|
Trước trận đấu, nhiều người đã nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về XM.Hải Phòng, bởi những lợi thế mà đội bóng đất Cảng đang có. Thế nhưng, XM.Hải Phòng đã thua, và thua đậm, thua trước cái đơn giản nhưng hiệu quả của Bình Dương.
Những cầu thủ tốt nhất có được trong đội hình đều được ông Vương Tiến Dũng và ông Mai Đức Chung tung vào sân ở trận đấu này. Bên phía XM.Hải Phòng, Đặng Văn Thành đá cặp với tiền đạo với De Jesus, còn chơi phía sau là nhạc trưởng Leandro. Bên dưới, những cái tên như Minh Châu, Minh Đức, Bật Hiếu tạo nên sự chắc chắn cho Hải Phòng.
 |
|
Hải Phòng (áo đỏ) thua trắng 0-3 trên sân nhà |
Xét trên cả công lẫn thủ, XM.Hải Phòng đâu có yếu. Bên phía Bình Dương, đứng trong khung thành là thủ môn Minh Quang, và đứng chắn trước anh là cặp trung vệ Helio – Như Thành. Bên trên, Huỳnh Kesley có vẻ béo và chậm chạp, thoạt nhìn thì người ta có cảm tưởng như "Két" không hề đáng sợ.
Hiệp 1 trận đấu, thế trận cân bằng được 2 đội tạo ra. Bình Dương đá chậm, chắc chắn với đội hình thấp nên XM.Hải Phòng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 8, Leandro sút phạt dội xà ngang khung thành thủ môn Minh Quang. Chắc hẳn, Leandro sẽ rất nuối tiếc, bởi nếu bàn thắng được ghi, mọi chuyện có thể đã khác với XM.Hải Phòng. Sau chiến thắng trước HA.Gia Lai, các khán giả Hải Phòng luôn tin rằng đội nhà có thể đè bẹp được Bình Dương trong trận đấu này. Niềm tin ấy được kéo dài cho đến hết hiệp 1.
Không ai ngờ được những gì sẽ diễn ra trong hiệp 2, khi XM.Hải Phòng thủng lưới tới 3 bàn không gỡ. Cơn ác mộng của Hải Phòng bắt đầu từ phút thứ 8, khi Helio bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Bình Duơng. Bàn thắng thứ 2 của Bình Dương do công của Huỳnh Kesley, khi anh đệm bóng chính xác từ đường chuyền của Vũ Phong. Sau khi bị thủng lưới 2 bàn, XM.Hải Phòng vùng lên tấn công. Ngọc Thanh được tung vào sân và anh đã khá nỗ lực trước hàng thủ Bình Dương. Leandro tung ra một vài cú sút nguy hiểm. Thế nhưng, hàng thủ Bình Dương với sự chỉ huy của Như Thành vẫn đứng vững. Cứ có bóng, hậu vệ Bình Dương phá bổng lên trên cho các Philani, Kesley tăng tốc.
Chơi chắc chắn ở hàng thủ và phản công khi có cơ hội, Bình Dương đá đúng theo “phong cách Mai Đức Chung”, và họ đã thành công ở trận đấu này. Gần cuối trận, lại từ một quả tạt bóng của Vũ Phong, Anh Đức đánh đầu tung lưới Tuấn Điệp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Bình Dương.
XM.Hải Phòng lại thua, và những bàn thua lại đến từ những quả đánh đầu. Khán giả sân Lạch Tray chán nản bỏ về giữa chừng, dưới sân, nỗi buồn vây kín cầu thủ và BHL XM.Hải Phòng. Xét một cách toàn diện, Bình Dương chẳng hơn XM.Hải Phòng nhiều, nhưng họ vẫn có một chiến thắng đậm đà ngay trên sân khách. Bình Dương đơn giản mà hiệu quả, còn XM.Hải Phòng “thua bởi cái đầu”.
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi đã chiến thắng thật may mắn ở trận đấu này, tôi cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu tích cực và hết mình. Mặc dù chiến thắng nhưng chúng tôi không nghĩ đến chức VĐ, vì cách Đà Nẵng quá xa trong khi chỉ hơn nhóm đứng sau một vài điểm. Bình Dương sẽ cố gắng từng trận trong giai đoạn còn lại
HLV Vương Tiến Dũng: Bình Dương có sức mạnh đồng đều ở các tuyến, họ tận dụng tốt các cơ hội và những sai lầm về chuyên môn của hàng thủ XM.Hải Phòng. Hàng tiền đạo của XM.Hải Phòng đã chơi không tốt trong khi sự phối hợp giữa thủ môn và các hậu vệ vẫn còn nhiều sai sót. Sự thay thế ngoại binh ở giữa mùa giải và các cầu thủ dự bị của XM.Hải Phòng cũng không cao. Những trận đấu còn lại sẽ rất khó khăn với chúng tôi. |
Quang Anh |