảng đã được đền đáp xứng đáng. Trên thực tế, đội quân của "Gạch" dường như đã nhập cuộc chuệch choạc khi trở lại V-League sau hơn 1 tháng nghỉ và họ đã bị lép vế trước lối chơi phòng ngự phản công thuần thục của đội chủ nhà. Bàn thắng của trung vệ Wole (4) ở cuối trận chỉ là dấu chấm hết cho những hy vọng có điểm của HLV Patricio và các học trò khi họ đã không thể tận dụng được các cơ hội ít ỏi trong trận, thậm chí còn bị đối phương "phản đòn" nhiều hơn.

 
CĐV Hải Phòng lại được vui

Ở sân Lạch Tray, B.BD đã chơi không quá tệ, nhưng đối thủ của họ, Ximăng.Hải Phòng lại có cách chơi biết mình, biết người và hiệu quả hơn hẳn. Lực lượng B.BD nhỉnh hơn, nhưng "Ximăng" lại có những nhân tố để biến các cơ hội thành những pha ăn mừng bùng nổ cầu trường Lạch Tray chứ không phải là sự bất lực của dàn sao đội ĐKVĐ khi thi đấu trong cảnh thiếu vắng một vài trụ cột.

"Đại gia" một thời Thể Công đã nhận "đòn đau" nhất ở vòng 19. Đang bừng bừng khí thế ở ngôi đầu, nhưng đến làm khách của đội áp chót HN.ACB, các cầu thủ áo lính bỗng nhiên sa sút. HN.ACB đã chơi phòng ngự phản công hợp lý và tận dụng được cơ hội, nhưng cách các cầu thủ Thể Công đối phó ở trận "derby Hà Nội" chỉ khiến người ta ngán ngẩm về hàng thủ từng được xem là hiệu quả nhất V-League. Trận thua thứ 3 của thầy trò HLV Galhidi không phải là thảm họa với Thể Công, nhưng nếu cứ chơi như khi đá với HN.ACB, rất có thể chu kỳ thăng tiến của đội bóng áo lính sẽ bị chặn đứng!    

Trọng tài phường thổi V-League!

HLV Lê Thụy Hải lại trở thành tâm điểm chú ý khi ông không ngừng ca thán về cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở trận B.BD gặp XM.HP. Trước những quyết định của trọng tài Thư, sau trận ông Hải đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng: "TT đã thổi quá kém. Tôi rất lạ là có một ông trọng tài như thế thổi ở V-League. Nếu mà TT thổi như cấp phường thế này thì cầu thủ không thể đá được”.

* Choáng váng những cuộc "đào thoát"  

Không ai dự đoán HN.ACB sẽ thắng khi họ vừa trải qua 3 đời HLV trưởng từ đầu giải. Nhưng trong một chiều mưa giúp sức, các cầu thủ ở đội bóng của bầu Kiên đã vùng dậy để quật ngã Thể Công. Vẫn những con người ấy, chỉ thay đổi ở vị trí người cầm quân khi đàn em Nguyễn Công Vinh thế chỗ HLV lão làng Hoàng Gia, nhưng HN.ACB đã có ngay chiến thắng ở giai đoạn nước rút.   

Cùng với tin HN.ACB đã thắng Thể Công 2-0 ở sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Xi măng.Công Thanh.Thanh Hóa cũng chơi "như lên đồng" và lội ngược dòng thắng lại Boss.Bình Định 4-3 ở những phút cuối trận. HN.ACB vượt lên, XM.Công Thanh.Thanh Hóa và B.BĐ níu áo nhau với khoảng cách chỉ còn 1 điểm, cuộc chiến ở nhóm cuối đã và đang quá căng chứ không nguội dần như dự đoán ban đầu.

Các "đại gia" thất thủ là điều bình thường ở V-League. Nhưng những cú "trượt chân" đúng vào những thời điểm họ cần thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp đang đặt ra nhiều vấn đề về tham vọng cũng như tính toán của người trong cuộc. Chiếu trên "chết", chiếu dưới đang gây bất ngờ và nuôi hy vọng, V-League đúng là ngạc nhiên chưa?!

* Danh sách các cây ghi bàn hàng đầu:

Jesuel M.Trindade (10-TMN CSG), Almeida (20-SHB.ĐN): 16 bàn

Antonio Carlos (9, ĐT.LA): 14 bàn

Nguyễn Ngọc Thanh (16, XM.HP): 11 bàn

Agostinho (31, HA.GL), Nguyễn Quang Hải (13, K.KH): 9 bàn

BXH tạm thời V-league sau vòng 19

 

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

XM.HP

19

8

8

3

31/17

32

2

Thể Công

19

8

7

4

17/15

31

3

ĐT.LA

19

8

6

5

34/25

30

4

B.BD

19

8

5

6

16/13

29

5

HA.GL

19

8

5

6

28/27

29

6

TMN.CSG

19

8

5

6

25/25

29

7

K.KH

19

7

7

5

27/22

28

8

SHB.ĐN

19

7

5

7

27/28

26

9

TCDK.SLNA

18

7

5

6

28/19

25

10

ĐPM.NĐ

18

6

4

8

14/19

22

11

B.BĐ

19

4

9

6

22/29

21

12

XMCT.TH

19

4

8

7

16/21

20

13

HN.ACB

19

3

7

9

17/29

16

14

HP.HN

19

1

9

9

14/27

12

 
Hùng Anh
 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Vòng 19 V-League: Báo động những cú "trượt chân"

các,

những,

thể,

của,

đà,

,

cầu thủ,

các cầu thủ,

thể công,

các cầu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày