
Đà Nẵng đã đăng quang và chiều qua, Chi Lăng đã trở điểm hẹn của hàng vạn CĐV sông Hàn. Thế nhưng V-League vẫn chưa thể hạ màn khi ở đáy bảng đang cuồn cuộn thổi lên những luồng nóng bỏng. Cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa đi đến hồi kết ngay cả khi Thanh Hoá không còn cơ hội trụ hạng.
Sau 2 lần mừng hụt ở Gò Đậu và Cao Lãnh, ngày lên ngôi của SHB Đà Nẵng không thể trì hoãn thêm được nữa. Khát vọng vô địch của người Đà Nẵng đã trở thành động lực mạnh mẽ để SHB Đà Nẵng đè bẹp M.Nam Định và trở thành tân Vương của V-League 2009 trước 3 vòng đấu. Sân Chi Lăng chiều qua đã trở thành lễ hội ăn mừng chiến thắng của hàng chục nghìn CĐV Đà Nẵng.
17 năm trước, đội Công nhân Quảng Nam - Đà Nẵng lần đầu tiên đăng quang chức vô địch ở mùa giải 1992 và hoàn tất bộ sưu tập thành tích với chiếc Cúp Quốc gia vào năm 1993. Nhưng quá khứ vàng son ấy cũng chẳng kéo dài, bóng đá Đà Nẵng bắt đầu một giai đoạn thăng trầm. Chia tách với Quảng Nam, bóng đá Đà Nẵng trở lại giải VĐQG vào năm 1998. Nhưng khi bóng đá Việt Nam bắt đầu với những bước đi thử nghiệm chuyên nghiệp đầu tiên, Đà Nẵng vẫn đứng ngoài khi chỉ có tên ở hạng dưới.
Phải đến mùa giải 2002, Đà Nẵng mới giành quyền lên hạng. Thế nhưng trong nhiều năm sống trong vỏ bọc của cơ chế bao cấp, Đà Nẵng vẫn không thể bước lên đỉnh cao nhất của vinh quang, cho dù có lúc họ đã đến rất gần như ngôi á quân ở mùa giải 2005. Bóng đá Đà Nẵng chỉ thực sự cất cánh khi đội bóng được chuyển giao "trọn gói" cho Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội với giá trị kỷ lục, gần 150 tỷ đồng và ngay trước thời điểm khởi tranh V-League 2009, SHB Đà Nẵng đã làm lễ ra mắt Công ty Cổ phần Thể thao với số vốn điều lệ ước khoảng 100 tỷ đồng.
SHB Đà Nẵng lên ngôi Vương
Bước lên ngai vàng của V-League, SHB Đà Nẵng không phải là nhà vô địch có thành tích thuyết phục nhất nếu như so sánh với những HA-GL, ĐT-LA hay B.Bình Dương. Thế nhưng phải thấy rằng, SHB Đà Nẵng đoạt chức vô địch trước 3 vòng đấu cũng có thể coi là một thành tích nằm ngoài mong đợi. Hồi đầu mùa giải năm nay, bầu Hiển chỉ giao nhiệm vụ cho thày trò Lê Huỳnh Đức cố gắng lọt vào tốp 3. Tuy nhiên, khi “cờ đã đến tay” thì SHB Đà Nẵng đã phất thành công bằng đội hình trẻ trung, mạnh mẽ và có chiều sâu. Không đội bóng nào khác ngoài SHB Đà Nẵng xứng đáng với ngôi Vương mùa này. SHB Đà Nẵng còn đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên lập được hat-trick với "cú ăn ba" lịch sử, thâu tóm mọi danh hiệu của mùa giải khi lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia và tranh Siêu Cúp.
SHB Đà Nẵng chính thức trở thành chủ nhận của cúp Vàng vốn được coi là vấn đề mang tính thủ tục. Nhưng chiều qua, “đứa con” nữa của ông Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB, Đỗ Quang Hiển, CLB T&T HN cũng có bước tiến ấn tượng bằng chiến thắng 3-2 trước B.Bình Dương để giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Không gì ý nghĩa hơn và sẽ có một kỷ lục được xác lập khi một ông "bầu" có 2 đội bóng chia nhau vị trí nhất nhì trong một mùa giải. Điều đó dường như cũng chỉ là vấn đề mang tính thời gian khi mà T&T HN tiếp tục cho thấy sự tiến bộ dưới tay của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Sự chắc chắn, khát vọng chiến thắng và đoàn kết chính là chìa khóa giúp cho đội bóng vốn là mớ hỗn độn ở lượt đi với nguy cơ xuống hạng như T&T HN hồi sinh mạnh mẽ.
Thất bại tại Hàng Đẫy khiến cho cơ hội giành ngôi á quân của B.Bình Dương giảm đi đáng kể. Nhưng vòng 23 không chỉ có họ thất vọng. Cuộc đối đầu tại Pleiku đã không có đội nào thắng, cho dù cả HA-GL và Thể Công rất muốn giành trọn 3 điểm. Trong tình thế chưa thoát khỏi nguy cơ xuống hạng, đội bóng phố núi đã chơi rất cố gắng. Nhưng điều đó chỉ được cảm nhận về mặt tinh thần, còn thực tế trên sân cỏ, HA-GL lúc này không còn sức mạnh như mấy năm trước, muốn thắng ai thì thắng. Họ đang vất vả cho cuộc chiến chống xuống hạng trong khi Thể Công cũng không khá hơn. Đội bóng Quân đội cũng đang muốn V-League 2009 kết thúc để bắt đầu một cuộc tái thiết mạnh mẽ hơn.
Cũng trong tâm trạng ấy là ĐT-LA. Đội cựu vô địch V-League giờ đây cũng đang theo đuổi qúa khứ vàng son trong vô vọng. Thất bại trước Tp.HCM ở trận đá sớm và đang phải đối mặt với sự tháo chạy hàng loạt của các “ngôi sao”, có lẽ đã đến lúc, đội bóng từng được coi là lá cờ đầu trong cách làm bóng đá chuyên nghiệp cần phải nhìn lại mình.
Thanh Hóa (áo trắng) nắm một suất xuống hạng
Thất bại trước QK4 trong trận đấu cứu vãn cả mùa giải, Thanh Hóa đã không thể làm chệch hướng định mệnh của họ trên con đường trở lại hạng Nhất sau 3 năm lên hạng với biết bao chuyện vui, chuyện buồn. Vượt lên dẫn bàn trước do công của Văn Tuấn, nhưng số phận đen đủi chưa buông tha đội bóng xứ Thanh khi các chân sút của họ bỏ lỡ những cơ hội không thể ngon ăn hơn. Hệ quả tất yếu, QK4 đã vùng lên và thắng ngược trong hiệp 2. Thua trận và cơ hội gần như là số 0, Thanh Hóa chỉ còn tự biết trách mình khi họ không có sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo trước cách làm bóng đá không giống ai của nhà tài trợ. Khi mọi người giật mình nhìn lại thì mọi thứ đã quá muộn.
Một suất xuống hạng đã nằm trong tay Thanh Hóa. Nhưng cuộc đua trụ hạng vẫn rất nóng bỏng khi cả Tp.HCM và QK4 đều có trọn vẹn 3 điểm, M.Nam Định trắng tay và HA-GL chỉ có 1 điểm trên sân nhà. Lúc này sự hơn kém từ vị trí thứ 10 của Nam Định đến vị trí thứ 13 của QK4 chỉ còn là 2 điểm. 4 ứng cử viên và 1,5 suất xuống hạng chính là điểm nóng nhất cho đoạn kết của V-League năm nay.
Đức Minh
|
73,000 VNĐ
|
730,000 VNĐ
|
|
130,000 VNĐ
|
1,390,000 VNĐ
|
|
960,000 VNĐ
|
432,000 VNĐ
|
|
720,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
549,000 VNĐ
|
785,000 VNĐ
|
|
295,000 VNĐ
|
215,000 VNĐ
|
|
225,000 VNĐ
|
790,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
100,000 VNĐ
|
|
290,000 VNĐ
|
260,000 VNĐ
|
|
295,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|