|
| "Cao ốc" này trước đây đã được dỡ bỏ. Ảnh: T.H | |
|
- Thời gian gần đây, dư luận xã hội và người dân rất bức xúc trước tình trạng cơ quan chức năng thiếu kiên quyết trong vấn đề xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà nguyên nhân xuất phát từ việc thực thi các quyết định này. Vụ việc “Cao ốc” 5 tầng chỉ với "10m2” mà VnMedia đã từng phản ánh tại phường Hàng Bài không nằm ngoài những vấn đề trên.
Từ cuối năm 2007, theo sự phản ánh của một số hộ gia đình trú tại 51 phố Hàng Bài, Hà Nội thì gia đình bà Đặng Kim Thoa, cũng trú tại địa chỉ trên, đã tự ý xây dựng ngôi nhà cao đến 6 tầng, trên diện tích vẻn vẻn không đầy 10m2, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Yến, tổ 39 phường Hàng Bài bức xúc: Với lý do không có nhà vệ sinh, gia đình bà Thoa đã đề nghị 5 hộ dân sống tại 51 Hàng Bài được xây dựng bể phốt cùng nhà vệ sinh ngay trên khoảng sân chung, sát nhà bà Thoa (nguyên là bể nước của các hộ, làm nhà vệ sinh). Do ở trên tầng 2, nên yêu cầu được xây cao lên 2 tầng của bà Thoa được các hộ đồng ý. Nhưng trên thực tế, bà Thoa đã tiến hành xây lên thành “cao ốc” 5 tầng…
Và đương nhiên, việc biến “nhà vệ sinh” thành “cao ốc” nói trên của gia đình bà Thoa đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của các hộ dân.
Rõ ràng, với khoảnh đất nhỏ, lẻ, không đảm bảo quy chuẩn an toàn trong xây dựng nên chủ nhà đã không xin được giấy phép xây dựng. Hơn nữa, liệu có cơ quan nào dám cấp phép xây dựng toà nhà 6 tầng cho 1 diện tích chỉ 10 m2? Việc xây dựng trái phép này đã được các cấp chính quyền xử lý bằng công văn số 46/TTrXD ngày 25/12/2007 do ông Chánh Thanh tra quận Hoàn Kiếm – Nguyễn Quốc Hoa ký. Nội dung nêu rõ: “Dỡ bỏ tường bao trên ban công tầng 2 – Dỡ bỏ tầng 3, 4, 5 và tum”. Tiếp theo đó, ông Nguyễn Đồng Hùng, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài cũng ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị này.
Các quyết định trên đã có hiệu lực và được hiện vào tháng 1/2008, dỡ bỏ tầng 3, 4 tuy nhiên phần tường bao trên ban công tầng 2 vẫn tồn tại.
Sự việc chưa dừng lại ở đây bởi cho đến ngày 30/6/2008, khi mọi việc tạm lắng xuống, gia đình bà Thoa lại tiếp tục tiến hành xây dựng. Dựng hoàn chỉnh lại 4 trụ bê tông côt thép, xây tường bao quanh vào hoàn thiện phần diện tích tầng 3 mà trước đây đã được phá dỡ.
 |
|
Sau khi bị dỡ bỏ, từ tháng 6 công trình lại tái phạm và hiện tại, tầng 3 của ngôi nhà đã được "hoàn thiện". Ảnh: Kim Lung | Bà Vũ Thị Minh Thái, đại diện các hộ dân bức xúc: “Thấy bà Thoa không chấp hành theo đúng quyết định cưỡng chế mà lại có những biểu hiện tái phạm, chúng tôi đã nhiều lần có đơn thư phản ánh tới chính quyền sở tại nhưng không được giải quyết triệt để”.
Tuy nhiên, gần 4 tháng, sự việc này vẫn không được chính quyền phường sở tại giải quyết triệt để mặc dù quyết định cưỡng chế “xây dựng trái phép” của Thanh tra xây dựng quận, của UBND phường Hàng Bài vừa mới được ký còn chưa ráo mực.
Trong vài năm trở lại đây, dưới sự chỉ đạo kiên quyết của thành phố, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, nhà cao “chọc trời” trên địa bàn thành phố đã giảm hẳn và dần đi vào ổn định.
Tất cả các công trình vi phạm đều đã bị xử lý, công trình tại 51 Hàng Bài nhỏ hơn nhiều nhưng rõ ràng sự tái phạm lần này không những đã làm đô thị mất mỹ quan mà tạo một tiền lệ xấu trong xây dựng. Nhiều người dân đặt câu hỏi: "Phải chăng, việc cưỡng chế trước đây cũng chỉ là giải quyết… nửa vời, lấy lệ, tạo điều kiện cho chủ nhà tái phạm?"
Có thể thấy, 4 tháng mà chưa giải quyết cho một vụ việc không có gì làm phức tạp của chính quyền phường sở tại đã gây bức xúc cho các bên có liên quan. Nếu áp dụng theo quy chuẩn xây dựng, lẽ ra sự việc này đã được giải quyết dứt điểm ngay từ đầu. Để tránh khiếu kiện kéo dài, đề nghị UBND phường Hàng Bài và các cơ quan có thẩm quyền nên sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên.
Kim Lung |