Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Xuất bản hồi ký phòng the: Trào lưu hay điều cấm kỵ?

Xuất bản hồi ký phòng the: Trào lưu hay điều cấm kỵ?

Cập nhật: 04/07/2008 - 11:19 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

"Sex, Love, and Fashion" chưa xuất bản là gây bùng nổ.

Chuyện phòng the luôn là đề tài gây tò mò, nó lại càng gây sốt hơn khi được kể bởi người trong cuộc. Những hồi ký phòng the nối đuôi nhau ra đời. Công chúng và tác giả của nó (ít nhiều) được lợi, nhưng vấn đề đặt ra là liệu có nên để những cuốn sách như vậy được xuất bản khi một mặt nó có thể làm phương hại đến danh dự và tiêu tan sự nghiệp của một vài người khác.

 

Hàng loạt bí mật phòng the bị phanh phui

 

Năm 2005, làng giải trí châu Á và những người hâm mộ Lưu Đức Hoa được một phen giật mình khi cuốn Hồi ký "Tôi và Lưu Đức Hoa" của Du Khả Hân, người tình một thời của anh được xuất bản.

 

Với "Tôi và Lưu Đức Hoa", Du Khả Hân đã công khai mọi bí mật tình ái của hai người hơn 20 năm trước. Dưới ngòi bút của cô đào sexy này, nhiều độc giả giật mình trước một hình ảnh khác về Lưu Đức Hoa và những bí mật riêng tư trong mối quan hệ hai người.

 

Với lời văn kể khá quyến rũ, Du Khả Hân đã lôi cuốn sự tò mò của người xem từ trang đầu đến trang cuối như một cuốn phim hấp dẫn. Du Khả Hân kể, năm 1984, Lưu Đức Hoa sang Đài Loan đóng phim, một người bạn cô đã giới thiệu hai người với nhau và tình yêu kiểu sét đánh đã bùng nổ.

 

Quen nhau được 13 ngày họ đã sống chung như vợ chồng với cuộc sống phòng the vô cùng nồng nhiệt khiến cô mãi đến giờ vẫn không thể quên được và không thể lên giường cùng người đàn ông khác (!?). Mối tình nồng nàn của họ kéo dài suốt 3 năm cho đến khi Lưu Đức Hoa phản bội cô, quay sang yêu cô Hoa hậu Malaysia năm 1985 Chu Lệ Thanh…

 

Cuốn sách còn in kèm rất nhiều dòng thư tình nồng nàn của Lưu Đức Hoa gửi cho cô với những chi tiết mà người đọc cũng thấy phát ngượng vì những từ ngữ chỉ dùng trong phòng the.

 

Rồi tháng 5 vừa rồi, sau 3 thập kỷ im hơi lặng tiếng, MC nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ Barbara Walters mới tiết lộ bà từng có quan hệ tình cảm với Thượng Nghị sỹ Edward Brooke lúc đó đã có gia đình. Trong đó Barbara Walters cho biết mối quan hệ của bà với Thượng Nghị sỹ Brooke chỉ kết thúc vài năm cuối thập kỷ 1970, chính xác là vào năm 1978, thời điểm Brooke thất cử trong nhiệm kỳ thứ ba.

 

Thời điểm đó, Walter đã hai lần "đứt gánh giữa đường", bà là ngôi sao truyền hình mới nổi, MC của chương trình "Today" ăn khách trên NBC, sau đó bà chuyển sang dẫn cho show News của ABC. Trong khi Thượng Nghị sỹ Brooke cũng ly dị vợ thời gian sau đó. Chuyện tình bí mật của bà với Thượng Nghị sỹ Brooke mãi mãi trong vòng bí mật nếu bà không hé lộ ra ngoài.

 

Những bí mật phòng the tưởng như thầm kín của siêu mẫu Elle Macpherson, Tatjana Patitz... sẽ sớm bị phanh phui khi một cuốn hồi ký của cựu người mẫu Calvin Klein, Bruce Hulse dự kiến xuất bản vào tháng tới.

 

Hồi ký mang tên "Sex, Love and Fashion" tiết lộ hàng loạt bí mật động trời liên quan đến mối quan hệ lãng mạn của anh chàng người mẫu Bruce Hulse với nhiều chân dài 'sắc nước hương trời' của làng thời trang thời đó là Elle Macpherson, Paulina Porizkova, Andie MacDowell, và Tatjana Patitz. Ngoài ra, cuốn sách còn là những cảm nhận của ông về ngành thời trang, những ganh ghét, đố kỵ diễn ra trong hậu trường của sàn cat-walk, "thời trang không đơn thuần là sự hào nhoáng và hoa lệ như bạn tưởng".

 

Tờ tin tức Australia dẫn một đoạn trong cuốn sách của Hulse cho biết: "Elle Macpherson đã gục ngã trước tôi", "tôi đã có những nụ hôn nồng nàn với Andie MacDowell"... Rồi những đoạn mô tả khá chi tiết màn yêu đương của hai người: "Tại phòng của Andie, ánh sáng từ chiếc đèn bàn dường như quá sáng đối với cả hai chúng tôi, tôi cởi bỏ chiếc áo phông của mình và ném qua đầu... chúng tôi bắt đầu hôn và quấn quýt lấy nhau, một mùi lạ như có vật gì bốc cháy khiến chúng tôi phải chú ý. Chúa ơi, chiếc áo phông của tôi đang cháy..."

 

Đó là chưa kể hàng loạt các cuốn hồi ký của các tác giả vô danh khác viết về người nổi tiếng. Chúng phổ biến đến mức người ta có cảm giác rằng dễ dàng bắt gặp một chuyện tình của Angelina Jolie, Heather Mills hay một bí mật phòng the của một chính trị gia trong một cuốn tiểu sử hay hồi ký nào đó...

 

Được, mất chuyện xuất bản hồi ký phòng the

 

Du Khả Hân biện hộ cô chỉ viết những gì thuộc vệ sự thật để người hâm mộ có cái nhìn đúng đắn về cô, cũng như để các nhà xuất bản không có cơ hội xiên lệch, bóp méo mối quan hệ của họ. Nhưng với nhiều người hâm mộ Lưu Đức Hoa, cuốn sách làm họ tổn thương, thậm chí sụp đổ thần tượng. Bản thân Lưu Đức Hoa chỉ nín lặng, không phản bác lại những gì được viết trong cuốn sách cũng như không chỉ trích gì Du Khả Hân, nhưng chúng ta nên biết rằng anh đang cố làm cho mọi chuyện không trở nên quá nghiêm trọng vì đơn giản... chúng ta sự thật có thể làm lung lay sự nghiệp đang lên của mình.

 

Dù sau hơn 30 năm chuyện tình Barbara Walters - Edward Brooke mới được hé lộ, nhưng nguồn tin của AP cho rằng cuộc hôn nhân của Edward Brooke đổ vỡ, "kẻ thứ ba" không ai khác chính là MC Barbara Walters. Nhưng thời đó, người ta cố che giấu thông tin vì muốn bảo vệ danh dự và sự nghiệp chính trị đang lên của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà đến từ bang Massachusetts.

 

Cuốn "Sex, Love and Fashion" chưa xuất bản, song có điều người ta băn khoăn không hiểu vì động cơ gì mà gương mặt người mẫu nam sáng giá một thời của Calvin Klein lại chắp bút viết cuốn này. Ông hiện đã 55 tuổi và có một gia đình yên ấm bên vợ và hai con ở Pacific Pallisades (California). Bởi ít ra những câu chuyện được Bruce Hulse viết trong cuốn hồi ký cũng ít nhiều khuấy động cuộc sống gia đình vốn đang rất đỗi bình yên của cựu người mẫu. Hoặc ít ra nó cũng khiến nhiều nhân vật có liên quan bị "đụng chạm". Nhiều người hồ nghi rằng phải chăng cựu người mẫu thấy cuộc đời mình đang trở nên bằng lặng đến nhàm chán nên lại muốn tạo ra một cú sốc để được mọi người phải chú ý tới? Từ lâu ông đã chuyển sang kiếm tiền bằng nghề chụp ảnh đám cưới và gần như đã bị rơi vào sự quên lãng.

 

Một số người cho rằng việc viết tự truyện, hồi ký chuyện phòng the là chuyện riêng tư của mỗi người, không nên ngăn cấm bởi đơn giản các tác giả chỉ viết những chuyện của mình hoặc liên quan đến mình. Nhưng nhìn rộng ra, chẳng có một hành vi nào được thực hiện đơn phương, ít nhiều nó cũng liên quan đến người thứ hai, thậm chí người thứ ba vì vậy khi một bí mật phòng the bị phanh phui, hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều hơn một người.

 

Viết hồi ký phòng the chỉ hợp pháp hơn việc lộ ảnh nóng kiểu scandal Trần Quán Hy ở chỗ là tác giả của nó tự kể ra chuyện mình chứ không bị ai ép buộc hay "đánh cắp" thông tin để tung ra ngoài. Nhưng nó đáng chê tránh và lên án tương tự chuyện tung ảnh sex ở chỗ có thể làm phương hại đời tư các nạn nhân. Chẳng ai dám chắc đời tư của các ngôi sao như Elle Macpherson, Paulina Porizkova, hay Nghị sĩ Edward Brooke lại không khốn đốn hơn những nạn nhân như Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi... một khi các hồi ký được xuất bản.  

Đành rằng khi một cuốn sách "gây sốc" ra đời nó đã đạt được mục đích thoả mãn trí tò mò của những độc giả hiếu kỳ và ít nhiều làm tác giả của nó nổi tiếng. Nhưng dù với động cơ gì đi chăng nữa, việc xuất bản một hồi ký phòng the là một việc không nên làm. Có ai dám chắc rằng cuộc sống gia đình hiện tại của các siêu mẫu Elle Macpherson, Paulina Porizkova, Andie MacDowell, và Tatjana Patitz không một phen lung lay khi cuốn sách đến tay những người thân của họ?! Hãy để chuyện phòng the riêng tư và thầm kín như các mỹ từ người ta hay dùng khi nói về nó.

Thanh Huyền

Từ khóa liên quan đến bài viết: Xuất bản hồi ký phòng the: Trào lưu hay điều cấm kỵ?

của,

một,

người,

phòng the,

bí mật,

lưu đức hoa,

đức hoa,

lưu đức,

xuất bản,

hồi ký

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày