|
| Iniesta ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Tây Ban Nha | |
|
"Bò tót" Tây Ban Nha đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi đánh bại Thuỵ Điển với tỉ số đậm 3-0 nhờ các pha lập công của Capdevila, Iniesta và Ramos, để chính thức ghi danh tham dự Euro 2008.
Với chiến thắng ấn tượng tại sân Bernabeu này, Tây Ban Nha đã giữ vững thành tích thắng 100% các trận đấu vòng loại trên sân nhà, đồng thời giúp HLV Luis Aragones có thể an tâm mỉm cười sau khi Tây Ban Nha đã có màn khởi đầu vòng loại khá kém cỏi và tụt lại so với Thuỵ Điển và Bắc Ai-Len.
Trở lại với diễn biến của trận đấu. Thuỵ Điển hành quân tới đất Tây Ban Nha với tâm lý rất thoải mái do họ đã hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp tới 4 điểm và 2 đối thủ tiếp theo là Đan Mạch và Bắc Ai-Len 6 điểm. Chỉ cần một trận hoà là Thuỵ Điển đàng hoàng giành vé tới áo và Thuỵ Sỹ.
Thế nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy cho đội khách. Trên sân Bernabeu, Tây Ban Nha đã nhập cuộc cực tốt, tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
|
Kết quả vòng loại Euro 2008 |
|
Bảng A Phần Lan - Azerbaijan Ba Lan 2 - 0 Bỉ Serbia ? - ? Kazakhstan (hoãn) Bồ Đào Nha 1 - 0 Armenia Bảng B Scotland 1 - 2 Italy Litva 2 - 0 Ukraine Bảng C Moldova 3 - 0 Hungary Na Uy 1 - 2 Thổ Nhĩ Kỳ Hy Lạp 5 - 0 Malta Bảng D Wales 2 - 2 Ireland Đức 4 - 0 Đảo Síp Czech Republic 3 - 1 Slovakia Bảng E
Andorra 0 - 2 Estonia Israel 2 - 1 Russia Macedonia 2 - 0 Croatia Bảng F Latvia 4 - 1 Liechtenstein Bắc Ai-Len 2 - 1 Đan Mạch Tây Ban Nha 3 - 0 Thuỵ Điển Bảng G Bulgaria 1 - 0 Romania Albania 2 - 4 Belarus Hà Lan 1 - 0 Luxembourg | Không phải chờ đợi lâu, Tây Ban Nha sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút 14 nhờ công của Capdevila. Hậu vệ của CLB Villarreal này đã nỗ lực sút bóng, hạ gục thủ thành Andreas Isaksson sau quả đá phạt góc của Xavi Hernandez. Tỉ số là 1-0 cho Tây Ban Nha.
Có được bàn thắng sớm nhưng Tây Ban Nha không chủ động tấn công ồ ạt mà lựa chọn cho mình lối đá chậm và chắc chắn từ giữa khu trung tuyến, bất chấp tin tức từ Belfast đang dội về với việc đội chủ nhà Bắc Ai-Len đã mở được tỉ số từ phút thứ 10.
Trong khi đó, Thuỵ Điển lại thi đấu rất mờ nhạt và không thể tận dụng việc đội chủ nhà chơi chậm lại để vươn lên giành quyền kiểm soát thế trận. Một phần có thể lý giải cho phong độ yếu kém của Thuỵ Điển là do đội khách chưa bao giờ phải thi đấu muộn đến như vậy (10 giờ tối) trong lịch sử thi đấu của đội bóng này. Các cầu thủ đội khách quen với việc đi ngủ sớm với chiếc chăn ấm bên người hơn là phải gồng mình ra chịu sức ép từ các cầu thủ Tây Ban Nha.
Với thế trận có lợi cho mình như vậy, Tây Ban Nha không quá khó khăn để ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu này. Khi hiệp 1 chỉ còn khoảng 4 phút nữa là kết thúc, tiền vệ kiến thiết của Tây Ban Nha và CLB Barcelona Xavi đã phối hợp nhẹ nhàng với Capdevila bên cánh trái rồi tung một đường chuyền gọn gàng để người đồng đội Iniesta bằng xuống sút bóng rất căng từ góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha.
Trước tình huống này, khung thành của đội khách đã phải rung lên bần bật sau pha đá phạt hiểm hóc của David Villa từ cự ly khoảng 22m nhưng đáng tiếc bóng lại đi trúng cột dọc khi thủ thành Andreas đã bó tay.
Sang hiệp 2, đội khách Thuỵ Điển cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng Ibrahimovic cũng như các cầu thủ khác của đội khách không thể vượt qua nổi một hàng hậu vệ vững chắc và được tổ chức cực tốt của Tây Ban Nha.
Trong khi đó, dù vẫn "ru ngủ" đội khách bằng lối đá chậm dãi và nhẹ nhàng nhưng Tây Ban Nha vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công. Phút 65, thảm hoạ tiếp tục đổ xuống đầu Thuỵ Điển khi đội chủ nhà ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Người khởi xướng cho bàn thắng thứ 3 vẫn là Xavi. Tiền vệ này đã khuấy đảo hàng phòng ngự của Thuỵ Điển trước khi chuyền bóng để Capdevilla dứt điểm nhưng bóng bị tiền vệ Wilhelmsson của đội khách chặn lại nhưng ngay lập tức Ramos đã có mặt để tung ra cú đá bồi cực nhanh vào góc xa khung thành. Tỉ số là 3-0 cho Tây Ban Nha.
 |
|
Niềm vui khôn xiết của các cầu thủ chủ nhà Tây Ban Nha |
Tới lúc này, Thuỵ Điển hoàn toàn sụp đổ và họ chỉ còn biết chống đỡ, hạn chế các bàn thua. Những phút cuối của trận đấu, nếu thủ thành Andreas không chơi xuất sắc trong những pha dứt điểm của Joaquin (phút 81) và Xavi (phút 83) thì chắc chắn tỉ số không dừng lại ở 3-0.
Với chiến thắng hoàn toàn áp đảo so với Thuỵ Điển, Tây Ban Nha xứng đáng giành vé tham dự Euro 2008 ở vị trí đầu bảng F với 25 điểm sau 11 trận đấu, hơn Thuỵ Điển 2 điểm và Bắc Ai-Len 5 điểm.
Trong khi đó, do để thua trận một cách đáng tiếc, Thuỵ Điển đã tự "bắn vào chân mình" vì cũng ở lượt trận rạng sáng nay Bắc Ai-Len đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch. Bắc Ai -Len sẽ đứng trước cơ hội lịch sử tham dự một giải đấu lớn kể từ sau World Cup 1982 nếu họ đánh bại Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối còn Thuỵ Điển sẩy chân trước đối thủ đến Baltic Latvia.
Đào Hoàng |