
Trong khuôn khổ chương trình "Điện ảnh chiều thứ Năm", vào lúc 20 giờ các thứ 5 của tháng 5, 6 và 7, các bộ phim Thời xa vắng, Vũ khúc con cò, Rừng đen... của điện ảnh Việt sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả bên cạnh các đại diện đến từ điện ảnh Pháp Hai cô gái thành Rochefort, Biển xanh mênh mông, Flandres. Các phim được chiếu miễn phí tại Hội trường L’Espace-Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, băng nguyên bản tiếng Pháp, phụ đề tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt.
Hai cô gái thành Rochefort Delphine và Solange là hai chị em sinh đôi, 25 tuổi, xinh đẹp và sâu sắc. Delphine là cô gái tóc vàng dạy khiêu vũ, còn Solange, tóc hung, dạy xướng âm. Các cô sống trong âm nhạc như người khác sống trên cung trăng và mơ mộng sẽ gặp tình yêu lớn trong đời. Đúng lúc đó, những người diễn trò chợ phiên đến thành phố của các cô và lui tới quán bar của mẹ các cô. Một hội chợ lớn sắp được tổ chức và một thủy thủ mộng mơ đang tìm kiếm người phụ nữ lý tưởng của mình...
Chương trình "Điện ảnh chiều thứ Năm": Vào thứ 5 hàng tuần, Câu lạc bộ Điện ảnh tối thứ năm thuộc Trung tâm Văn hoá Pháp đều trình chiếu một phim Pháp hoặc một phim châu Á miễn phí phục vụ khán giả thủ đô. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Thứ năm, Bộ phim kể về số phận của 5 thanh niên Việt Biển xanh mênh mông Đạo diễn Luc Besson, Thứ năm, Sự tranh đua của hai đứa trẻ trên bãi biển ở Hy Lạp vẫn tiếp diễn đến khi chúng trưởng thành. Người nào sẽ lặn xa nhất và sâu nhất? Tình yêu, tình bạn của họ với con người và với cá heo, trong khi tiếp tục theo đuổi một giấc mơ không thể đạt tới. Thời xa vắng Đạo diễn Hồ Quang Minh, Thứ năm, Bộ phim được lấy bối cảnh Việt Flandres Đạo diễn Bruno Dumont, Thứ năm 3/7/2008. Tại vùng Flandres, Demester chia sẻ cuộc sống giữa nông trại và những cuộc đi dạo với Barbe, cô bạn từ thời thơ ấu. Anh thầm yêu cô và đau khổ vì mối tình đó, chấp nhận chút tình ít ỏi cô dành cho anh. Demester đi lính cùng với những thanh niên khác và họ tham gia cuộc chiến tại một đất nước xa xôi. Sự dã man tàn bạo, tình đồng chí và nỗi sợ hãi, tất cả đã biến Demester thành một người lính thiện chiến. Thời gian trôi qua, Barbe một mình chờ đợi những người lính trở về và héo hon dần. Liệu tình yêu lớn mà Demester dành cho Barbe có cứu rỗi được anh? Rừng đen Đạo diễn Vương Đức, Thứ năm, 10/7/2008. Bộ phim là câu chuyện về sự ly tán của một gia đình thợ rừng, những người dám đốn cây cổ thụ và xâm phạm tính linh thiêng của cánh rừng già. Ai đó sẽ chết,một số sẽ mất tích, số khác sẽ đi tù... Chỉ có tình yêu còn lại. Hoàng Bách |
|
3,600,000 VNĐ
|
3,400,000 VNĐ
|
|
580,000 VNĐ
|
5,200,000 VNĐ
|
|
410,000 VNĐ
|
1,800,000 VNĐ
|
|
8,500,000 VNĐ
|
900,000 VNĐ
|
|
1,800,000 VNĐ
|
500,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
680,000 VNĐ
|
1,490,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
190,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
170,000 VNĐ
|
|
220,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
582,000 VNĐ
|
|
428,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
625,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
130,000 VNĐ
|
675,000 VNĐ
|
|
170,000 VNĐ
|
498,000 VNĐ
|
|
849,000 VNĐ
|
160,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
295,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
160,000 VNĐ
|
|
275,000 VNĐ
|
190,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
370,000 VNĐ
|