Chủ nhật, ngày 26/05/2013 05:21

Vương Dung làm mới chính mình

Thứ hai, 04/05/2009 10:21

Giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2005 bứt phá khỏi dòng nhạc dân gian đương đại vốn gắn với mình để chuyển sang các ca khúc pop của những nhạc sĩ trẻ trong album thứ hai có cái tên giản dị: “Dzung”.

Giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2005 bứt phá khỏi dòng nhạc dân gian đương đại vốn gắn với mình để chuyển sang các ca khúc pop của những nhạc sĩ trẻ trong album thứ hai có cái tên giản dị: “Dzung”.

Vương Dung làm mới mình không chỉ bằng âm nhạc mà bằng cả hình ảnh bên ngoài. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Vương Dung làm mới mình không chỉ bằng âm nhạc mà bằng cả hình ảnh bên ngoài. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Dzung” cho thấy một Vương Dung lạ lẫm, khác biệt so với chính cô khi thi Sao Mai hay trong album đầu tiên “Trái cam mặt trời”. Nếu như ở CD đầu tay, cô ca sĩ xuất thân từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tập trung vào khai thác sự kịch tính, mạnh mẽ trong các ca khúc âm hưởng rock, dân gian chủ yếu của nhạc sĩ Nguyễn Cường, thì ở CD thứ hai, cô tạo dựng cho mình một giọng hát nhạc nhẹ rất Việt Nam. Phong cách hòa âm của album chủ yếu là nhạc pop. Chất liệu âm nhạc của các ca khúc viết cho Vương Dung vẫn vương vất âm hưởng ngũ cung, nhưng với phần hoà âm hiện đại cố tình đưa ca sĩ trở lại với dòng nhạc đã đưa cô tới giải nhất Sao Mai.

Khi ghi âm những ca khúc như Áo hoa (Quốc Bảo), Tiếng gió hát (Hồng Kiên), Khi một mình (Trần Quế Sơn), Phố thị (Nguyễn Vĩnh Tiến), Giấc mơ dịu dàng (Hồng Kiên), Chầm chậm đi nhé (Võ Thiện Thanh), Son (Đức Nghĩa), Ngứa cổ hát chơi (Trần Thanh Sơn)…, Vương Dung tâm sự đây là lần đầu tiên cô bước vào studio với một tâm cảm nhẹ nhàng, dịu dàng. Sau bốn năm thử sức, đã đến lúc Vương Dung thấy mình cần một sự thay đổi trong khả năng để mở rộng con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Cô cũng ý thức rằng, mình đang bước ra một vùng âm nhạc rộng lớn hơn, khó khăn nhiều thách thức hơn.

“Có khi để lòng buồn không nói. Có khi theo ta niềm vui tới. Như chim núi xa về ngứa cổ hát chơi” là lời trong ca khúc Ngứa cổ hát chơi (Trần Thanh Sơn) mà Vương Dung đã mượn để nói lòng mình, một cô gái chọn hát để giãi bày với cuộc đời.

Ngọc Trần

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm